1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường chuyên ...kỉ niệm ngày ấy ...

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbaoviet

    hoangbaoviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    to abcvn
    Đúng là tại hạ dân chuyên lý khoá 92-95.
    Không biết có hân hạnh tiếp chuyện ai đây nhỉ?
  2. abcvn

    abcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, anh đây cũng dân chuyên lý nhưng anh học trước em một khoá (91-94). Anh biết em rồi, đang làm trên Hà Nội ah? Cho anh địa chỉ đi, lúc nào anh đến nhờ thằng em chút việc.
  3. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Em cũng dân chuyên lý đây (94-97), có chú nào cùng khoá mình không nhỉ :)

    fgfg
    [/size=4
  4. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ô ô ô hoangbaoviet Lý 92-95 à? Ơ thế tên thật ở lớp Lý sao mình không nhớ có ai tên như thế nhỉ? Có phải lớp cô Hậu chủ nhiệm không vậy? A còn abcvn có phải là lớp cô Mai chủ nhiệm không vậy?
    P/s: Xin lỗi cả nhà cho chị thử vào nhận người quen cái nhé.

    ------------------------------
    Lazycat
    Được Lazycat sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 08/02/2004
  5. abcvn

    abcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi abcvn do cô Mai chủ nhiệm , Lazycat tên thật là gì thế? Học lớp nào? Giới thiệu một chút đi.
  6. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi thế mình bị tước mất ngôi chị ở đây rùi . Lazycat học Toán 92-95 (lớp 10 thầy Cầm Hải chủ nhiệm. Lớp 11-12 thầy Nam Sơn chủ nhiệm).
    Còn nhớ năm lớp 10 mình ngồi bàn đầu tiên gần bàn giáo viên. Thầy Cầm Hải hay hút thuốc lắm nên mình luôn ngửi thấy mùi thuốc mỗi khi thầy vào lớp, hihii... Đến năm lớp 11, thầy Nam Sơn cũng không thua kém gì thầy Cầm Hải ở khoản ấy. Thế là mình với đứa bạn cùng bàn rủ nhau đổi chỗ cho 2 đồng chí nam thanh niên ở bàn 2 để xuống đấy ngồi cho đỡ bị ám khói . Nhanh thật là nhanh vì vèo một cái mà đã cả chục năm trời rồi. Hic

    ------------------------------
    Lazycat
  7. bi_tet

    bi_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    MR Hải hút thuốc làm sao bằng MR NAM SƠN hả chị hai. MR NAM SƠN chủ nhiệm lớp toán của tớ 92-94 .Được cái bố SƠN uống tốt quá trời.Có một câu chuyện vui thế này :
    Ai cũng biết em thuỷ con thầy khá là hay,có một cậu khắc lên bàn nhà thầy như sau :
    Bố Sơn ơi,bố cho con được lấy em thuỷ .
    Hôm sau lên học thấy bên dưới dòng :"Bố đố mày đấy " chẳng biết của bố hay của ai .
    Khoá 92-94 không có những cá nhân thật kiệt xuất như khoá 91-93 .Tình hình lớp rối ren loạn lạc kinh khủng .Co lẽ bây giờ về trường hỏi lại các cô vẫn còn nhớ về một tập thể "đáng sợ" năm đó.
    Ha Long-Romanticsea
  8. Lybach

    Lybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Viết gì bây giờ, năm tháng và những ngón tay chẳng thể làm bạn với nhau được nữa. Xin lỗi vì tôi đã quên.
    Viết, lại nhớ đến thầy Phong vì được học Văn thầy dạy. Lớp toán lý dù sáng tạo nhưng cảm thụ văn khô khan. Mà đâu có cảm, vậy mà vẫn nhoay nhoáy trong giờ kiểm tra về cái đẹp huyền diệu của một tình yêu không gặp mặt, hình như chỉ bằng nỗi nhớ của " Mảnh trăng cuối rừng " (em nào học Văn chỉ đúng sai cho anh). Nghe giảng, lại thèm, thấy con bé bàn bên cạnh có đôi mắt long lanh.
    Bùi Hồng Việt, Bùi Hồng Việt, có tao biết mày. Có lẽ đây là lần đầu tiên tao đọc được những gì mày viết, gọi như là gặp mặt, kể từ khi ra trường ? Về hỏi chuyện thầy Minh, thấy thầy hăng say và tự hào lắm, về những thằng học sinh cũ như bọn mày vẫn đến thăm thầy thường xuyên. Lớp mình vậy mà cũng đi nhiều, ngồi nghĩ đến từng đứa mà thấy giật mình. Bọn Tin vậy mà khắp nơi, thằng Tấn Minh đầu tiên, tiếp đến Phan Minh, thằng Huy Tuyết có khi cũng đi rồi, còn mày thì tao mới biết, không đến nỗi vất vả ở cái xứ ngập hoa đấy chứ ?
    Trường xưa, bạn cũ và những mối tình để nhớ. Vinh Hùng thế mà bền bỉ, kiên cường, nó với cô bạn hoa khôi của chúng ta như nào rồi ? Tại sao bọn mày lại để em Trang như vậy, tồi tệ, con **** có cánh bay xa, đến khi hoa tàn nó lại bay đi, thế là không tốt.
    Lớp cũ có cái tên đến là ngộ, chẳng lớp nào nữa như vậy. TL thân yêu, TL " chém nhiệt tình ", đá bóng đầu gấu nhất trường, lại nhớ đến những tên tuổi lẫy lừng khiến thầy cô phải nhớ, cô Phụng chắc chẳng thể quên được Giang xít, Phong chày ... đâu. Năm lớp 12, được ngự ở tầng 1, nhìn ra hai cái cây gì mà cứ đến hè là đầy sâu, con nào con nấy to như ngón tay cái, lá của nó thấy bảo ăn phát chết ngay, bây giờ thì chặt rồi. Nằm cạnh lớp văn cô Hạnh (có phải vậy không nhỉ ?), thế nên đến giờ giải lao là con gái lớp văn xếp đầy ở hành lang nhìn thầy trò lớp toán lý hăng say học hành, vậy mà đâu có mối tình nào, phải chăng chúng ta quá kiêu ? Hồi về có gặp lại Hương, thấy cô bé vẫn đẹp như trước, lại nhớ đến thằng Thành, nó bây giờ đâu rồi ?
    Nói chuyện với cô Hoa, không biết cô đã là hiệu phó nhà trường. Thích giờ Sử cô dạy một thì yêu học sinh đội tuyển Sử của cô mười. Thằng Tuấn Đảng vậy mà vô duyên, sống giữa một rừng hoa hương sắc mà nó cứ như giữa đảo hoang, ngày ngày anh ta chỉ còn biết đến thú sưu tầm tranh ảnh về các loại chiến hạm, tên lửa đất đối không mà gạt bỏ sang bên cạnh những Thanh Hoài, Thu Huyền ... Đấy là năm đầu tiên thi Sử nên đội tuyển được cô cưng như con trong nhà, thằng nào lơ mơ chạm vào là ăn đòn của cô.
    Nhiều, nhiều lắm, xin viết dần để trả nợ những gì đã quên.
     
  9. Lybach

    Lybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc lại, thấy có nhiều anh chị hơn mình còn vương vấn kỷ niệm về trường cũ, thầy cũ, bỗng thấy vui.
    Có lẽ phải nói lại tại sao TL bị coi là mô hình sai lầm. Hồi đấy trường chỉ tuyển hơn 30 học sinh vào học chung một lớp, không phân biệt lớp Toán, lớp Lý hay Hoá, mà gọi bằng một cái tên rất chung là Toán-Lý, đi lên từ những học sinh chuyên Toán, chuyên Lý cấp hai của toàn Tỉnh. Học sinh đến từ các nơi nhưng nhìn lại thì toàn những khuôn mặt quen thuộc. Đến từ trường Quang Trung có Việt bầu, Huy tuyết, Thắng trâu, Thảo Bích, Hồng Vân..., Hà Lầm có Hà trô, Thanh Hồng ..., từ trường chuyên cấp II có Trung Bảo, Giang xít, Tuấn Đảng, Thảo Hồng ... Uông Bí thì có Việt Anh, Thành Tinh, Bình chéc ..., Đông Triều có Thanh Huyền, Tấn ... Những người bạn khác tôi sẽ nhắc đến sau, chắc không thể quên được. Ngày gặp mặt đầu tiên vui như hội, những lời hẹn cuối cùng cũng thành hiện thực, chúng tôi lại có thêm những người bạn mới từ Bãi Cháy, Cẩm Phả.
    Học chung được một học kỳ thì bắt đầu phân chia đội tuyển, điểm trung bình học tập của lớp được xếp từ cao xuống thấp, và bắt đầu nhặt. Hai đứa khá nhất cho vào Toán, hai đứa tiếp cho vào Lý, rồi Tin, Hoá và Sinh, sau đó lại lặp lại theo thứ tự ưu tiên như trên. Vì phân chia ép buộc như vậy nên nhiều người phản đối, học Toán lại phải nhảy sang Lý, học Lý lại phải theo Tin. Tuy vậy nhà trường cũng cho đăng ký lại theo đơn nguyện vọng, cuối cùng thì cũng chỉ thoả mãn được một phần, ai cũng thích chọn Toán, chọn Lý vì ngày xưa đã từng học, trong khi các đội tuyển khác lại bỏ không, thế nên những ai học Tin, học Hoá, học Sinh bị coi là thiệt thòi. Chỉ có một trường hợp hữu hi duy nhất sau này là Tuấn Đảng xin sang đội tuyển Sử vì cô Hoa quá quý, nó cũng lại thích vì được nói chuyện súng ống, máy bay, tến lửa với cô. Học kỳ sau đó, lớp 10TL rệu rạo trông thấy, sinh khí mất dần mà các kỳ thi lại sắp tới. Lớp 10 cũng chỉ là năm khởi động nên chưa là tiêu điểm quan tâm của trường.
     
  10. Lybach

    Lybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà vui. Lớp do cô Quỳnh Anh chủ nhiệm. Cô Quỳnh Anh hồi đấy mới về trường, trẻ và nhỏ nhắn như một cô sinh viên. Lần đầu tiên chủ nhiệm nên lớp học giống như một cái vườn trẻ. Bên trên cô giáo nghiêm khắc cầm gậy, bên dưới học sinh ngoan ngoãn đặt tay lên bàn, cô giảng, trò viết. Chữ cô viết bảng rất đẹp, chỉ khổ hồi đó chất lượng phấn viết không tốt nên nhiều bụi, học sinh chỉ biết thương cô bằng cách chịu khó đánh bảng thật bóng, mịn để viết ăn phấn hơn, sau này có loại phấn Mi mi gì đấy (hình như thế) tốt hơn, viết đẹp hơn, chỉ tiếc là TL cũng chẳng thể nào ngồi mãi đấy để nhìn cô viết được. Vì cô trẻ nên hay bị học sinh hỏi về chuyện người yêu của cô, bọn học Lý tỏ vẻ biết nhiều hơn nhưng có ý dấu. Cô là cả một pháo đài lạnh lùng và bí hiểm, học sinh thì toàn những đứa chưa yêu nên càng tò mò. Lớp mười, cô vẫn là dấu chấm hỏi với học sinh. Rồi phải đến tận lớp 12, thông tin mới được mấy thằng Lý hé lộ cho bọn Tin vì cùng ôn thi toàn quốc trên Hà Nội. Sẵn toàn những thằng mồm tôm miệng tép như Minh hói, Vinh Hùng, tin cô Quỳnh Anh đã có người yêu lan rất nhanh trong lớp học sau đó.
    Lớp 10TL mới vào trường nên tính huênh hoang. Có một lần rủ một lớp 12 đá bóng và thắng, thế nên lại càng vênh váo. Mà cũng phải công nhận bọn nó đá được, không có cá nhân kiệt xuất nhưng đồng đều, thằng nào thằng nấy to khoẻ như nhau. Bên trên có Trung Bảo, Trung Hùng, Việt Anh là những thằng rất lả lướt, Huy tuyết người như cây sậy nên dự bị. Giữa có Phong Chày, Thành Tinh, Thắng trâu, Vinh Hùng là điển hình cày cấy, chặt chém. Dưới có Hà trô, Hà trố, Trung Hà rất chắc chắn (lớp có đến 4 thằng Hà nên nhiều lúc gọi nhau líu lưỡi). Quang híp bay nhảy tốt nên chuyên làm nhiệm vụ trông gôn. Đá nhiều, thắng nhiều nên càn lướt, sau này bị thua bọn đàn em 11A1 trong trận trung kết giải bóng đá của trường, tức qua nên tương nhau, điển hình trong vụ này là Giang xít và Phương Bạch, TL từ đó mà mang tiếng nghịch ngợm, trước đó thì chỉ bị coi là nghịch ngầm thôi.
    Lớp 10 thì chỉ dừng lại ở chuyện học tập và thể dục thể thao. Tâm hồn trong trẻo như nước mưa đầu mùa, con trai con gái chơi với nhau hồn nhiên như trẻ nhỏ, ngượng ngùng dắt lá cầm tay, rồi đèo nhau cùng đi đến trường. Hà trố vẫn có thói quen lập dị là đi chân đất đến trường, dép bao giờ cũng đút trong cặp, phải nhắc nhiều lắm nó mới chịu thay đổi. Chỉ có duy nhất chuyện của Trung Bảo với Giang Hiền học bên lớp Anh, học cùng với nhau hồi cấp hai, gắn bó với nhau nhiều nên cũng có ý thích. Tuy nhiên rất kín đáo, chị đạp xe đi trước, anh lúi cúi theo sau, nói chuyện với nhau thì toàn mày tao, thỉnh thoảng cũng chửi nhau chan chát, thế nên chẳng ai nghi ngờ.
    Lớp 10 trôi qua nhẹ nhàng, thậm chí thỉnh thoảng TL còn được nêu gương sáng đầu tuần, cũng do công khéo léo của Thảo Bích lớp trưởng. Chẳng ai có thể ngờ rằng sau đó, lớp TL lại gây dấu ấn quái đản trong những trò nghịch ngợm với thầy cô giáo, luôn luôn là điển hình bêu gương trước toàn trường. Những tên tuổi " lẫy lừng " thường xuyên được nhắc đến, chắc chẳng thầy cô nào có thể quên.
     

Chia sẻ trang này