1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước ngưỡng cửa hôn nhân - những vấn đề còn tồn đọng (em tạm đặt thế chả biết đặt thế nào)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rosy82, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havuhoanganh

    havuhoanganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tùy theo công việc và thời gian của zai thôi. Như là thủ tướng có được mấy bữa rửa chén bát giúp vợ?
    Còn nếu không phải thủ tướng mà thiếu sự chia xẻ, quá rạch ròi việc bếp núc là của vợ, thì gia trưởng wé.
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    uh, công nhận anh xã mình cũng bận thật, chạy tới chạy lui suốt ngày, hiếm khi về nhà đúng jờ. Biết là vậy nhg vẫn ao ước đi làm về có chồng cùng vào bếp. Kể cả ko làm j` nhg chỉ cần ở bên vợ, thỉnh thoảng hỏi han, lấy hộ cái này, nhấc hộ vợ cái kia là hp rùi.
  3. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho dzai của mình, còn siêng hơn cả mình
    @plinh : Linh 24 hả? Khoẻ ko? nghe nói sắp cưới à?

  4. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    uh. Ai thế nhỉ??
  5. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hà Dưa Bở 822 đây
  6. blackisblack

    blackisblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi gửi nhờ 1 bài mới được post
  7. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Anh thật lòng vỗ tay ủng hộ cô thử kết hôn, khuyên thêm: lúc nào cũng dự phòng cho mình 2 thèng ku, tên Thìn (đẹp) và Điệp (tít) nhé.
  8. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đọc Toppic nay thấy mình cũng giống bạn quá...mình cũng đang lăn tăn chưa dám quyết,có phải vì chưa yêu hết lòng ko (nhưng chắc chắn là ko yêu ai bằng thế). Zai nhà mình thì rất vừa ý mình,BM chồng tương lai cũng rất yêu qúy,ko có gì phải lăn tăn (mình là học trò cưng của BM chồng) nhưng còn lăn tăn vì anh là sỹ quan,lấy nhau xong vẫn phải "mỗi người 1 nơi" nên lo lắm,BM mình cũng chưa ưng ,sợ con gái vất vả vì hiện giờ mình đang làm việc ở xa cả 2 bố mẹ,xa cả chồng tương lai...sợ phỉa sống 1 mình,rồi lúc có con....ui,có ai lấy chồng bộ đội ko?
  9. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là tâm trạng chung của tất tần tật các cô dâu thì phải!
    Liệu chàng có phải Mr RIGHT ko nhỉ?
    Hihi nghĩ lại thấy trước khi lấy chồng mình cũng tự đặt ra đến là lắm câu hỏi...
  10. muaroinang

    muaroinang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    các ss ơi, ông xã (tương lai ) nhà em cũng gia trưởng lắm. Hắn ta ở một mình, phải nấu nướng tự túc nên nấu ăn ngon hơn em (con gái kưng trong nhà, có phải làm gì đâu). Thế mà hắn ta cứ nhất định sau khi cưới là em phải nấu cơm rửa bát...quyết là ko chia sẻ gì với em đâu. Giờ chưa lấy nhưng đến chỗ hắn (hắn ta đang ở một mình) là hắn ta đùn cho em đi chợ, nấu cơm, rửa bát.. rồi toàn đứng chê. Biết là hắn ta giỏi hơn em ở khâu nội trợ, nhưng chẳng dạy em làm gì, toàn chỉ đứng ngoài chê bai này nọ. Nhiều lúc em ức lắm, nhưng hễ tính đến chuyện phân chia việc nhà thì y như rằng chúng em lại cãi nhau, mà chuyện này em lại chả thích tẹo nào.
    Tại sao hắn nhà em lại cổ hủ và gia trưởng thế nhỉ, nhất định phụ nữ là phải làm mọi việc trong nhà ? Rồi hắn ta giỏi sao ko dạy em, suốt ngày chê bai thôi? (Đừng nói là em ko học hắn làm j mà về nhà học mẹ nhé, mẹ em nấu ăn dở tệ đi được, em biết nấu chút ít là do đi học nấu ăn ở trung tâm đấy)
    Thế này thì đến khi nào lấy nhau tình hình ko bít ra sao? làm thế nào để hắn ta bỏ cái thói gia trưởng này hở các sis?
    Sẵn sàng vote 5* cho các sis có giải pháp hay ho ạ, thanks

Chia sẻ trang này