1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước ngưỡng cửa hôn nhân - những vấn đề còn tồn đọng (em tạm đặt thế chả biết đặt thế nào)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rosy82, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosy82

    rosy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã comment cho em ah. Em xin đính chính lại là vấn đề thứ nhất hoàn toàn không liên quan đến vấn đề thứ hai ạ. Em biết sắp cưới rồi mà còn nghĩ vơ vẩn như vậy nữa là ko nên. Nhưng em ko làm sao mà thôi ko nghĩ như vậy được, thậm chí nhiều lúc còn chán cả cưới giống như cái bạn gì ở trên đó. Lúc yêu nhau thì chả có vấn đề gì, đến khi chuẩn bị cưới xin thì đủ thứ chuyện khiến cho mình stress kinh khủng. Nào là lễ ăn hỏi gia đình mình muốn thế này, gia đình bên chồng lại muốn thế khác. Phận làm con đứng ở giữa thì phải làm sao trung hoà hai bên. Đấy chỉ là 1 vd nhỏ, rồi còn ti tỷ thứ bà rằn khác nữa. Thậm chí còn xung đột giữa hai đứa tự nhiên lại xảy ra trong khi lúc yêu thì chả bao giờ thế. Mình thấy thật ganh ti với nhiều bạn, chuẩn bị cưới cứ hơn hớn ra, trong khi mình chỉ thấy mệt mỏi thôi. Nói chung có nhiều chuyện ko thể nói hết ra đây được. Thế nên mình chỉ muốn có ai chia sẻ cảm giác này với mình. Hay là chỉ có đứa dở hơi như mình mới thế!
    Còn vấn đề thứ hai thì mình chỉ xin kể thêm 1 câu chuyện vui như thếnày. Mình có ông anh họ, một hôm ông ý đến chơi, mình nhờ ông ý sửa hộ cái quạt. Thật ra chỉ cần nối dây điện thôi là được. Ông ý cũng nối dây điện nhưng mọi người biết thế nào ko, ông ý chập cả hai dây nóng lạnh với nhau rồi quấn băng dính vào! May mình phát hiện sớm không thì lợn lành thành lợn què! Pó tay! Đấy, đấy là mình thấy tình trạng chung hình như nó thế. Chứ chả riêng gì chồng mình!!!! Mà tất nhiên nhờ vả chồng thì chỉ dám nhờ vả lúc nào rảnh rỗi chứ lúc ông ý bận thì bố bảo chả dám! Mà chẳng nhẽ những việc như thế lại để phụ nữ làm??? Cũng có chị nói với mình, khi mới lấy nhau nếu em chiều chuộng chồng quá, việc gì cũng vơ lấy mình hoặc nghĩ mình làm rốn cho nhanh thì sau này các ông ý quen rồi là chỉ khổ bản thân mình thôi! Giai đoạn đầu mới lấy nhau, tình cảm còn nồng cháy thì có thể bỏ qua được, chứ lâu lâu rồi thì chịu nổi không cái kiểu vợ một mình lui cui trong bếp còn chồng thì cứ vắt vẻo tờ báo, ăn xong quẳng đũa quẳng bát cho vợ lại vắt vẻo tờ báo rồi đến cái bóng đèn trong nhà hỏng cũng vợ, bồn cầu tắc cũng vợ.... Đấy, em là em sợ cái viễn cảnh đấy lắm ạ!
    @amie2701: hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn (chị). Tuy nhiên mình (em) lại nghĩ nếu chồng mình có ý so sánh thì mình cũng chẳng lấy gì làm buồn mà chỉ càng phải cố gắng hoàn thiện mình hơn thôi. Lại nữa, nói thì dễ làm thì không phải là khó mà là rất khó đấy đ/c ạ!
    Được rosy82 sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 17/04/2008
    Được rosy82 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 17/04/2008
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    =))
    ừ nhìu khi nghĩ rất linh tinh và sợ. Nhưng xem lại thì buồn cười...
    Đôi khi con trai cũng 1 là 1, 2 là 2 chứ ko phải là n như con gái, nói cho họ biết suy nghĩ là uki mà Bạn cứ ăn no, béo khoẻ béo đẹp chờ ngày cưới đi. Thi thoảng thực hành bài sai khiến tí
  3. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Sợ thế thì sợ vô cùng. Mà chả phải viễn cảnh xa xôi nhá, chị sếp tớ vốn giỏi và đảm, thế nên giờ toàn đứng lên thang sửa đèn còn chồng...giữ chân thangkêu ca cũng chả được gì
    Còn như em AQ, bảo nói thẳng nói thật, chả hỉu có nên không, mà đúng ra là phải lựa cơm gắp mắn, chứ lúc chbị cưới CD-CR đến xì trét như nhau, nói thẳng có khi....
    Mà con trai tự ái cao nhắm, thi thoảng làm bài Nicolas rồi lại phải chào thua
    Tốt nhất là cứ lo lắng ít thoai, vui chơi cho sướng, nghĩ lắm chóng già Cố làm được thế
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    thì thí dụ cho sinh động: khi nào mà lụi cụi nấu cơm mà thấy ngán quá, hay ấm ức quá vì fải làm 1 mình thì kêu: anh ơi, vào xem hộ em sao đun nước luộc rau nó lại sôi lên thế này hoho hoặc anh ơi thế này, anh ơi thế kia. ui zời, chồng ko làm dc thì mình chỉ đạo nghệ thuật vậy :D
    chứ ko, làm xong mồ hôi mồ kê, mặt mũi nhăn nhó, hoặc khóc lóc thì chồng bỏ tờ báo xuống cũng như trên zời rơi xuống đất mà hỏi "sao thế em?" hoặc lờ lớ lơ ... cho khoẻ.
    chồng chị sếp giỏi giang kia giữ cho cái chân thang là okê roài còn gì
    vừa bị chỉnh, rút kinh nghiệm nên cũng sáng óc ra tí
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    còn trc lúc cưới lo lắng điều gì thì hai đứa bò toàửâ mà kê 1 bản ký kết tay đôi đi
  6. rosy82

    rosy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo A.Q thì làm thế được ko? Bạn đùa thế nào chứ đấy là sự tự giác và ý thức của mỗi người. Có ký cọt này nọ mà ko có ý thức thì cũng chịu!
    MÌnh có đứa bạn, lấy người nước ngoài. Hai vợ chồng nó cùng đi làm. Về nhà là phân công lao động ngay. Hôm nay em nấu cơm thì anh giặt quần áo (bỏ vào máy thôi ạ). Mai anh đón con thì em đi chợ.... Tóm lại là rất bình đẳng. Thật ra cuộc sống như thế cũng có cái hay, cái dở nhỉ! Thiên chức của người phụ nữ là chăm lo cho gia đình. Nhưng chị em cũng rất cần một ông chồng biết cảm thông và chia sẻ chứ không phải là các "cụ" mâm trên! Có phải thế không các chị em?
    Còn các anh, cho xin 500 ý kiến với ạ!
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bạn Roxy82 lo lắng quá, con gái có cái miệng dẻo, chả lẽ không làm được như AQ nói à. Đừng mong chồng sẽ coi việc nhà là nghĩa vụ, chỉ mong mình vui vẻ khôn ngoan nịnh nọt để các chàng chia sẻ nghĩa vụ mà kô biết là bị chia sẻ thôi
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Thực ra đàn ông vn, cũng nhiều anh biết điều và giỏi việc nhà lắm bạn à .
    Nói chung một khi mà bạn vẫn còn lăn tăn , suy nghĩ nhiều trước khi cước như dzị thì khoan cưới vội.
    Thiết nghĩ hồi xưa mình chỉ mong cưới nhanh nhanh thui à, trước lúc cưới thực sự là hổng suy nghĩ gì luôn á. Hầu như cũng hổng so sánh hay đem chồng lên bàn cân để mà suy nghĩ, đánh giá gì hết á.
    Mà bạn đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì. Yêu nhau, thấy khá ok thì cưới nhau. Đời làm sao biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Thiếu gì người lúc cưới nhau thấy perfect, nhưng vài năm sau thì.... Mình fải chấp nhận thui, cuộc sống mà. Hổng lẽ cứ ôm cái nỗi sợ sau này thế này thế nọ mà hổng lấy chồng hay sao. Đâu có ai hoàn thiện đâu. Bản thân bạn cũng dzị, đúng hông nè ?
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    tớ đùa :D chứ đúng như bạn nói tính người thì mình lo cho mình ko bị mệt mỏi dần đi là vừa
    tương tự thế, nghe mami tớ kể hồi thanh niên trai trẻ, bố tớ cũng chăm lắm, còn giặt tã và chan canh mớm cơm cho tớ cơ. Í thế mờ càng có tuổi thì càng nười cái gì cũng đến tay mẹ tớ. Nhưng cái chính là mẹ cứ chịu một mình mãi, chân tay làm liên tục, kêu ca thì liên tục <cáu mờ > Tớ bẩu với mẹ ko chịu chia sẻ, chiều quá nên bố hư đi . Chồng mình mờ như thế, tét mông
    dưng fải tớ gặp người hy sinh tận tuỵ thế tớ cũng đùn tất cho mờ làm, sướng - khổ chọn đàng nào hơn. bản tính con ngừi mờ lị
  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Theo A.Q thì làm thế được ko? Bạn đùa thế nào chứ đấy là sự tự giác và ý thức của mỗi người. Có ký cọt này nọ mà ko có ý thức thì cũng chịu!
    MÌnh có đứa bạn, lấy người nước ngoài. Hai vợ chồng nó cùng đi làm. Về nhà là phân công lao động ngay. Hôm nay em nấu cơm thì anh giặt quần áo (bỏ vào máy thôi ạ). Mai anh đón con thì em đi chợ.... Tóm lại là rất bình đẳng. Thật ra cuộc sống như thế cũng có cái hay, cái dở nhỉ! Thiên chức của người phụ nữ là chăm lo cho gia đình. Nhưng chị em cũng rất cần một ông chồng biết cảm thông và chia sẻ chứ không phải là các "cụ" mâm trên! Có phải thế không các chị em?
    Còn các anh, cho xin 500 ý kiến với ạ!
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc mấy bài của bạn xong cũng thấy hơi hơi hấp háy phải vào gáy 1 phát.
    Theo tớ, nếu biết thương và yêu vợ thì chia sẽ nhưng công việc gia đình hằng ngày cũng là hoàn toàn bình thường thui nhỉ, sẽ gắn kết và thương yêu nhau nhiều hơn.
    Nhưng dù sao các giai cũng hơi có tâm lý sĩ diện, ko phải 1 sớm 1 chiều mà thay đổi được. Thương yêu vợ thì sẽ biết tự giác, hay làm thì quen tay thoai.
    Nhắc đến chuyện này cho tớ than thở tý nhá : tối hôm kia tớ hẹn gái đi uống nước, vào cái quán Ý ăn piza phải dùng dao dĩa, tớ ko được tự nhiên lắm, cầm dao dĩa hơi ngượng tay. Gái bảo " chắc anh ở nhà ít khi phải làm việc gì". Nghe mà thấy lộn ruột, ăn piza thì phải dùng tay chứ nhỉ, tớ toàn ăn thế.
    Roài khi nào có dịp tớ sẽ thể hiện cho gái thấy, việc gì tớ cũng làm được (vì nhà tớ toàn con trai thui, tớ ở riêng ko làm chả nhẽ bắt Mẹ cực ah), tớ làm bánh ngon và khéo tay hơn gái là cái chắc, khi nào có điều kiện đáp cho cái bánh phù mỏ cho biết tay. mỗi sửa điện là hơi kém tý, vì chưa thử sửa nhiều.
    Ko biết bao giờ mình mới happy ending đây nhỉ???
    Cũng thấy thèm thèm.
    Chúc 2 bạn sớm happy nhé!

Chia sẻ trang này