1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước và sau khi lấy chồng, cùng so sánh nhá

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yeuvanho, 16/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trước và sau khi lấy chồng, cùng so sánh nhá

    Mới cuối năm trước còn đang rối bời trong công việc, tới đầu năm nay vèo một cái đã lấy chồng rùi. May mà hôm nay công ty tớ mất điện, nên mới có những lúc nhàn rỗi thế này.
    Có bác nào muốn vào so sánh tí không nhỉ. Sau khi lấy chồng, các ấy thấy mất gì và được gì

    Tớ thì thấy về cơ bản tớ vẫn giữ được thói quen hàng ngày: dậy muộn, ăn hàng là chủ yếu, rất hay rủ rê chồng ra quán, thức khuya....
    Chỉ có lên net ít hơn, xem ti vi từ often thành rarely, ngủ cũng ít, việc nhà phải làm nhiều hơn.

    Nhưng những thay đổi đó chưa phải là quan trọng nhất.
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,chúc mừng ấy nhá.
    Tớ lại bổ sung có một thay đổi rất nhớn ở ấy là trước việc cơ quan, nay sắp... than thở....việc nhà
    Mà đó chưa phải cái quan trọng nhất, nhưng chưa lấy chồng ứ nói được
  3. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hihi, không như ấy đoán đâu. Thay đổi lớn nhất mà quan trọng nhất là về tâm lý, ít nhất là tớ nghĩ thế
  4. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bị shock không nhỉ?
  5. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đúng là có shock ấy ạ. Lắm lúc ngỡ ngàng nhìn chồng, tự hỏi sao nhanh thế nhỉ. Thế là mình đã lấy chồng rồi sao. Lại thấy hơi tiếc những ngày tháng còn độc thân.
  6. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mấy bà chị ở cơ quan cứ rục, lấy chồng đi, nhiều cái hay lắm Mà ở đây chỉ thấy shock với việc nhà
    Thế thì Mình thì thích độc thân cơ
  7. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu mới ở riêng thì thấy phấn chấn lắm, cuộc sống tự do chỉ có hai vợ chồng, thích về khuya không ai mắng mỏ, thích mua gì thì mua không bị mắng là hoang phí, thích dậy lúc nào cũng được không bị nghe phàn nàn là sâu ngủ hay là chểnh mảng công việc cơ quan. Nhưng sau 1 tháng... tớ mới thấy thiếu hụt đi một sự che chở vững chãi từ mái ấm gia đình trong vòng tay bố mẹ. Đừng nghĩ tớ trẻ con. Trên thực tế tớ vẫn có thể sống tốt và chăm lo được cho bản thân và chồng. Nhưng một sự thay đổi lớn như vậy khiến cho mình cảm thấy bắt đầu chống chếnh, ít nhất là về tâm lý. TỚ BẮT ĐẦU THẤY NHỚ NHÀ.
  8. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, cố lên chứ ấy, vui lên chứ ấy
    Kỉu này cứ ở nhà mãi ví U cho lành
  9. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    chuối, thế lúc sướng ai sướng cho hehe
  10. trunghue_pc

    trunghue_pc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu mình cũng thể lấy chồng đc ở riêng sứơng biết bao , giờ ổ chung gd mệt lắm !!!
    các mẹ 82 chung ta cố lên nhé
    lập thành 1 đôi đi thỉnh thoang giao luu nghiem

Chia sẻ trang này