1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Trước trận đấu ngày mai> Liverpool _Manchester United

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi UMBRO_ManUtd, 03/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Liverpool _Manchester United

    Tin từ VNN.VN:
    Liverpool và Manchester United đều đã yên tâm với một suất ở vòng 2 Champions League và giờ đây họ phải dồn sức cho cuộc chạm trán được coi là hấp dẫn nhất của vòng 12 Premiership, giữa hai đội mang màu áo đỏ truyền thống. Ở 6 trận đấu liên tiếp, Liverpool chưa hề nếm mùi thất bại trong khi MU đã thi đấu rất đáng thất vọng ở 2 trận đấu gần đây nhất tại Premiership.

    HLV Ferguson khẳng định quyết tâm giành chiến thắng để rửa mối hận 3 trận liên tiếp thất bại của MU trước Liverpool ở mùa giải trước bằng tuyên bố xanh rờn: ''Lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại''. Ở trận đấu cuối cùng của giai đoạn 1 Champions League cách đây vài ngày, HLV Ferguson đã phải cho một loạt cầu thủ chủ chốt như Nistelroy, Barthez, Giggs nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận kịch chiến với Liverpool. Trong khi đó, Liverpool đã sẵn sàng nghênh tiếp MU với đội hình mạnh nhất, đặc biệt là sau sự trở lại của tiền đạo Owen và trung vệ Hyypia.

    Hai năm về trước, phần thắng luôn nghiêng về phía MU. Tuy nhiên, tình thế bây giờ đã hoàn toàn khác khi Liverpool đang tái hiện được hình ảnh của mình trong thời kỳ cực thịnh cách đây hàng thập kỷ. Mùa bóng trước, Liverpool luôn giành chiến thắng trong các cuộc đối đầu với Manchester United với trận thắng 2-0 trên sân nhà, 1-0 trên Old Trafford, và gần đây nhất là trận thắng MU với tỷ số 2-1 ở Cúp Charity Shield hồi tháng 8. Trong khi đó, lần cuối cùng mà M U đánh bại Liverpool là vào năm 1999 trên sân Anfield với tỷ số sát nút 3-2.

    Hiện tại, Liverpool đang có trong tay hàng công cực mạnh với bộ ba Heskey, Owen và Fowler, từng khuất phục những ?~?~ông lớn?T?T như Bayern, Barcelona và AS Roma ở các cúp châu Âu. Sự trở lại của tiền đạo số 1 đội tuyển Anh Michael Owen chắc chắn sẽ gây áp lực mạnh mẽ với hàng thủ MU vốn rất ''lủng củng'' trong thời gian gần đây. Sự thiếu kinh nghiệm của Brown, sự cẩu thả của Bathez và chậm chạp của Blanc là vô số lỗ hổng mà hàng công của Liverpool sẽ tìm cách khai thác triệt để. Dự kiến, Liverpool sẽ xuất hiện với đội hình mạnh nhất với sự trở lại của trung vệ người Phần Lan Sami Hyypia, vừa bình phục sau chấn thương dây chằng. Bên cạnh đó, việc HLV Houllier đã hoàn toàn bình phục và trở lại chỉ đạo là một tin tốt lành với Liverpool.

    MU gặp một số lo ngại về chấn thương, nhất là ở hàng phòng ngự, khi hậu vệ Ronny Johnsen bị chấn thương đầu gối, còn hậu vệ người Pháp Laurent Blanc bị cúm. Gary Neville cũng có thể sẽ vắng mặt vì chấn thương. Trong khi đó, thủ môn số 1 của MU, Fabien Barthez, đang bị nhiễm trùng tai và có thể anh sẽ được thay thế bằng Roy Carroll, thủ môn mới ra mắt ở cúp C1 trong trận hoà 1-1 với Lille hôm thứ tư vừa rồi. Ngoài ra, thủ quân Roy Keane có thể cũng không có mặt và ở tuyến giữa. Trọng trách đó sẽ được đặt lên đôi vai của tiền vệ người Argentina Juan Sebastien Veron. Thế nhưng, Veron sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm ở tuyến giữa của Liverpool, tiền vệ trẻ tài năng Steven Gerrard, và chỉ cần một sơ sẩy là tiền vệ nhanh như một con sóc này sẽ kiến tạo những đường bóng cực kỳ nguy hiểm để Owen ghi bàn.

    Nhiều khả năng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Liverpool.

    (nguồn www.vnn.vn)

    Bàn thêm : Cái quỷ gì đang xảy ra với MU vậy nè trời???? chấn thương quá trời!!!!

    hic hic!!! thực lòng mà nói, MU hên lắm mới tìm được 1 trận hòa kì này. Hàng phòng thủ đã "bê bết" nay còn "bê bết" thêm!!!
    Nếu đá đúng chiến thuật thì Mu có thể hòa hoặc thắng, tất cả dồn về phòng thủ rồi bất thình lình phản công nhanh từ Giggs rồi nhờ Rud hay Solskjaer dứt điểm hay là ghi bàn từ những cú đá phạt trực tiếp của VERON, BECKHAM. Chỉ có vậy thôi mới thắng!!!!!!
    MU đá mà tấn công liên tục như ở sân nhà rồi sơ hở ở hàng hậu vệ thì hàng tiền đạo trẻ bén như nút phén của Liverpool "diệt" gọn liền.

    Liverpool bây giờ đã "già già" lên rồi, đáng ngại thiệt!!! , mới hồi nào ( cách đây 2 năm trở đi thôi chứ đâu ), gặp MU là thua dài dài, dạo này những cầu thủ trẻ của Liverpool đã chín muồi rồi, đá sung quá!!! năm ngoái MU thua liền 3 trận, trận thứ 1 tại sân Old Trafford, Thiện vẫn còn nhớ rõ ràng là MU đá ép sân nguyên trận, tự nhiên "thằng" Gary Neville để chạm tay ( từ một quả bóng bổng, anh chàng này bày đặt biểu diển ta đây là có kỹ thuật, để chạm tay ), Murphy đá phạt trực tiếp vào, thua 1-0 tức gì đâu.
    Trận thứ 2 tại sân Anfield thì MU đã là Champions rồi còn đâu trong khi đó Liverpool rất cần 1 trận thắng để có điểm vào Cúp C1 , MU thua 0-2. Cuối trận nguyên 1 ban HLV của Liverpool sang tận chỗ BHL MU bắt tay cười quá trời. Trận này có vấn đề!!! Thiện nghĩ là vậy ( chỉ là đoán mò thôi nha!!!)
    Còn trận thứ 3, MU thua là đúng. Hàng hậu vệ "quá tệ". Vào hiệp hai thì mới ép sân người ta, đó là nhờ hàng giữa và hàng công quá tốt , nhưng chỉ gở được 1 bàn thôi.

    Còn Míttờ Roy Keane năm ngoái đá với Chelsea giải Charity Shield thì ổng "đánh lộn" , nhận thẻ đỏ, năm nay lại để bóng chạm tay ngay từ những giây đầu của trận đấu.

    Để coi trận này nha...hem...hem....!!!

    À...mấy bạn hiền coi được ở Việt nam mà phải không hề??? Tụi mình cùng bình....loạn ráo riết nhe hề!!!

    Thiện Out!!!

    UMBRO!!!
  2. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Mot bai viet khon ngoan va sat thuc te .
    Haha MU se thua de minh con thang ca do chu
    [​IMG]
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    ừa, bác nokia cũng bắt Liverpool bên 1981 hử, héhéhé, chúc mừng bác Thiện đã bước ra khỏi vòng kềm toả về tâm lý, trong mắt em, bác không còn giống Pélé và Huy béo nữa, bác giống Beckham hơn (sướng nhé, giống tận beckham cơ đấy.)
    héhéhé, MU đi đứt rùi.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  4. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Nokia đã sáng suốt khi sắp phải nộp tiền cho em [:D}
    VAM
  5. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Chờ xem đã, các bạn.
    Bóng đá luôn có nhiều bất ngờ mà
    MaiHuong
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Em dang nao cung dang co von cua bac Nguyen HUy .Hehe chuyen nay giau to roi hehe ,
    Tran nay MU ma thua thi bac VAm con phai tra tien cho ca em gai Mecghi nua co .
    [​IMG]
  7. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Còn 30' nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Bác LXThang vẫn cầm của em 5$ nếu thua thì em vẫn còn 3$ nên ko có gì phải lo cả. Em tin là trận này MU sẽ thắng hehe cố lên Fegurson.
    VAM
  8. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Em gai Mai huong rat tiec la khong xay ra mot bat ngo nao ca ,MU thua tran thu 4 lien tiep trong nhung lan gap Liverpool gan day
    [​IMG]
  9. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hề hề ... bây giờ giải quyết thế nào đây bác VAM ?
    sẵn sàng bỏ ra 10$ để tiếp tục làm anh giai của Mecghi chứ ?
    Em mà được bạn Mecghi chọn như bác thì 100$ em cũng bỏ chứ chả nói 10$
    adamttvn@yahoo.com
  10. vam

    vam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bác tống tiền em đấy à. Tất nhiên em vẫn là anh trai của mecghi, còn tiền thì em chỉ phải trả cho Gozzilaz mà thôi còn cháu Gorrilaz thì ko bắt em phải trả ngay. Nói chung là ko lỗ lắm tiếp tục chiến đê Arsenal-MU.
    VAM

Chia sẻ trang này