1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường chuyên ...kỉ niệm ngày ấy ...

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Trường chuyên ...kỉ niệm ngày ấy ...

    Về tết 2 tuần mà nghe mọi người nói quá nhiều về trường chuyên . Quả thật có những chuyện không bao giờ tin được thì lại fải tin . Chả lẽ trường chuyên lại mất chất đến như thế ! cả chuyện học sinh và thầy giáo làm cho danh tiếng trường mình bị giảm sút quá nhiều .Chưa bao giờ trường chuyên lại bị đem ra làm trò cười nhiều như thế ! thật đáng buồnb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Được khungchuot sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 03/10/2003
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, chuyện đấy em kể ra đi, cho mọi người biết với

    New beginning, no love, no money

  3. tocao

    tocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chắc làKhungchuot cũng là cựu học sinh của trường Chuyên hả ?Tôi cũng là cựu học sinh của trường ,tôi ra trường đã được 4 năm rồi ,lâu rồi cũng không biết nhiều thông tin về trường lắm .Có chuyện gì có thể cho tôi biết với được không ?
  4. 4_Your_Smile_only

    4_Your_Smile_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang hoc trường Chuyên, thấy mọi việc vẫn bình thường, học chuyên sâu ngày càng chất lượng hơn, giải học sinh giỏi ngày càng nhiều hơn....còn vấn đề nhạy cảm thì...trường nào mà chẳng có thể xảy ra..... không nên phán xét như thế, khungchuot ạ.

    Me is 4 your smile only

  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    không nên fán xét nhưng trường chuyên vẫn cẫn là trường chuyên . công nhận là có nhiều giải học sinh giỏi nhưng khi nhìn vào một ngôi trường có ai lại chỉ nhìn vào lượng học sinh giỏi không ?
    mà ngay cả những học sinh giỏi đó liệu có fải giỏi theo đúng nghĩa không ? giỏi đâu chỉ giỏi một môn ?
    còn em nói là những vấn đề nhạy cảm thì trường nào cũng có ! ĐÚNG . NHƯNG CHƯA ĐỦ .trường chuyên thì không nên , rất không nên có những vấn đề như thế < mà đó lại là những vấn đề về thầy cô giáo ! > có thầy giáo nào lại theo đuổi lộ liễu 1 học sinh lớp 10 vói một câu nói bất hủ thế này :
    DÙ FẢI ĐỐT CHÁY CẢ DÃY TRƯỜNG CHUYÊN .....vế sau mình không nhớ cụ thể nhưng đại ý là : đề cập đến vấn đề yêu đương ! một thầy giáo trường chuyên lại có tư tưởng như thế sao ?
    đấy là một chuyện có thể với bạn có thể bỏ qua nhưng mình thì không cho nó là chuyện nhỏ ! mọi người sẽ thấy thế nào khi nhìn vào một ngôi trường có những người thầy như thế !
    còn nhiều chuyện nữa..............................
  6. tocao

    tocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chu choa ! Chuyện thầy yêu trò thì đâu có hiếm nhưng mà DÙ FẢI ĐỐT CHÁY CẢ DÃY TRƯỜNG CHUYÊN .....thì tội nghiệp cho các em của tôi đang học ở đó quá !lLỡ mà hắn điên lên hắn làm thiệt thì nguy .À mà Khungchuot này cái anh thầy đó là ai đấy nhỉ cách đây 4 năm đã dạy ở trường ta chưa vậy ?
    Còn chuyện học sinh trường chuyên,học sinh chỉ học giỏi 1 môn cũng là điều bình thường thôi nó có từ rất rất nhiều năm trước rồi chứ đâu phải bây giờ mới có hiện tượng đó đâu ?
    Như lớp tôi đây này ,năm đó lớp tôi là lớp 12A1 (Toán Tin ) Do thầy Nam Sơn làm chủ nhiệm nhưng phải có đến hơn nửa lớp là cực kì dốt môn hoá và kết quả thi đại học năm đó của lớp tôi là 1 nửa lớp trượt .Một thằng bạn thân của tôi đi thi toán toàn quốc mà thi đến 3 năm vẫn trượt đại học cũng chỉ vì giỏi có mỗi môn toán .
  7. 4_Your_Smile_only

    4_Your_Smile_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Khungchuot à, tôi tôn trọng ý kiến của bạn (anh hay chị nhỉ ?)
    câu nói của thầy ấy là "dù phải đốt cháy dãy trường chuyên, cũng không thể để tình bạn của chúng ta bị thay đổi". Đúng là thầy ấy tỏ tình lộ liểu, và làm ảnh hưởng rất nhiều tới bạn học sinh đó. Điều đó không thể bỏ qua được. Nhưng mọi người biết không, thầy ấy còn trẻ và mới ra trường, và có lẽ chỉ trước khoá của tocao 1-2 năm thui. Và tôi nghĩ là thông tin khi qua nhiều người thường xa sự thật một chút đấy.

    Me is 4 your smile only

  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    con gái đấy em ơi, hì hì, cái chuyện của trường chuyên này anh cũng chẳng biết, bởi vì anh không học ở đấy, chỉ nghe em Khungchuot kể lại thôi, nhưng mà thấy giáo như thế thì không xứng đáng làm thầy giáo. tất nhiên không thể cấm được cái chuyện thầy yêu trò, trường tôi hồi trước cũng có trường hợp như thế, nhưng không quá đáng như ông thầy này, con trai gì mà kém thế, chẳng có bản lĩnh gì, chỉ khổ đứa học trò kia thôi

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 19/02/2003
  9. tocao

    tocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    4_Your_Smile_only ơi,em học cùng với cô bé đó hả .Chắc cô bé đó phải xinh lắm thì anh thầy trẻ trung kia mới si tình như thế nhỉ ?
  10. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thằng nào học lớp ông Sơn mà đâm đầu vào Toán thì đúng là cực ngu, trượt đại học là phải. Không hiểu có phải môn Toán là môn bắt buộc phải có trong thi HS giỏi không (như điền kinh & bơi lội trong thể thao), chứ môn Toán là cái môn mà Quảng Ninh ngu nhất. Bao nhiêu năm chả được giải nào. Nhớ lại thủa con ông Sơn - quên mạ tên dù học cùng, tên tục là cu Đen - (cùng năm với thằng Dương Nguyệt, Bằng tịn .... - nói chung là niềm hy vọng của bao nhiêu năm) thi thì toàn 1-2 điểm trên 20. Dương (rất intelligent) thì 1,5, Bằng (cực kỳ chăm chỉ) thì 1, con ông Sơn thì 2. Ôi thôi là nhục, may mà anh nhanh chân chạy sang đội tuyển khác, không có khi cũng chưa thi vào được đại học. Đến nay Dương thì Cơ khí BK, Bằng thì cái khoa củ chuối nào bên KTế, nói chung tuy tốt nghiệp nhưng cũng chả ra sao. Đó là kết cục của những thằng đâm đầu vào Toán ở QN.
    Ở QN thì chỉ có 2 môn khá nhất là môn Hoá (rất tiếc thuộc về ông Thọ bên CP) và môn Tin. Môn Hoá thì đã giải Quốc tế (2 or 3 gì đó), còn Tin thì đều đều giải nhất (bây giờ anh ko biết có còn được như thế không, Mr Minh có còn continue không). Ngoài ra còn môn Lý, thỉnh thoảng đá gà đá vịt được cái giải 3 là hết cỡ. Nhưng Mrs Chi lấy chồng là hết chuyện

Chia sẻ trang này