1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Ca Tây Bắc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi refresh, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trường Ca Tây Bắc

    Bác CaoSon trong chuyến đi vừa rồi cứ trách em không chịu viết bài nhẩy vào rồi lại nhẩy ra. Hic thế thì em cũng tập viết vậy. Lần sau nhìn thấy em thì bác đừng bảo là cậu viết chán quá nhé
    Trong lúc đợi các cao nhân viết bài, em mạn phép cũng viết tí teo "Trường ca Tây Bắc" vậy.
    Nếu chán quá madam Toét bảo em để em còn dừng lại đúng lúc đúng chỗ nhé.

    Trường ca Tây Bắc.

    Gặp nhau

    Anh không biết em, chưa gặp em
    Một lần offline đã thành quen
    Hành trang là tấm lòng nhiệt huyết
    Tây Bắc, rượu tình đã lên men.

    Núi rừng ơi ta đến với ngươi
    Xa Hà Nội rũ hết bụi đời
    Người với người tình mây và gió
    Hồn lâng một cánh hồng trên môi.

    Đã đến giờ nào ta đi nào
    Bác Cao Sơn chạy xe cào cào
    Chị Dưa chuột thôi buôn dưa chuột
    Lần này buôn súng lên lên vùng cao.

    Dừng lại giữa đường uống nước dừa
    Một trái chín người vẫn còn thừa
    Một cốc hai thìa đường hoá học
    Nước dừa trong hơn cả nước mưa

    Ái chà chà ấm đâm vào lưng
    Đường lên Mai Châu nhảy tưng tưng
    Xe đã đổ, và máu đã chảy
    Nguyên vẹn tình yêu với núi rừng.

    Dốc
    Leo lên
    Dốc
    Lại phi xuống
    Mặt trời khuất núi, màn đêm buông
    Chợt nghe gió đưa hương nếp mới
    Đã đến rồi, Mai Châu yêu thương.


    Mai Châu

    Mai Châu nhà sàn nhà nối nhà
    Sàn nứa cọt kẹt như có ma
    Lũ chúng ta quây bên bàn bếp
    Bữa cơm chiều rau muống thịt gà.


    Đêm đã buông thắp ngọn lửa hồng
    Nghe bác Cao Sơn kể chuyện ngông
    Chuyện tình của bác Butiboy
    Chuyện nhà thơ toàn vú với mông.

    ?oTình yêu anh là con cá vàng?
    Bác Cao Sơn chuyện bậy dã man
    Ngô_girl ngượng mân mê cây nến
    Liếc Cocolee, tình mênh mang.

    Cọt kẹt, cọt kẹt
    Sàn rung rinh
    Nằm im sao có tiếng cựa mình ?
    Bác nào nửa đêm dậy đi đ?
    Sàn đung đưa như võng rập rình.​

    Còn nữa....

    Niem vui la mot thu hang dat nhat ma toi chua bao gio mua duoc.
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    pác này nghệ sĩ quá ! cũng hay đó chứ !!
    Minh
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, refresh cũng thơ thẩn ra phết nhỉ?
    cái vụ ái ối ấm đâm vào lưng làm mọi người dễ hiểu nhầm thành cái gì-là-cái gì-đấy lắm, he he
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Trên cả tuyệt vời. Anh đã vote cho chú 5*. Viết tiếp đi nhé. Có hồn lắm đấy.
    Đời lộc cộc!
  5. Sau

    Sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vó ngựa trập trùng lên ải Bắc
    Tuyết sương lạnh lẽo giá râu mày
    Gươm thiêng lấp lánh trên lưng nhẹ
    Ngựa hý vang lừng trận gió may.
    Trong chuyến đi Tây Bắc lần này, ngài hieufh cưỡi trên một con ngựa già không rõ tên, chỉ biết là già lắm. Chạy lên dốc ì ì, vừa chạy vừa phì phò thở, xupáp kêu lạch xạch. Trên lưng ngài không đeo kiếm mà đeo Toét tiểu thư. Còn kiếm của chàng được giắt trong túi. Chính kiếm của hiefh đã làm Ngô_girl bị thương ứa máu trong một đêm tối trời giữa rừng già Xuân Sơn heo hút. Hy vọng tay cô đã hết đau.
    Đường đi từ Hà Nội lên Mộc Châu có 2 chặng. Từ Hà Nội đến Kim Bôi đường sá phẳng phiu, phong cảnh đồng lúa vườn cây trữ tình, núi không cao vực cũng không sâu, rất dễ chịu cho các đôi trai gái trên xe tha hồ vừa lái xe vừa ngửa mặt ngắm trời đất và rót vào tai nhau những câu tình tứ. Đường từ Kim Bôi đến Mộc Châu xấu, thỉnh thoảng lại nổ mìn ầm ầm, đá rơi xuống đường tắc cả lối đi, phải chờ xe ủi dọn sạch mới đi tiếp được. Nhiều chặng bùn lầy, xe cài số một vẫn ỳ ra không tiến, khổ cho các chàng sục chân xuống bùn để đẩy xe tiến lên. Thật là không có cái sướng nào mà không có khổ.
    Đến chập tối, đoàn người và xe đến Mộc Châu. Cao nguyên Mộc Châu cách Hà Nội tròn 200km đường chim đi xe máy, có độ cao hơn 1000 mét so với mực nước biển, khí hậu ôn hoà. Cao nguyên trải rộng ngút ngắt tầm nhìn bởi những đồi chè, đồng cỏ mênh mông, những đàn bò sữa của thảo nguyên nhẩn nha bước trong rừng chiều, không thèm để ý đến bọn trai gái đầu đội mũ bảo hiểm, chân đi giày thể thao, quần áo đầy bụi đất ầm ầm phóng vút qua.
    Khi năm người đi sau đến nhà nghỉ Công đoàn thì nhóm đi trước đang hào hứng bàn tán về chuyện bú ti bò buổi chiều. Bò ở Mộc Châu ngày ngày đi dạo, gặm cỏ, tắm táp vui đùa, chiều đến có người bú ti. Nghĩ ra mới thấy bò ở đây còn sướng hơn người. Các cô gái trong đoàn có vẻ tủi thân lắm. Anh em cũng hiểu nên ra sức an ủi, đến khi ăn tối cả đoàn lại vui vẻ. Bữa ăn tối ngon lành hứa hẹn một đêm nhiều điều dễ chịu.
    Ho Bat Sau
    Được sau sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 03/09/2003
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 04/09/2003
  6. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Để khích lệ tinh thần bác refresh em vừa vote 5* (thực ra chỉ định là 4* hoặc cùng lắm là 4,5 * nhưng cộng thêm cái điểm nhiệt tình của bác nên khuyến khích)
    Bác là người đầu tiên "trả bài" chuyến này, còn chưa thấy các "bô lão" cho ý kiến.
    Bác Cao_son hết ảnh rồi hay sao mà chẳng thấy khoe gì cả.
    Nhanh lên các bác, cho chúng em được biết thế nào là Tây BẮc mới nại cả "bú tí bò"
    Bà già đau khổ ... một rổ tình yêu!
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thơ của refresh hay lắm...Nhưng sáng tác nữa đi,trường ca thì phải dài chứ...Vote tặng bạn 5 sao nhé...Mà hình như phần "bình chọn" của bạn có lỗi hay sao mà thấy mọi người bảo vote nhiều lắm,nhưng bây giờ nhìn vẫn chưa thấy được ai bình chọn....
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Bác Sầu nhầm nhọt rùi, refresh là guy có khuôn mặt nõn nhất nhóm, còn bác có con ngựa già Yamaha xú páp kêu lọc xọc đeo em trên lưng, ấy là bác hieufh.
    Anh em ơi, viết tiếp đi chứ.
    Giờ này butiboy chắc đang trễ nải trên tàu hoả đi vô Nam rùi, thế là vẫn chưa được thưởng thức cảm xúc của tác giả này khi bú ti bò và một số thứ khác nữa...
  9. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã ủng hộ em. Đây là phần tiếp theo.
    Sáng ở Mai Châu
    Mặt trời còn ngái ngủ đằng đông
    Tiếng mõ trâu lộc cộc ra đồng
    Sương mờ che lấp con đường nhỏ
    Bềnh bồng mây quấn núi hư không.
    Núi cao hút tinh khí đất trời
    Lúa thì con gái như gọi mời
    Ngỡ mình đang sống nơi tiên cảnh
    Muốn chết nghìn năm bỏ quên đời
    Cô gái Thái đều tay bên khung cửi
    Nắng nghiêng nghiêng đôi mắt đen tròn
    Chiếc váy hoa dập dìu điệu nhún
    Chú mèo vờn bóng chạy lon ton.
    Ô kìa sương tan núi hiện dần
    Nắng sớm mai đã tràn đầy sân
    Giang tay níu bình minh ở lại
    Đêm đã qua, ngày đã rất gần.
    Thôi nào dậy thôi ta đi thôi
    Lửa bếp bập bùng nồi nước sôi
    Bữa sáng cơm lam và mì gói
    Hơi sương tan càng ấm hồng môi.
    Tạm biệt nhé, tạm biệt Mai Châu
    Ta lên đường đi đến Mộc Châu
    Gió bản Lác hát lời tiễn biệt
    Suốt một đời vẫn mãi nhớ nhau.
    Đi đến Mộc Châu
    Ầm ầm núi đổ dưới sức mìn
    Chợt thấy nhói đau ở trong tim
    Rừng ơi máu ngươi đang đổ đấy
    Mai rồi biết nơi đâu mà tìm.
    Đường sẽ mở, núi rừng hé cửa
    Ta bước vào chẳng muốn quay ra
    Vi vu đại ngàn đang vẫy gọi
    Người và cây cùng cất tiếng hoà ca.
    Xe cà khổ chạy đường cà khổ
    Xóc ghê người chân tay lọc xọc kêu
    Mưa rừng đêm qua thấm vào đất
    Đi trên đường ngỡ trượt trên rêu.
    Đường đi trơn bánh xe quay tít
    Người lấm lem bùn đất vàng khè
    Bóp phanh tay, bánh sau chạy lên trước
    Ngửa mặt thấy mình nằm dưới xe.
    Bên núi cao, bên là vực thẳm
    Nơi đây đã bao người vùi thân
    Cúi mặt khóc những người xấu số
    Nhìn mặt nhau một lũ bần thần.
    Mộc Châu đây rồi, đường đẹp hơn
    Con ngựa già giờ chạy bon bon
    Bỏ mũ nghe gió lùa mái tóc
    Vểnh tai nhìn bóng của núi non.
    Dừng xe trước nhà nghỉ Công Đoàn
    Có sóng mobile càng hân hoan
    Í ơi gọi cho đoàn chị Toét
    Đợi đêm đến ta sẽ hội làng.​
    Còn nữa...
    Kỳ tiếp là vụ đi bú tí bò.
  10. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    đồng chí refresh viết hay quá tiếp tục đi
    . . .

Chia sẻ trang này