1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường chuyên ...kỉ niệm ngày ấy ...

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 11/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, gần 10 năm rồi mà vẫn còn nhớ dai thế không biết. Không biết hồi đó anh làm gì em mà bị em thù đến tận bây giờ. Xí xoá nhé. Anh nhớ em giải nhất chứ có phải giải nhì đâu?
  2. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chú vượt anh mừng, anh chưa già mà đã oải quá rồi, ko còn hơi sức chiến đấu. Thanh niên trẻ khoẻ như chú là rường cột cho nước nhà, phải cố chứ.
    Ah, chú có chuyện nhầm là anh với Minh ko phải lên HN thi mà là hai anh em đi chơi thủ đô với nhau. Hồi đó thế là oách lắm đấy. Bây giờ anh vẫn còn cái ảnh chup, hôm nào về QN anh lấy ảnh scan cho mọi người xem.
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    anh nhầm rồi !em được giải văn chứ không fải toán ! hồi đấy tỉnh mình chỉ có giải nhì là cao nhất thui ! em khôg lên hà nội với anh đâu !
  4. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Huhmmm, học xong các thầy cô rồi khi đi xa gọi thầy giáo mình bằng cái tên trống ko thế à? Tệ hại hơn nữa gọi thầy Minh là hói. Chả ra cái thể thống gì
    Học hành nhiều, giỏi giang lắm mà rồi kiêu căng, ko khiêm tốn, như thế học ít thôi cũng được đấy, tamtin1 ạ!
    Cái dấu chấm!
  5. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    anh tâm và nhiều người đều mắc cái bệnh kiêu đó nhưng người ta giỏi cũng có thể tự kiêu một chút . however ... chỉ tự kiêu một chút thui thì không sao < tự kiêu một chút để thành tự tin đó >còn nếu quá thì thành tự cao tự đại...
  6. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết Tus học khoá mấy, chứ mình là cái khoá đầu tiên mà thầy Minh ôn thi toàn quốc. Lúc đó có mình, Tuấn Anh, Nhung, Hảo (chuyên ban HG) và Hàm (cùng lớp với mình). Hồi đấy rất vui, có lẽ là năm đầu tiên tỉnh đăng ký thi môn Tin nên cũng chả ai có kỳ vọng gì cao cả. Chỉ mong sao thi có giải là tốt rồi, còn không thì là lấy kinh nghiệm cho năm sau thôi. Hồi đó lên là ở trong cái nhà có bể bơi của BK (quên xừ cả tên). Thầy trò cùng ngủ cùng phòng, có hômm rét còn ngủ chung giường nữa. Thầy Minh tính rất hay, nhưng cũng nghiêm khắc. Nhưng Tus biết bọn mình chỉ có một trò duy nhất để đùa với thầy là gì không? Là cái trò ôm đầu thầy đếm tóc, rồi cả thầy và trò cùng cười. Đến năm lớp 12 thì không hiểu sao thầy ko cho đùa nữa, có lẽ thầy sợ mấy thằng lớp 11 biết chuyện lại thành cái lệ cho bọn khoá sau. Thế nên bọn mình rất thích gọi thầy Minh là Minh hói. Không hiểu các học sinh của trường chuyên có biết thế không? Thành ra cả cái trường chuyên chỉ có Tuấn Anh với Nhung dám gọi trước mặt thầy Minh là Minh hói thôi, chứ chắc chả ai dám gọi thế cả. Thế Tus có dám gọi thế không?
    Chuyện về thầy Minh còn dài, nếu mọi người thích thì mình sẽ xin hầu vài chuyện. Nhưng mà bây giờ bận quá, ít online được. Mình đánh giá thầy Minh là thầy hay nhất của trường chuyên, tất nhiên là về khía cạnh con người thôi, chứ chuyên môn thì không biết. Mà mình cũng chả biết nhiều các thầy cô khác, chả biết nói thế có người nào phản đối không. Phản đối thì cũng đành chịu thôi.
  7. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Minh đã nhắc nhở anh, nói chung mỗi người đều có 1 lý do gì đó để làm một việc. Thế nên Tus có nói thế anh cũng không lấy làm buồn lòng làm chi cả. Chỉ mong sao mọi người bây giờ nhớn rồi, làm cái gì cũng nên suy nghĩ một chút. Trước khi suy xét một người nào đó nên suy nghĩ lại trước 7 lần (uốn lưỡi 7 lần mà ) Khen 1 người thì khó, chứ chê 1 người dễ lắm lắm. Hồi lớp 12 anh đã rất khổ tâm về chuyện này rồi.
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    người việt mình vẫn thiếu một thứ đó là lòng tư tin vào khả năng của chính bản thân mình . điều này làm hạn chế rất nhiều thứ . tại sao người nhật bản lại coi người việt nam là những người tài giỏi nhưng khi nói đến sự năng động hay một cái gì tương tự thế thì người việt mình lại kém hơn rất nhiều so với các bạn thế giới < nói gần hơn là trong khu vực >mặc dù chúng ta có nhiều người giỏi không kém thậm chí là hơn họ ?????????
  9. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thế theo em phải làm thế nào để thay đổi? Lại kêu ca là đấy là bản tính của người Việt Nam? Do nền giáo dục Việt Nam? Do cái này cái kia? Do ...? Mỗi người có một cách sống riêng, em đừng bắt họ thay đổi khi họ đã 20 tuổi. Nếu muốn thay đổi, xin hãy rèn luyện từ 1 tuổi thì đúng hơn.
  10. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cách đây ko lâu, tôi đọc bài phỏng vấn của Viethuy80 và cậ( nếu tôi nhớ ko nhầm) Có tài như cậu, kiêu thêm tí nữa cũng chẳng sao cả Thật sự là như vậy, nhưng rồi ở những mục khác, cậu cũng nói như thế, tôi chỉ thấy nó lạc ra bên ngoài so với những người khác thôi.
    Tôi vào đây như được trở về nhà, tôi chẳng muốn tranh luận kiểu này với cậu hay với bất kỳ ai ở đây cả.
    Tôi nghĩ là cậu cũng hiểu, mình giỏi thì cũng chắc có người khác giỏi hơn mình.
    Chúc cậu thành công trong cuộc sống!
    Cái dấu chấm!

Chia sẻ trang này