1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trước vòng tứ kết Champions??T League

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi Topvip, 01/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Topvip

    Topvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Trước vòng tứ kết Champions?T League

    Ðối thủ của Bayern mới là ?oFC Hollywood? thật sự !

    Không chỉ tương phản rõ rệt về lực lượng, lối chơi và truyền thống, đối thủ của ÐKVÐ Bayern Munich ở vòng tứ kết Champions?T League còn tương phản hẳn về cách điều hành đội bóng, về ?otôn ti trật tự? trong nội bộ. Những khác biệt như ngày và đêm ấy càng làm cho cặp Bayern ?" Real trở thành cặp đấu hấp dẫn nhất châu Âu vào giữa tuần tới.


    Ngay cả các siêu sao như Luis Figo hoặc Zinedine Zidane đều có thể tự do ăn món patas trên hè phố Madrid mà không bị ai quấy rầy. Cùng lắm, họ chỉ phải ký tặng vài người hâm mộ tình cờ bước ngang và hoàn toàn không lo cảnh báo chí quấy rầy. Munich, Turin, Roma, thậm chí Barcelona đều khó có cảnh ấy. Nhưng khi bầu không khí tự do ở Madrid lan cả vào nội bộ Real thì đấy là một vấn đề, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cầu thủ nào đã khoác áo Real sẽ không còn muốn chuyển đi đâu nữa. Barcelona, AS Roma, Juventus? đều khác biệt hẳn Real. Riêng với Bayern, đấy là sự đối lập hoàn toàn.


    Ở Real, quyền lực thuộc về cầu thủ. Khi xem lại trận Real ?" Sparta Prague, khán giả truyền hình nhiều lần thấy cảnh HLV Del Bosque gục gặc cười đùa trong khu kỹ thuật. Thái độ ấy, bộ ria mép ngang tàng ngự lâm quân ấy của Del Bosque hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài luôn trịnh trọng của những Hitzfeld, Capello, Wenger, Lippi, nói chung là ngược hẳn với những ai đang nắm quyền lực ở một CLB lớn. Del Bosque cười khà khà như thể ông không thấy cảnh Helguera cố ý phạm lỗi, thậm chí chửi thề trước mặt trọng tài Graham Poll trên sân. Cứ như Del Bosque không phải là HLV Real Madrid.


    Theo Simon Kuper, nhà bình luận quốc tế ?ochuyên trị? bóng đá Tây Ban Nha, Del Bosque ?oquả không phải là HLV Real?, ít nhất là trong mắt vài cầu thủ trụ cột! Hơn hai năm qua, ông luôn giữ nụ cười phớt đời ấy và đấy là nguyên nhân quan trọng khiến Del Bosque vẫn? tại vị. Một cuộc họp đội để mổ xẻ vấn đề quan trọng nào đấy trong nội bộ đôi khi cũng trở thành cuộc phiêu lưu đầy sóng gió cho Del Bosque. Ông chủ thật sự trong phòng thay quần áo là Fernando Hierro, thủ quân 34 tuổi của Real. Hierro không thích ai thì người ấy phải ra đi. Hãy hỏi Predag Mijatovic, Clarence Seedorf hoặc Davor Suker điều ấy. Tại Real, Zinedine Zidane hoặc Raul Gonzalez thường im như thóc. Họ mà im lặng nghĩa là? mọi sự tốt đẹp. Bởi Del Bosque biết rõ: nếu xảy ra tranh cãi với những cầu thủ như thế, ông sẽ là người ra đi.


    Ngoài những công việc thuần túy chuyên môn như xếp ai vào đội hình chính, thay cầu thủ nào khi trận đấu có diễn tiến bất lợi, Del Bosque hoàn toàn im lặng và hy vọng đừng ai để ý đến mình. Khi Helguera cố ý lãnh thẻ vàng để được ?ongồi chơi xơi nước? trong đợt trận chót tại Champions?T League vốn vô nghĩa hoàn toàn với Real, đấy không phải là chuyện của Del Bosque! Nghe có vẻ lạ. Nhưng CLB số 1 thế kỷ 20 cần gì thay đổi ?otôn ti trật tự? ấy nếu như CLB này cứ mãi thành công? Cách nay 2 năm, Real ký hợp đồng với Jorge Valdano với tư cách giám đốc thể thao (cao hơn cả Del Bosque). Vì sao Valdano đưa về Real rất ít ngôi sao, dù công việc chính của ông là mua bán cầu thủ? Ðấy là vì Valdano (cũng như Del Bosque) không thích mạo hiểm. Sau Figo là Zidane. Ngoài ra, không còn ai đáng chú ý. Kuper bình luận: ?oÐưa về Real một cầu thủ như Zidane, dù với giá KLTG, vẫn không phải là quyết định mạo hiểm. Ðưa về một cầu thủ cỡ 20 triệu USD, đẳng cấp không hơn Hierro, đấy mới là quyết định mạo hiểm?.


    Các ngôi sao thực sự làm chủ đội bóng. Khi được hỏi về điều này, cả Del Bosque lẫn Valdano đều nói: ?oTôi hiện rất hạnh phúc với công việc của mình. Real là một CLB lớn, nhưng không có cảnh tranh cãi?. Ở một khía cạnh khác, người ta xác định Lizarazu là một trong những cầu thủ hay nhất Bayern hiện nay và khi so sánh hậu vệ cánh ấy với Roberto Carlos của Real, không cần bàn cãi ai xuất sắc hơn. Một Real đầy sao mới thật sự là ?oFC Hollywood?. Và nếu đoàn quân sáng giá ấy tiến đến ngôi vô địch Champions?T League, Del Bosque đáng được trao giải Oscar về ?ovai phụ xuất sắc nhất ".




    Đức

Chia sẻ trang này