1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường chuyên ...kỉ niệm ngày ấy ...

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_lan_tim_81

    hoa_lan_tim_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Truong chuyen co giai nhat su a ? Khong biet co phai la hoc sinh cua u Hoa khong ? May nam truoc U Hoa cung day minh mon su , nhung buoi hoc tren lop hay hoc doi tuyen that vui va thoai mai , minh rat thich tinh cach va phuong phap day cua u Hoa . Ban nao con dang hoc truong chuyen thi cho minh gui loi hoi tham toi u Hoa nhe !
    ồ.ố<
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy tôi là một học sinh mới vào trường . Nhà tôi ở gần trường .Mỗi lần đi học chỉ mất có 2 phút đi xe đạp. Năm tôi khai giảng trường cũng vẫn cũ kĩ như thế nhưng có khác là ở đó vẫn còn mấy cây hoa trúc anh đào .Những cái cây có mấy con sâu to như cái đũa cả .Lớp tôi học lớp 10 bên cạnh lớp Toán . đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao hai lớp lại ghét nhau đến thế .
    Tôi vẫn căm chúng nó vì cái vụ mang vàng hương sang tặng lớp tôi hôm mồng 8-3 .Đành rằng lớp văn toàn con gái nhưng cũng không cần chúng nó mang lên bàn thờ .
    Tôi cũng không quên những ngày cùng đứa bạn thân cùng bàn trèo lên cây khế sau nhà xe để hái khế .Cây khế bây giờ có còn như ngày xưa ??????
  3. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Khủng chuột ơi, em có người yêu chưa, cho anh vào waiting list đi :))

    fgfg
    [/size=4
  4. langthangmotminh

    langthangmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    khung?chuot oi, em có thể giới thiệu tên thật của mình được không, ma` em học khoá nao` vậy ??????????????
  5. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi năm nay ở Chuyên HL có nhiều giải QG không ạ ????????

    Bác đem vải vóc ngâm trong rượu
    Em nướng mực khô nhắm với cồn
    thanhhai
  6. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hehe không biết năm nay thía nào , chứ năm em học thì hơi bị nhều đấy , nhưng chủ yếu toàn của khối C , D cả ... chán !

    [​IMG]
    Froza Juventus
  7. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Nắng vẫn vàng trên con đường ấy ! Tôi quay lại ngôi trường cấp ba của mình .Cô chủ nhiệm cũng đã lên sở .Tìm trong muôn vàn những khuôn mặt ngây thơ kia để tìm ra một khuôn mặt giống mình ngày xưa nhưng hình như bây giờ cái gì cũng khác . Các thầy cô thì vẫn vậy vẫn tình cảm và vồn vã như xưa .Bu KIểm bảo vệ lại yêu cầu : " xuống xe đê vào chỗ gửi xe " và khi mình bỏ chiếc khăn bịt mặt ra bu ngạc nhiên : " con đấy à ! về chơi hả con ? Đấm lưng cho bu nào ! "
    Mỗi lớp học dường như đều mang dấu ấn của chúng tôi .NHững hàng lang trời mưa nước tạt vào tận cửa lớp .Những cánh cửa sơn màu nâu đỏ .Nhữg cây fượng cuối mùa vẫn cháy đỏ thao thức .Những vết nứt trên tường .Những mảnh nắng xếp chồng chéo lên nhau .Những cốc kem ốc quế mát lạnh trong thời tiết cuối thu .Những miếng bò bía ngọt .Những chiếc bàn chép toàn ngày tháng . Những chiếc ghế dính kẹo cao su ...Nhớ cả nhà vệ sinh tầng một .Nhớ cả căng tin ngày xưa chị Yến ngồi bán hàng .Và ta nhớ cả một ánh mắt đi theo ta suốt những ngày ấy .
    Ước gì mình lại mặc áo trắng .Ước gì mình lại trở về với thời cấp 3 ngày xưa .Đứng trên tầng 2 và thấy nhớ cả cái dáng đi chấm fẩy của thầy Linh .Nhớ cả hai mắt kính to dầy của cô Hạnh văn .NHớ cả nụ cười của thầy Tình "nhân đậu " .Nhớ cái cách tắt thuốc của thấy Trịnh Hải .Nhớ dáng đi tất tưởi vội vã ,vất vả của cô Nga Sinh ... NHớ nhiều lắm biết không ?
  8. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thôi chứ ko pahỉ là nhiều lắm...năm vừa rồi có tất cả 29 giải, một số giải khá cao( giải nhất SỬ và giải Nhì Lý---&gt; lý còn được chọn vào đội tuyển Olympic nữa )Nói chung là thành tích cũng khiêm tốn thôi!

    Nothing last forever
  9. serial_killer_206

    serial_killer_206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tui hỏi khí không phải chứ ai đã từng học văn của thầy Phong nào...Có ai nhớ đến những buổi sáng ngồi mãi mới thấy thầy lên được tầng 3, sau do ngồi thở 15'' rồi bắt đầu mắng học sinh không, có lẽ chỉ những nguời là học sinh chuyên hoá do cô Hoa chủ nhiệm mới nhớ thôi nhỉ. Mà có lẽ thay chủ nhiệm thì cũng lớp hoá thay nhiều nhất đấy, phải gọi là vô địch, thôi thì từ cô Hoa dạy hoá, thầy Hoà dạy Sinh, cô Hoa dạy Lý....nói chung là liên tục. Còn tôi thì luôn ấn tượng với thầy Phong, có lẽ vì hồi ấy lớp thầy chủ nhiệm con gái xinh quá, và thầy là người cho tôi nhiều 3 văn nhất trên đời mà tôi biết, hê hê, cả năm thầy dạy văn, cứ đến tiết trả bài là tôi biết chắc chắn tôi được 3. Thế mới A cay chứ. Hê hê, nói về trường chuyên thì có lẽ tôi có hàng tấn kỷ niệm. Toàn những kỷ niệm "u buồn" thôi. Chút nữa Post bài nữa, bi giờ bận rồi.
    Neu mai day em thuoc ve nguoi khac
    Anh mim cuoi dinh menh phai khong em.
  10. lighthouse1982

    lighthouse1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hê hê, ông làm tôi nhớ lại thời kỳ hãi hùng nhất của những năm tháng dưới mái trường Chuyên

Chia sẻ trang này