1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường chuyên ...kỉ niệm ngày ấy ...

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy nó tính thế là đúng. Bởi vì kết quả thi học sinh giỏi bây giờ đươch bảo lưu sang lớp 12, không như hồi bọn anh ko được bảo lưu. Có nghĩa là nó bây giờ đã được vào thẳng rồi, thế thì đi thi làm gì nữa nếu ko muốn. Bây giờ tập trung vào học các môn bình thường để làm nền tảng học đại học sau này.
    Ông Minh trâu vật nhỉ, năm nào cũng có giải nhất. Nhưng mà Tin QN bây giờ hình như vẫn bảng B chứ ko được bảng A như HN, SG, HP. Thế vẫn kém.
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    bảng B thì cũng không sao ! nhưng chủ yếu là thực lực anh nhỉ ! em thấy là cũng chưa thể bằng các trường khác được .
  3. redrose8250

    redrose8250 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài viết của các bác về trường mình thấy buồn quá!Ko nghĩ bây giờ các bác lại nghĩ về dân chuyên như thế!híc híc em xin có mấy lời đính chính như sau : bác khung chuột nhìn mọi chuyện theo một chiều quá Em hỏi bác một câu thôi : ko có lửa thì sao có khói? tất nhiên hành động của thầy cơ bản là ko đúng nhưng sự thực là lúc đầu cô bé kia cũng có một chút đáp lại nhưng sau đó do tâm lí ko ổn định nên đã làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Tất nhiên là em ko ủng hộ hành động của thầy, thậm chí ban đầu cũng như bác khung chuột phản đối gay gắt , nhưng sau khi nghe từ hai phía em thấy thầy cũng hơi hơi đáng thương! Còn các bác tò mò về cô bé kia thì cũng xin nói rõ cô bé đó ko xinh lắm(--> chứng tỏ tình cảm của thầy ko phải là trêu đùa) thêm nữa thầy cũng chủ động gặp bố mẹ cô bé để nói chuyện. Và thêm một điều nữa nếu các bác tiếp xúc với thầy các bác sẽ thấy thầy là một người sống rất trong sáng ko vụ lợi. Mong các bác có chút suy nghĩ lại về trường chúng ta!

    Nothing last forever
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    nói thật chuyện tình cảm thì không ai cấm nhưng cái gì cũng có mức độ . mà em có biết là thầy đã từng được rất nhiều cô giáo trong trường khuyên bảo không ? thật ra chuyện này cũng chưa đến mức kinh khủng lắm ! chị chỉ nghĩ là cần có giới hạn giữa thầy giáo và học sinh hơn thôi ! hiểu chứ !
  5. khanhchi82

    khanhchi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    anh tocao ơi thật ra anh tên gì vậy
    lớp thây` lam sơn em cũng quen mấy ng
    em thì học lớp thầy minh hói
    20
  6. tocao

    tocao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh có nói ra thì em cũng không biết anh đâu .Nhưng Dương Hệ ( Mai Bình Dương ) thì chắc là em biết chứ ? Khi nào có dịp gặp nhau thì em sẽ biết anh thôi mà .Hiện giờ em đang học trường gi vậy ? Còn anh đang học Mỏ Địa Chất Hà Nội.
    À này .thầy Nam Sơn chứ không phải là Lam Sơn đâu em .Nhớ nhé !
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    em tuy không học trường chuyên nhưng em có Biết các cao thủ ở đó
    khóa 94-96 có anh Dương (thông minh nhưng lận đận), anh Thế anh (con thầy Nam sơn)(đội tuyển Toán)
    anh Bằng đội tuyển Lý, anh Đức đội tuyển Lý (Nhất vật lí tỉnh)
    Chị Nhung(Nhất tin toàn quốc), anh Tuấn Anh(nhì Tin toàn quốc)
    Phạm Ngọc Anh Huy (Nhất Tin toàn quốc)
    Không biết Tamtin1 nằm trong số các cao thủ đó không
    Ở Quảng Ninh về Tin học em chỉ phục mỗi anh Nguyễn Tấn Minh (giải Nhất Olympic Tin học Sinh viên Toàn Quốc năm 98)
    hiện nay anh ấy ở bên NHật học đại học.
    Anh Tấn Minh hồi học trường chuyên chỉ được giải khuyến khích tin quốc gia nhưng khi lên Đại học anh ấy trở thành nhất quốc gia mới tài chứ.
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    anh huy hiểu biết nhỉ !!!!!!!!!!!! 26-3 trường mình cắm trại có bác nào về chơi không ??????em thì chịu rồi . trường mình còn có cả giải văn sao không ai nhắc đến nhỉ ????????? buồn quá !!!!!!
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ anh Tamtin1 là Nguyễn Tấn Minh
    1 cao thủ của trường chuyên đây mà
    hì hì
    Tamtin1 khai ra đi cho mọi người biết nào
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  10. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sorry em một câu trước, em biết không được đầy đủ lắm. Thằng Thế có khi không nhớ anh, vì anh với nó chỉ học với nhau mấy tháng hồi học đội tuyển lớp 9, chứ mấy đứa còn lại hỏi mà không biết anh, đứa nào nói không bảo anh một câu anh cho nó gãy răng. Thằng Tuấn Anh còn học với anh lớp ĐH cơ mà . Thằng Dương học với anh gần như hết cấp 2. Thằng Bằng thì giống như thằng Thế, nhưng sau đó anh chơi với nó cũng nhiều. Cái con Nhung thì, chả nói làm gì. Ở QN hồi năm 94-96 có 1 thằng cực giỏi là thằng Triệu Dũng, nhưng chắc các chú chả ai biết nó. Thằng này chắc chỉ có thằng Dương là biết. Còn thằng Đức thì anh chịu, giải nhất tỉnh thì anh cũng không quan tâm lắm <---- cực kiêu.

Chia sẻ trang này