1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước và sau khi lấy chồng, cùng so sánh nhá

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yeuvanho, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiffanie

    tiffanie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sống là chiến đấu .... Chị em cố lên nào .... em bay lên nào
  2. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trước: yêu người sắp làm chồng mình nhưng vẫn in ít:D
  3. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trước: yêu người sắp làm chồng mình nhưng vẫn thấy in ít, he...the same:P
    Sau: càng ngày càng yêu hơn và chồng mình cũng công nhận như vậy.
    How lucky I am
  4. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận bị chồng nó lừa đấy. Về nguyên lý thì khi yêu, con trai yêu nhiều hơn con gái, cưới xong con gái càng ngày càng yêu con trai hơn còn zai thì.. ngược lại
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng người ta đang tốt đẹp, ấy không nên doạ dẫm nhé
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Trước và sau khi lấy vợ thì thế nào mình ko biết. Còn nếu lấy vợ thì rõ ràng tối nằm có cái mà ôm, sướng phải biết
  7. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình phải thay đổi chủ đề này thành Trước và sau khi có baby quá.
    Trước khi bụng bầu: thấy chồng mình thật là dễ chịu, yêu chồng nhiều
    Từ khi biết có bầu: thấy chồng chẳng quan tâm thêm chút nào tới mình, mỗi lần nhờ thì cứ cằn nhằn mình ''mợ hai'', càng ngày tình cảm với chồng càng giảm sút. Cứ tình trạng này thì chắc tình cảm về zero mất thôi:((So upset
  8. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn viết lên blog, post vào đây để cho tâm sự được tự do.
    Quả thật, khi yêu và khi lấy nhau rồi là hai thái cực vô cùng khác biệt bạn ạ. Ngày trước khi đọc những câu chuyện về nghệ thuật nuôi dưỡng tình yêu hay nhữg thứ đại loại như thế cảm nhận duy nhất của mình là...thật giáo điều. Nhưng khi sống chung với một người từ xa lạ trở thành gắn bó với mình cả cuộc đời, dù mới chỉ vài tháng ngắn ngủi, mình mới nhận ra được nhiều điều. Những điểm chưa tốt của mình hay của người vợ (người chồng) kia khiến mình thấy khó chịu và khó thông cảm, dù rằng mình biết không ai hoàn hảo và mình cũng vậy. Tất cả những thứ lãng mạn trước đây giờ khi đặt vào cuộc sống thực tế đều trở nên vô cùng xa lạ. Những cảm xúc lãng mạn sẽ mất đi nhường chỗ cho những tính toán về chi phí cuộc sống hàng ngày, cần mua gì, cần làm gì trong buổi tối rồi trong tuần.
    Mình chợt thấy ngán ngẩm khi nghĩ tới cảnh cuộc sống sẽ cứ tái diễn đều đặn hàng ngày: đi chợ về lo cơm nước, rửa bát, giặt quần áo và lên giường đi ngủ khi đã gần nửa đêm. Rồi còn nhiều trận cãi vã, to tiếng, giận hờn nữa chứ. Trời! Cuộc sống gia đình là như thế sao. Mình cần phải làm thế nào bây giờ.
    Đây có lẽ là thời gian tồi tệ nhất với mình từ sau khi lấy chồng.
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Này
    Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ này đi nhá, đang bầu bì, cấm có nghĩ liên thiên
    Ấy đang là nỗi ghen tị của nhiều người, trong đó có tớ, dạo này công ty cũng toàn bà bầu, nhìn yêu thế chứ
    Chia sẻ hơn với chồng đi chứ!
    Ấy bảo sách vở dạy dỗ giáo điều, nhưng đôi khi cuộc sống cần ứng dụng những cái giáo điều ấy đấy. Đọc cũng giải toả stress, đọc để hiểu những cái khác biệt, đọc thôi đôi lúc tự tớ cũng tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn trong chính mình
    Liên thiên tí, tại vì thấy ấy bức xúc ghê ghứm quá,. ảnh hưởng lắm nhé, thôi ngay nhé
    Vui lên nào
  10. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thích ôm cái gì đó khi ngủ, có lẽ nên lấy vợ đỡ phải mua gối ôm

Chia sẻ trang này