1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Ca Tây Bắc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi refresh, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Bravo refresh, vote cho bạn 10 điểm, giá mà tôi có thể vote được 3 lần.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đọc Trường ca Tây Bắc của refresh thấy lòng bổi hổi bồi hồi.
    Không chỉ nhớ về chuyến đi chơi vừa rồi, mà còn gợi tới những chuyến đi khác nữa...
  3. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng tình yêu thế này chắc thấy các bác trong này đi vui thèm rồi à. Thôi nịnh các bác xem sắp tới có đi đâu cho bám càng theo với là được thôi mà. Thế nếu đi em đưa tình yêu đi nhé ?
    Anh hùng tự cổ giai hiếu sắcBất hiếu sắc giả phi anh hùng
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi...Tha cho chị em ơi...Chị em mình đi chỗ khác làm ăn..Ở box này có mấy bác người dân tộc,điển hình là bác Caoson,thấy người Kinh mà õng ẹo,ngứa mắt bác ý là bác ý ít có nể lắm...
  5. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chu cha, cái chú refresh lành như cục đất thế mà dí dủm nhỉ? Đọc thơ của chú xong anh nguội luôn nhiệt huyết viết Tây Bắc Du ký. Cả chuyến đi chú cứ lầm lỳ, thỉnh thoảng lại cười tủm, hoá ra chú suy tư để rặn thơ.
    Một tài năng thơ phú! Anh gửi một lời khen kèm gió biển đất Vũng Tàu nhé.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!

Chia sẻ trang này