1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường ca Tôi và Giang.... (thằng Blaze ko xóa hộ anh mấy bài linh tinh anh dần chết! >:<!)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi leRomeo, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    tụi nghiệp chú romeo, chú nên đọc lại thơ của anh mấy chục trang trước trong topic thơ 5 bông hồng mà học hỏi kinh nghiệm
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bản trường ca bất hủ
    Trôi trong ngày cũ nhạt nhoà
    Tôi và Giang không là bản trường ca
    Tôi và Giang
    Hát chung bản tình ca
    Ha ha ha anh yêu
    Tặng cho tình yêu của em cục gạch vào đầu!
    Christine_The life, pillar of the faith!
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    thôi, đã xa...
    mưa nhạt nhoà...
    giọt mưa nhỏ
    vỡ oà trong tim ta...

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Chị từng bảo: tình yêu không mù quáng
    Rồi mỉm cười, hỏi em có tin không
    Em chẳng đáp, mắt nhìn về xa vắng
    Giá chị biết điều chi em đang nghĩ trong lòng???

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    bởi vì chị đã iu ng` khác
    mà em đâu có bít hả em
    thành thực chia bùn với chú
  6. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Làm sao chị lại không biết
    Những gì em đang vẩn vơ
    Làm sao chị lại không hiểu
    Những nghĩ suy chất chứa trong em
    Không
    Em mới là người không hiểu.
    Tình cảm chị dành cho em.
    Em còn nhỏ lắm nhóc ạ.
    Chị chỉ coi em như đứa nhỏ dại khờ


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  7. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Đú


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  8. congchua_tinhnghich

    congchua_tinhnghich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chị Giang bé nhỏ của em ơi
    Em muốn đôi môi chị ngậm cười
    Những lúc tỉ tê ngồi tán chuyện
    Với mấy thằng dở hơi biết bơi???
    Em muốn chị chỉ nghĩ tới em
    Đừng hôn trong lúc em ăn kem
    Đừng ôm eo chặt trên xe máy
    Đừng tắm 1 mình, thế không hay???
    Em muốn mùi thơm của nước hoa
    Mà chị thường xức hãy bay xa
    Làm cho điếc mũi người qua lại
    Chẳng đứa nào ham đến gần nhà???
    Em muốn những đêm đông giá lạnh
    Chị đừng có ngủ mơ nghe không
    Lúc mơ chị thường hay bóp cổ
    Chết ngạt em, chị goá chồng???
    Em muốn chị hắt xì hơi thật mạnh
    Làm ướt nhoét áo mấy thằng dê
    Đá bóng xong mà chân em bẩn
    Chị lấy giẻ lau sạch lối về???
    Chỉ là yêu quá đấy mà thôi
    Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
    Chị là vợ em rồi đấy nhá
    Suốt đời, Giang mãi của riêng tôi.
    **********************
    Cầm tay em khẽ mắng
    Khóc cái gì thế kia?
    Hôn nhau lần chót nhá
    Chị về, em ra đi???
    Chỉ một, hai, ba năm
    Chắc chắn em trở lại
    Dắt theo vợ hai về
    Cùng dăm đứa con dại???
    Chị sẽ làm vợ cả
    Thế có phải thích không?
    Sẽ được em chiều chuộng
    Cấm chị đi lấy chồng!
    Chị và em sẽ sống
    Trong một toà building
    Lấy vàng ròng làm cổng
    Lấy kim cương làm mành
    Nghe lời em chị hỡi
    Khóc lóc gì thế kia
    Hôn nhau thêm lần nữa
    Rồi chị về, em đi..
    *********************
    Than ôi chị sắp lấy chồng
    Sẽ theo thằng khác hôm rằm tới đây
    Xác pháo ngoài ngõ rơi đầy
    Chị về bên ấy, thằng này cú ghê
    Nghe tin tôi vẫn còn phê
    Con tim đau nhói, lạc về bến mơ
    Chị đi còn có bao giờ
    Ngoảnh trông lại kẻ tôn thờ chị không?
    Pháo ơi lép hết đi nào
    Sao mày cứ nổ làm tao bực mình
    Ngày xưa ta cứ đinh ninh
    Ra trường cưới chị, thế là mình vui???
    Bao giờ mới hểt cơn buồn
    Bao giờ hết tức, hết thèm thuồng đây?
    Dạo này chị ấy hơi gầy
    Chắc ham hố quá, mệt đây ý mà???
    ******************
    .................
    ngốc quá chồng ơi.
    đi zề ngay !!!
    ở đây thơ thẩn cái giề!!!
    đi về chưa hả.
    VỀ !!!
    về ngay cho tôi nhờ !!!
    Thà yêu rồi mất còn hơn không biết yêu !!!Jun , I Iove you
    il y aura toujours le soileil
    il y aura toujours la vie
    l'amour aussi !!!
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu, kéo tai anh đau thế! ái ôi, để anh làm nốt bài thơ đã nào!
    Chị từng bảo: tình yêu không gian dối
    Rồi lại cười, hỏi em có tin không
    Em không tin, vì em đang dối chị
    Chị có biết em chỉ có chị trong lòng?

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  10. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái title đã thấy giả dối rồi.


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

Chia sẻ trang này