1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước sau gì cũng cưới - cưới lẹ cho rồi, xong rồi nghỉ khỏe ^_^

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Dung_Quach, 27/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dung_Quach

    Dung_Quach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2016
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    4
    Tác giả viết bài này vào những ngày trung tuần của tháng 12 âm lịch, khoảng thời gian tiết trời se lạnh - những cơn gió đông thổi từng cơn. Người người đang tất bật hối hả hoàn tất công việc cuối năm - bao nhiếu kế hoạch, bao nhiêu báo cáo, bao nhiêu công việc còn dang dở cuối năm - mọi thứ như tất bật hơn, như hối hả hơn để hoàn thành cho kịp thời gian.

    " Ai bận gì thì bận - làm gì thì làm chứ cuối năm nay nhất định phải cưới ! " lời nói chắc như đinh đóng cột từ Phụng - một cô gái trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết. 23 tuổi, vâng ở cái tuổi còn khá trẻ và chỉ mới đi làm được vài tháng - Phụng là nhân viên thiết kế nội thất của tập đoàn Yumi Okkuzun - dù chỉ mới ra trường và làm việc vài tháng nhưng sự sáng tạo trong công việc cộng với tính cách trẻ trung ( à có thể nói hơi trẻ con ) khiến ai trong công ty cũng rất yêu mến Phụng.

    Phụng kể vòng phỏng vấn gay cấn lắm - khi xung quanh toàn là ứng viên tài năng nhiều năm kinh nghiệm thành tích đầy mình tốt nghiệp từ những trường danh tiếng trong nước và ngoài nước nhìn lại mình thì chẳng có gì, học trường bình thường phân khoa chỉ mới thành lập, kinh nghiệm thì chưa có - chưa kể Yumi Okkuzun là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Nhật Bản chuyên về kiến trúc đô thị, cho nên tiêu chuẩn rất cao và phỏng vấn rất khắt khe. Nghe những bạn trước kể phỏng vấn rất căng thẳng - không yêu cầu phải thông thạo tiếng Anh Nhật vì luôn có sẵn 2 thông dịch viên Anh Nhật sẵn sàng giúp các chuyên gia người Nhật trao đổi những nếu biết tiếng Nhật sẽ được đánh giá cao hơn. Thấy ai bước ra mặt cũng căng thẳng, nghe đồn chưa thấy ai được nhận. Thôi kệ cháu đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai - quẩy đi, bung lụa đi .

    [​IMG]

    Bước vào phòng - phong cách nội thất đậm chất Nhật Bản được tái hiện rõ rệt. Trước mặt Phụng là 5 người qua giới thiệu sơ lược gồm có - anh Daniel trưởng bộ phận nhân sự - chị Yumi Giám đốc chi nhánh cty tại VN - chị Nao trưởng bộ phận thiết kế và 2 bạn thông dịch viên. Khác với những lần phỏng vấn sơ sài mà Phụng đã từng tham dự, lần này quả thật là một nói chuyện - tâm sự về câu chuyện và quảng đời của Phụng. Anh Daniel ngoài hỏi sơ lược về kinh nghiệm cũng như kể về các cty trước đây - Phụng trả lời một số không tròn trĩnh, một thoáng ngạc nhiên anh tiếp tục hỏi về những công việc quãng thời gian sinh viên, từng chút từng chút một Phụng miêu tả lại từng công việc, nào là phục vụ - phát tờ rơi - đi vẽ mướn - trang trí đám cưới .... những công việc không mấy liên quan những anh vẫn nói Phụng cứ tiếp tục. Qua phần sơ lược, chị Yumi hỏi về công trình mà Phụng nộp lên cty, vâng tác phẩm đầu tay của Phụng cũng chính là đồ án tốt nghiệp - một ngôi nhà nho nhỏ ở vùng ngoại ô với màu sắc có phần tươi sáng. Chi Nao đánh giá dù còn một vài khiếm khuyết nhưng ý tưởng thì táo bạo vô cùng. Cũng may Phụng rất thích anime nên có hiểu phần nào câu hỏi trước khi chị thông dịch viên dịch lại chính xác - dù khoảng thời gian ít ỏi đó cũng đủ để Phụng có thể động não suy nghĩ câu trả lời. Sau 45 phút - có thể nói lần đâu tiên Phụng có buổi phỏng vấn dài và căng thẳng như thế, phút cuối cùng anh Daniel cùng chị Yumi và chị Nao cùng vỗ tay hoan hô Phụng.

    Hết sức bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng - Phụng đã được nhận làm nhân viên ngay sau khi phỏng vấn. Anh Daniel giải thích " anh rất thích sự trung thực - thẳng thắn của em , các ứng viên khác thường làm đẹp CV của mình bằng những lời hoa mỹ em thì không ." - Chị Nao " tuy em chưa có nhiều kinh nghiệm những tính sáng tạo đột phá và tố chất của em thì không phải thiết kế 3d nhiều kinh nghiệm nào cũng có. " - còn chị Yumi bỏ lại vẻ mặt căng thẳng lúc nãy cười nói với giọng tiếng Việt hơi lơ lớ dù vẫn nghe ra được " nãy giờ chị thử em thôi, chị đã nghe nhiều về em từ anh Daniel - em không nhớ Daniel à anh Dũng đó " .... tới lúc đó Phụng như đứng sững sờ khi mới nhận ra người quen, anh Dũng người anh mà nó rất yêu thương nhưng do công việc nên lâu lắm roài hai đứa không gặp lại.

    Vào làm trong cty được vài tháng hay tin Phụng và Dũng cưới nhau, chuyện hai người quen nhau trước đó thì có biết cơ mà mởi có 3 tháng mà chàng và nàng quyết định cưới gấp - cả cty bàn tán xôn xao, có ý kiến phải chăng đã " ăn trái cấm " và bác sỹ bảo phải cưới gấp. Hahaha cả cty đồn rầm lên, còn chàng và nàng là người trong cuộc thì cứ dửng dưng tỉnh như ruồi - " yêu nhau quá thì cưới thoai " - cơ mà sao phải gấp gáp như vậy thời gian còn dài mà - " sớm cũng cưới, muộn cũng cưới, làm nhanh gọn rốp rẻng cho rồi, xong nghỉ khỏe ? " câu trả lời gây choáng voáng đúng y như phong cách của Phụng, thích thì làm thoai.

    Còn hơn 20 ngày nữa là tết đến - nhưng cái tết năm nay sẽ vui hơn rất nhiều với tất cả nhân viên của Yumi Okkuzun - ai ai cũng lo làm xong công việc, dường như ai cũng tất bật cả lên - còn chàng với nàng thì cứ ra vào âu yếm, ôm ắp tình cảm lãng mạn đến phải ghen tị. Phụng cứ nghêu ngao " khi 2 ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ .... " trái ngược với sự trẻ trung năng động, táo bạo của Phụng, Dũng thì êm đềm hơn, ít nói hơn, thỉnh thoảng lại lạnh lùng phong cách soái ca.

    Đám cưới của Phụng & Dũng diễn ra hết sức giản dị nhưng mức độ " bựa " thì không hề thua kém bất kì cặp đôi nào. Đám cưới diễn ra ngoài bãi biển Hồ Cốc với khách mời là bạn bè, người thân của chàng và nàng.

    Vậy đấy, mối tình cưới gấp trước tết của chàng và nàng diễn ra chớp nhoáng vậy đấy, bao nhiêu sự bất ngờ, bao nhiêu cái ngạc nhiên, bao nhiêu cái bao nhiêu và cuối chàng với nàng cùng nắm tay nhau về một nhà. Trước khi chia tay mọi người Phụng còn lém lỉnh với chị Nao " Nao kun ( cách gọi thân mật ) , kun lo mà lấy chồng lẹ đi, đẹp như chị - tướng hót gơ như chị - tài giỏi như chị troai xếp hàng theo dài dài - còn nếu mà thiếu thốn tình cảm quá thì qua em, em cho ngủ chung vs vợ chồng em cho ấm cúng ... á hahahaha

    Tác giả : tôi - nhân viên marketing online - về sẩn phẩm nhẫn cưới - nhẫn cưới đẹp - nhẫn nam vàng tây

Chia sẻ trang này