1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường chuyên ...kỉ niệm ngày ấy ...

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyqn

    thuyqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi, không biết anh trên đây tên là gì (hic, xin lỗi, em quên mất nick), nếu hồi học ở trường chuyên mà nổi tiếng (theo nhiều nghĩa) thì thế nào em cũng biết đấy!
    Cô Nhung va cô Hương vẫn dạy văn, cô Diệp thì chuyển lên HN dạy ở Chu Văn An từ 4 năm nay rồi.
    Còn trường chuyên mình càng ngày càng kém chất lượng so với nhiều trường chuyên khác thì đó la một sư thật. Buồn. Nhưng hồi em học thì hay lắm, nhắc lại bây giờ vần nhớ! Kể cả cái việc "luyện gà nòi" nghĩ lại cũng chả để làm gì nhiều cho sau này, nhưng dù sao do cũng là một phần của cuộc sống hồi đấy, vui ra phết! Mà hồi đó trường còn ít học sinh, các thầy cô nhớ hết mặt học sinh và còn tâm huyết với nghề nhiều...
  2. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To vdiep1205: mt_nga@yahoo.com
    Ban dang hoc nganh gi o Nhat?
  3. vdiep1205

    vdiep1205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  4. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    sorry mọi người. Có ai ở đây học trường chuyên Trọng Điểm Cẩm Phả không?
  5. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bạn có lỗi gì đâu??? Bạn biết thừa câu trả lời rồi hỏi làm chi, hehe
  6. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm rồi, tôi biết là có mà. Cũng xin đính chính với bác trường Trọng Điểm Cẩm Phả là trường cấp II (bi h đổi thành tên gì thì k rõ) còn trường chuyên Hạ Long là cấp III. Tôi có mấy đứa bạn cùng lớp cấp II, lâu ngày kh gặp lại, hy vọng là qua TTVN sẽ biết được mà liên lạc.
  7. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    He, lỗi quá, xin lỗi Metal, đáng ra bác phải nói nó là trường cấp 2 để mọi người cùng biết, nếu có quen thì còn nhắn cho pác. Tui đâu có ý ...!
  8. scorpmetal

    scorpmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác vì không nói rõ, nói như vậy thì nhầm cũng phải thôi mà
  9. Lybach

    Lybach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thuỷ nói như vậy là hơi sai đấy nhé. Nếu mình khẳng định là kém chất lượng, thì phải đưa ra tiêu chí để so sánh, không nên tuỳ tiện đưa ra một câu bâng quơ như vậy. Dù đúng hay sai, làm như vậy là tự đánh mất trách nhiệm của bản thân, và phụ lòng những người thầy của chúng ta đấy. Bây giờ thì cùng anh trả lời câu hỏi : " Kém so với cái gì ? " nhé :
    1. Kém so với những thế hệ đi trước :
    Có đúng mà cũng có sai, phần nhiều là sai. Đúng là vì chúng ta đều là thế hệ đi trước, nếm đủ đắng cay ngọt ngào của tuổi học sinh, chúng ta đều tự hào về những gì mình làm được, và cho rằng những thế hệ đi sau chắc không thể bằng được. Như vậy là ta đã vô tình không thoát khỏi cái tôi cá nhân để thực sự khách quan đánh giá thế hệ khác. Học sinh ngày càng tiếp thu nhanh hơn, người thày ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệp nghề nghiệp, cơ sở vật chất ngày càng tốt, vậy thì học sinh phải ngày càng giỏi chứ. Mà thực tế là như vậy, những thế hệ sau luôn khẳng định được mình hơn thế hệ trước, chúng ta đã có nhiều giải cao hơn trong các kỳ thì học sinh giỏi, ở môi trường đại học, học sinh của chúng ta cũng tự tin hơn, vững vàng hơn. Học sinh không kém, và thày giáo cũng không mất nhiệt tình để giảng dạy đâu em ạ.
    2. Kém hơn so với những trường khác :
    Đành rằng chúng ta không thể so sánh với những trường có bề dày thành tích, bởi họ được chú trọng đầu tư hơn rất nhiều, đội ngũ giáo viên cũng hùng hậu hơn ta. Chúng ta cần đánh giá trên những gì ít ỏi có được trong tay, và cũng không đến nỗi quá hổ thẹn, phải không em ? Chúng ta đã có những mũi nhọn mà khi nhắc đến, những nơi khác cũng phải để ý. Cách đây mấy năm, trường chuyên vẫn tự hào là nơi rất mạnh về Tin học, Văn học, Lịch sử, anh tin đến bây giờ vẫn vậy và sẽ còn nhiều hơn thế nữa.
    Đánh giá như vậy để ta nhìn nhận đúng đắn hơn những điểm sáng, tất nhiên bên cạnh sẽ có điểm tối. Có bao giờ ta được trọn vẹn, tròn trịa đâu. Điều xấu thì dễ nhận hơn và dễ bị đánh đồng.
    Lần này chắc sẽ rất vui vì được về thăm trường trong năm học. Sẽ không là không gian đìu hiu, vắng lặng của mùa hè, dù rằng cũng có tiếc là mùa đông, các " cô học sinh " sẽ không còn mặc áo dài đầu tuần, sẽ không có những " cậu học sinh " liếc mắt nhìn theo, tiếc thật.
    Ngày xưa, mình đến chết vì ngẩn ngơ với mấy cô bé học văn lớp dưới.
  10. thuyqn

    thuyqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Hiệp a! Gớm, lâu lắm rồi mới thấy anh quay trở lại!
    Bây giờ cùng anh bàn luận một chú nhỉ!
    Em nói trường chuyên mình kém chất lượng là không phải không có lý. Đúng như anh nói, trường mình ngày càng có nhiều giải cao hơn, điều đó đúng. Nhưng trường chuyên không chỉ nhìn có thế. Thế hệ nào cũng có người giỏi, thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước, đó là điều tất yếu của sự phát triển. Em dù ra trường đã lâu, nhưng khi nghe thành tích của trường mình, giải nọ giải kia cũng không khỏi không tự hào, dù biết rằng những cái giải đó chưa phải là tất cả. Nhưng thử nhìn lại mặt bằng chung của những năm gần đây xem. Trường chuyên chất lượng đào tạo gì mà có nhiều lớp dưới 80% đỗ DH? Mà đó tính cả việc đỗ các trường đại học dân lập rồi đấy nhé, và số đỗ dân lập thì cũng không phải ít. Rồi các cuộc thi tuyển vào trường thì làm sao? Dù rằng mọi người nói đó là để ngoại giao... Dù sao thì đây cũng là vấn đề tế nhị, không nên nói nhiều ở đây. Chỉ biết rằng, nếu cứ nhiều thứ nhứ thế thì hỏi chất lượng ở đâu. Học trò giỏi cũng nhiều, nhưng học trò dốt thì có nhiều không? Đó là điều không chấp nhận được ở trường chuyên. Trường chuyên gì mà nhiều khi tỉ lệ đỗ DH không bằng một lớp chọn của trường Hồng Gai, Uông Bí hay trọng điểm Cẩm Phả. Còn về giải quốc gia thì có năm còn kém hơn cả trọng điểm Cẩm Phả. Vậy thì một trường chuyên của cả tỉnh thu hút học sinh giỏi như thế nào khi uy tín như thế? Đành rằng nhìn lên thì cùng nhìn xuống, cũng hơn nhiều trường khác, nhưng nếu nhìn xuống mãi như thế thì có bao giờ lên được? Tự hào về trường và đánh giá về trường là hai điều khác nhau.
    Còn học trò thế hệ sau càng mạnh dạn hơn thế hệ trước, càng có cơ hội khẳng định và thế hiện mình hơn thế hệ trước thì ở đâu cùng thế, không chỉ mỗi học sinh trường chuyên.
    Em nói tất cả như thế không phải là chê trường chuyên mình. Lúc nào khi được ai hỏi em cũng đều tự hào là mình là người QN, là học sinh trường chuyên dù rằng trường không hề có tiếng, nhiều bạn bè ở nơi khác không hề biết trường chuyên mình. Nhưng tại sao lại không có quyền tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên, trong đó trường chuyên là một phần trong đó? Nhưng cũng không vì thế mà không thừa nhận cái yếu kém. Thấy cái tốt để mà phát huy, mà tự hào, thấy cái yếu kém để có thêm sĩ diện, động lực mà làm tốt hơn.
    Đúng như anh nói, không cái gì có thể tròn trịa va trọn vẹn được, nhưng cũng phải có điều chấp nhận được và không chấp nhận được đúng không?
    Tết này anh về chắc chắn đến nhà cô Quỳnh Anh, anh cho em gửi lời hỏi thăm cô nhé. Hồi trước khi đi, em đến nhà cô hai lần nhưng cô đều không có nhà. Có phải nhà cô đã chuyển nhà, ở trên cái đồi có lối lên là cái dốc ở ngã tư (nhưng bây giơ nó thành ngã 5???) cuối cột hai đàu côt ba gần trường mình?

    quote-Lybach viết lúc 04:28 ngày 07/12/2004:
    Thuỷ nói như vậy là hơi sai đấy nhé. Nếu mình khẳng định là kém chất lượng, thì phải đưa ra tiêu chí để so sánh, không nên tuỳ tiện đưa ra một câu bâng quơ như vậy. Dù đúng hay sai, làm như vậy là tự đánh mất trách nhiệm của bản thân, và phụ lòng những người thầy của chúng ta đấy. Bây giờ thì cùng anh trả lời câu hỏi : " Kém so với cái gì ? " nhé :
    1. Kém so với những thế hệ đi trước :
    Có đúng mà cũng có sai, phần nhiều là sai. Đúng là vì chúng ta đều là thế hệ đi trước, nếm đủ đắng cay ngọt ngào của tuổi học sinh, chúng ta đều tự hào về những gì mình làm được, và cho rằng những thế hệ đi sau chắc không thể bằng được. Như vậy là ta đã vô tình không thoát khỏi cái tôi cá nhân để thực sự khách quan đánh giá thế hệ khác. Học sinh ngày càng tiếp thu nhanh hơn, người thày ngày càng có thêm nhiều kinh nghiệp nghề nghiệp, cơ sở vật chất ngày càng tốt, vậy thì học sinh phải ngày càng giỏi chứ. Mà thực tế là như vậy, những thế hệ sau luôn khẳng định được mình hơn thế hệ trước, chúng ta đã có nhiều giải cao hơn trong các kỳ thì học sinh giỏi, ở môi trường đại học, học sinh của chúng ta cũng tự tin hơn, vững vàng hơn. Học sinh không kém, và thày giáo cũng không mất nhiệt tình để giảng dạy đâu em ạ.
    2. Kém hơn so với những trường khác :
    Đành rằng chúng ta không thể so sánh với những trường có bề dày thành tích, bởi họ được chú trọng đầu tư hơn rất nhiều, đội ngũ giáo viên cũng hùng hậu hơn ta. Chúng ta cần đánh giá trên những gì ít ỏi có được trong tay, và cũng không đến nỗi quá hổ thẹn, phải không em ? Chúng ta đã có những mũi nhọn mà khi nhắc đến, những nơi khác cũng phải để ý. Cách đây mấy năm, trường chuyên vẫn tự hào là nơi rất mạnh về Tin học, Văn học, Lịch sử, anh tin đến bây giờ vẫn vậy và sẽ còn nhiều hơn thế nữa.
    Đánh giá như vậy để ta nhìn nhận đúng đắn hơn những điểm sáng, tất nhiên bên cạnh sẽ có điểm tối. Có bao giờ ta được trọn vẹn, tròn trịa đâu. Điều xấu thì dễ nhận hơn và dễ bị đánh đồng.
    Lần này chắc sẽ rất vui vì được về thăm trường trong năm học. Sẽ không là không gian đìu hiu, vắng lặng của mùa hè, dù rằng cũng có tiếc là mùa đông, các " cô học sinh " sẽ không còn mặc áo dài đầu tuần, sẽ không có những " cậu học sinh " liếc mắt nhìn theo, tiếc thật.
    Ngày xưa, mình đến chết vì ngẩn ngơ với mấy cô bé học văn lớp dưới.
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này