1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường chuyên ...kỉ niệm ngày ấy ...

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 11/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hehe chán các chú. Anh thấy tại sao thầy giáo không yêu được học sinh nhỉ? Chả có gì ghê gớm cả. Để anh cho các chú 1 ví dụ điển hình nhá. Ông Thọ (giờ là hiệu trưởng cấp 3 CP) yêu 1 con học sinh từ hồi lớp 11 cơ. Yêu nhau đến cả 10 năm, bà kia ra trường mới cưới. Hồi yêu nhau, cũng bị nói dữ lắm, nhưng mà yêu nhau trong sáng thì có gì mà phải sợ ai. Rõ chán.
  2. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ha ha
    Hóa ra anh là Nguyễn Trần Tâm
    chuyên ban Cẩm Phả đây mà
    em biết anh rồi.
    Cao thủ đầu tiên mang về cho đất Quảng Ninh giải Nhất tin toàn quốc năm 94 thì phải. Anh là người học sinh đầu tiên của Quảng ninh xuất hiện trên Báo Hoa Học Trò hồi ấy. Tự hào vì anh lắm. Hồi ấy em mới học lớp 9 thôi.
    Hóa ra là ông anh
    Dạo này ông anh học ở đâu thế
    Nghe nói anh Tuấn Anh đang làm Giảng viên trường Bách Khoa.
    còn ông Phạm Ngọc Anh Huy thì làm giảng viên Đại học Quốc Gia Hà nội.
    Nói chung bọn anh toàn cao thủ đi trước em cả.
    Thật là thất lễ, Núi Thái sơn trước mặt mà không biết
    Tại hạ vô cùng cáo lỗi
    Nick em trên yahoo là :Huybaichay
    khi nào rỗi chat nhé anh
    Hiện nay anh đang làm gì, có còn đi theo con đường Tin học không đấy. Rất muốn gặp anh để trao đổi thêm
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  3. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chán chú. Anh đã bảo đừng có broadcast lên, chỉ PM thôi, sao chú lại làm thế. Cực kỳ giận chú luôn. Mặt anh giờ thành mặt mo rồi. Mọi người trên Net là invisible man (or woman) thế mà chú vạch quần anh ra. Chán chú lắm lắm.
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thì cao thủ vào đây mà bây giờ mới biết
    em thông báo cho bà con biết để tiếp đón ông anh thui.

    Dù sao anh cũng thuộc hàng Bô lão của làng Tin học Quảng Ninh .Xin nghênh tiếp Cao thủ mà. Thui đừng giận đàn em mà anh.
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    chắc là anh tâm không nhớ em đâu nhưng em thì cực kì ấn tượng với quả đầu xoăn tít của anh . hồi anh được giải nhất thì em cũng được giải nhì nhưng mà là văn lớp 5 < cùng năm với anh đấy ! >
  6. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cái gì? Em có phải con bé lóc chóc đi cùng anh lên HN không? Hồi đó anh ăn mặc như thổ phỉ. Em nói lại nhớ lần đầu tiên anh vào ký túc. Lúc đó anh mặc áo Nato, quần bò, giầy khủng bố, mũ lưỡi trai cong veo, còn tóc với râu chả nhớ cắt từ bao giờ. Bọn phòng mấy tháng sau tâm sự với anh là lúc đấy chúng nó chỉ muốn chuyển phòng, hehe. Mãi về sau chúng nó mới biết là được ở với thằng hiền nhất nhà B8, kekeke
  7. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Trùi ạ, Em Minh theo anh Tâm lên Hà nội làm gì thế. Lại còn "lóc chóc" nữa mới hay chứ. Dùng từ rất "đắt".
    Anh Tâm ngày xưa khủng bố nhỉ, Hà hà không tưởng tượng được anh hồi ấy thế nào
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  8. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xin chú, chú bơm anh quá anh bể bụng mất.
  9. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    anh Tâm cứ nói đểu em.
    Nghĩ ngày xưa bé Minh lóc chóc với anh Tâm khăn gói quả mướp lên Hà nội thi mà cười...rơi nưới mắt.
    hu hu. Thương 2 anh chị quá cơ. 2 tài năng Tin học và Văn học của Quảng Ninh bây giờ chẳng còn ai đi theo nghiệp nữa. Chả thấy thành tích nào nữa nhỉ.
    Anh Tâm kiêu quá không thèm dự thi Trí tuệ Việt Nam để mấy thằng tép riu làm mấy cái phần mềm vớ vẩn nó lên mặt.
    Anh Tâm thể hiện đi chứ nhỉ cho bà con Hạ long tự hào cái.
    Đừng để đến lúc em Huy này ra tay thì anh lại nói em dám vượt mặt ông anh
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  10. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    anh mà hiền á ! em thấy anh bẩn nhất trong tất cả những người bẩn !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này