1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước và sau khi lấy chồng, cùng so sánh nhá

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi yeuvanho, 16/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ôi thích nghi đi là vừa ấy ạh. Các chị phòng tớ cưới chồng xong là thấy hết lãng mạn liền. Nhưng cuộc sống đến lúc nó phải thế, thiếu gì niềm vui mà cứ chăm chăm mấy cái đó, cưới xong coi như là xong phận hí hí
  2. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chị em cũng cần phải thông cảm cho chồng với chứ. Trước khi bầu bì thì mình sống với một cô gái dễ thương, hiền dịu, nhẹ nhàng, đáng yêu. Sau khi bầu bì, tự dưng thành một bà già nóng nảy, lại phiền phức. Dễ nổi nóng, hay khó ở nên kêu than. Nhất là những thay đổi lớn trong người thường xuyên làm nửa đêm ngủ khó chịu, cứ xoay nọ xoay kia, than vãn, ỉ eo. Buổi đêm ngủ mà bị đánh thức là khó chịu nhất, nhất là những anh chàng mới cưới vợ, vẫn quen với cảnh ăn no lại nằm. Đến sáng dậy người ngợm mỏi nhừ, bần thần, đâm ra hay bẳn gắt -> những thói quen, những lãng mạn ngày xưa đều bay biến hết.
    Những thay đổi trong cuộc sống gia đình so với cuộc sống yêu đương là điều tất nhiên, và đến từ cả hai phía (nếu ko muốn nói phía người vợ nhiều hơn). Vì thế don''t put all the blames on him . Mình thấy cuộc sống gia đình là cả một quá trình ngỡ ngàng và chịu đựng của cả 2 vợ chồng, thật là khó khăn nhưng đáng khâm phục
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hí, tưởng bonko công bằng lắm, đọc đến chỗ vàng kia tớ cụt cả hứng
    Người vợ không ỉ ôi thì ông chồng lấy đâu ra con mà bế, lấy đâu ra quý tử mà đem khoe khắp xóm làng còn hí hửng vì nó giống bố nó ghê. Đã không phải mang bầu bí thì đừng ghen với chị em phụ nữ thế chứ, chán lắm.
  4. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Châm thêm 1 câu cho vui thế thôi . Đừng bắt bẻ từng câu vậy chứ chiaki . Nói chung là nhìn sự việc dựa trên perspective của người kia để thông cảm cho nhau. NẾu ko, như bạn tớ có đứa mới lấy nhau nửa năm đã ly dị, nghĩ lại cũng ko hay lắm .
  5. yeuvanho

    yeuvanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 ngày hôm nay vợ chồng mình giận nhau. Mình bỏ về nhà mẹ đẻ. Vậy là lần đầu tiên kể từ khi cưới vợ chồng mình không ngủ cùng nhau. Mình buồn tới tận đáy lòng. Rất lo lắng cho em bé trong bụng, không biết có ảnh hưởng gì tới con không. Mẹ xin lỗi.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng buồn giận nhiều mà ảnh hưởng đến cháu tớ nhé
    Anh rể và chị gái tớ từ ngày cưới cãi nhau không biết bao lần, suýt uýnh nhau cũng có, thế mà chưa bao giờ bà ấy bỏ về nhà mẹ đẻ, lớn rồi làm thế ngượng chết. có gì vợ chồng làm lành với nhau.
  7. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Một sự nhịn là chính sự lành. Đừng già néo đứt dây bạn ạ. Chúc 2 vợ chồng chóng làm lành với nhau
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ơ, ông này cứ nói leo mình
  9. emorot19

    emorot19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ngày mình về nhà chồng, không nghĩ lại có thể khóc nhiều đến thế, mình không dám nhìn về phía nhà gái đi về, mình cũng không biết tại sao ? anh xã đứng ôm vỗ về, quay lại với gia đình bên chồng , mặc dù không còn lạ lẫm , nhưng mình vẫn cảm giác thấy trống trải vô cùng. Mình có thể đi xa nhà hàng tháng , nhưng không nghĩ chỉ có mười mấy phút đi xe thôi mà sao lại làm mình nhớ đến thế . Đó là điểm khác đầu tiên.
    Cho đến khi 2 vợ chồng ra ở riêng, mình cũng khoái , muốn xây dựng tổ ấm theo ý của mình, nhưng song hành lại là thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền, anh xã vẫn còn đang học, làm nhà nước, mình bụng mang dạ chửa, rồi con mình sẽ ra sao???
    (Bạn ah, thời gian mang bầu ảnh hưởng đến con mình rất nhiều, bạn không nên suy nghĩ, hãy sống vui vẻ , không sau này lại cứ thấy ân hận. Mình có một cô bạn, trong thời gian mang bầu , rất hay suy nghĩ vì vẫn chưa thích nghi được với gia đình bên chồng, lại cứ ấm ức một mình, đến khi con trai chào đời, vừa mừng lại vừa lo , vì tim lại có một lỗ nhỏ bẩm sinh, phải phẫu thuật. Tất nhiên trường hợp này xảy ra rất ít, nhưng làm mẹ , bạn hãy dành những gì tốt đẹp cho con mình. Chịu khó ăn uống bồi dưỡng , sau này con mình khoẻ mạnh vui tươi thế là đc )
    Giờ con gái mình đã được một tuổi, thời gian đầu có con, cả 2 đều stress nặng, điều nãy bạn cũng hãy lường trước ...
    Có gia đình nhỏ , mình thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Và có con rồi mới biết lòng cha mẹ , thấy thương và cảm phục 2 ông bà nội ngoại nhiều hơn ! Trước cứ mải chơi , ông bà có mắng có nói thì cũng nước đổ lá khoai . Rồi mình còn ra dáng dậy dỗ con mình nữa chứ hihiihhi
    Mình chúc các bạn cùng trang lứa 82, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc, đừng bỏ lỡ thời gian độc thân !
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn emorot kể thấy xúc động quá :-( . Cuộc sống gia đình thật vĩ đại. :-(

Chia sẻ trang này