1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Chuyên Mê Linh 1992-1996 (dành cho những người đã từng học ở đây - phân biệt với trường Bán c

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi BadName, 13/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BadName

    BadName Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trường Chuyên Mê Linh 1992-1996 (dành cho những người đã từng học ở đây - phân biệt với trường Bán công Hai Bà Trưng)

    Hi all.
    Trường chuyên Mê Linh được thành lập năm 1992, khi ấy campus của trường tọa lạc trong xóm Lao Động, khu ngã 3 ngân hàng, Phúc Yên. Trải qua 5 năm tồn tại, trường chuyên Mê Linh đã đạt được những thành công rực rỡ, có rất nhiều học sinh của trường đã đoạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi tĩnh Vĩnh Phú, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cả quốc tế.
    Mình là dân chuyên toán, khóa học sinh lớp 6 đầu tiên của trường (vào trường năm 1992). Cách đây mấy tháng mình có gặp lại cậu bạn học cùng khóa nhưng khác lớp (hồi đó lớp 6 bọn mình chỉ có 2 lớp, 6A chuyên toán, 6B chuyên văn), gia đình cậu ấy đã chuyển về HN năm 1995, sau hơn 10 năm mới gặp nhau nhưng bọn mình vẫn nhận ra nhau, quả thực là rất vui vẻ. Mình đã nghĩ nếu dân chuyên Mê Linh cũ có thể tụ đập được ở đâu đó thì thật tuyệt.
    Mình lập topic này là nơi điểm danh và gặp gỡ của những cựu học sinh trường Chuyên Mê Linh giai đoạn 1992-1996 khi trường còn chưa bị đổi tên. Nếu bạn nào ghé qua đây thì lên tiếng nhé
  2. garungvp

    garungvp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hoĂ ra trặỏằng chuyên ML này chỏằ? tỏằ"n tỏĂi 'ỏn nfm 96 thôi à . Nfm 'ó mơnh hỏằc lỏằ>p 9 trong Ngỏằc Thanh nhặng 'ặỏằÊc 'i thi môn Vỏưt lẵ cỏằĐa huyỏằ?n sau 'ó 'ặỏằÊc thi tiỏp lên tỏằ?nh ( Nhặng mỏÊi chặĂi 'iỏằ?n tỏằư 4 nút và 'ỏằc truyỏằ?n nên trặỏằÊt thỏng cỏằ. ). Hỏằ"i 'ó mơnh câng vào hỏằc ỏằY trặỏằng này 2 thĂng thỏƠy trặỏằng. Mỏằâc 'ỏằT chặặĂng trơnh ỏằY 'Ây cao thỏưt. Bài kiỏằfm tra 1 tiỏt mà 'ỏằT khó gỏĐn bỏng bài thi hỏằc sinh giỏằi huyỏằ?n vòng I, sỏằÊ thỏưt , chỏÊ thỏ mà hỏằc sinh cĂc trặỏằng khĂc chỏằ<u ko 'ỏƠu 'ặỏằÊc
  3. BadName

    BadName Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy đấy bạn ạ, trường chuyên Mê Linh chỉ tồn tại đến năm 1996 khi nhà nước có quyết định mỗi tỉnh chỉ được phép có một trường chuyên duy nhất. Khi đó trường chuyên Mê Linh bị xóa bỏ và trường chuyên Vĩnh Phúc được thành lập. Kể từ khi trường chuyên Vĩnh Phúc được thành lập đã thu hút đc hầu hết các học sinh giỏi trong tỉnh về học tại đây, từ đó đến nay trường chuyên Vĩnh Phúc đã đạt được những thành tích cao trong giáo dục và đào tạo, trở thành một trong những trường chuyên tốt nhất cả nước. Có thể nói trường chuyên Vĩnh Phúc đã kế thừa được truyền thống của trường chuyên Mê Linh.
    Nhớ lại hồi chưa tách tỉnh, còn là tỉnh Vĩnh Phú cũ thì hai trường là chuyên Mê Linh và chuyên Hùng Vương hàng năm thường cạnh tranh nhau về số lượng học sinh giỏi đoạt giải tỉnh và giải quốc gia, có một số năm chuyên Mê Linh đã vượt chuyên Hùng Vương về số lượng giải học sinh giỏi tỉnh cũng như quốc gia, mặc dù chuyên Mê Linh được thành lập muộn hơn nhiều và số lượng học sinh thì ít hơn chuyên Hùng Vương rất nhiều.
    Campus của chuyên Mê Linh cũ chính là trường chuyên Lưu Quý An bây giờ, đây cũng là một trường chuyên rất có uy tín của Phúc Yên.
  4. thanhthuc

    thanhthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thật mừng khi thấy topic riêng của chuyên Mê Linh, nhưng cũng thật đáng tiếc là những người đã từng học ở đó, đặc biệt là những người bạn một thời của mình lại không thấy xuất hiện ở đây. Dù sao cũng cảm ơn bác Badname đã lập ra topic này. Hy vọng ở đây tôi có thể tìm thấy những người bạn một thời của mình. Tiện đây bác Badname có thể giúp em xin số điện thoại của Trung(Quyến) hoạc một trong những người bạn của em mà bác biết không ah? Cảm ơn bác nhiều.
    Post lại tý cho rôm rả:
    Trích từ bài của thanhthuc viết lúc 13:39 ngày 22/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của bonghonghoangdai943 viết lúc 10:34 ngày 21/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của thanhthuc viết lúc 17:18 ngày 20/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi muốn hỏi thăm một ít thông tin về trường cũ, bạn cũ mà không thấy các bạn online thường xuyên. Tôi xa Phúc Yên đã lâu lắm rồi, có lẽ đã trên 10 năm rồi. Những ký ức về Phúc Yên còn lại trong tôi chỉ là cảnh một thị xã nhỏ yên bình. Có rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi các bạn. Có bạn nào online thì reply một cái để tôi biết là topic này vẫn còn hoạt động nhé. Thanks for Reply
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chắc bác cũng học hai bà trưng hả...? trường thay đổi thị xã thay đổi và con người cũng đã thay đổi rất nhiều rồi...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói ra thì thật ngại quá, hiện h tên trường là j tôi cũng không biết. Hồi còn bé Phúc Yên chỉ có 2 trường tiểu học(A và B thì phải) tôi học cả 2 trường đó. Khi vào cấp 2 cũng chỉ có 2 trường, một trường nằm tít dưới một con dốc, phía sau là cánh đồng gọi nôm na là trường thường. Tôi còn nhớ gần trường có một ông già rất giỏi làm diều. Bọn học sinh chúng tôi nghe đồn dây diều của ông rất đặc biệt được làm từ những cành tre được luộc lên. Trường còn lại gọi là trường chuyên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm tôi vào trường là năm đầu tiên trường thành lập. Cơ sở vật chất của trường là cơ sở cũ của Công Ty Ngoại Thương sau khi rời đi. Khu vực quanh trường hình như là xóm của những người làm ngân hàng gần đó. Đường vào trường đi qua một cái chợ cóc có một quán bún riêu rất ngon. Nghe nói sau này khi trường Đại Học Tài Chính chuyển về Hà Nội (Cổ Nhuế ) thì trường chuyên cũng đổi tên và chuyển lên quả đồi nơi trước đó là cơ sở của DH Tài Chính. Tên đổi thành j thì tôi không biết. Tôi sinh năm 82 nếu có bạn nào tình cờ học cùng khoá hoặc biết thông tin j về khoá của tôi khi đó xin vui lòng Reply. À quên hồi đó có mấy lớp chuyên, lớp của tôi là lớp chuyên Toán. Cô dạy văn của tôi hồi đó tên Lại (không biết có nhớ nhầm ko nữa), nhà ở gần bến xe trên đường đi Đồi Cây Bác Hồ. Thanks for Reply
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của thanhthuc viết lúc 02:55 ngày 23/05/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật tiếc khi nghe tin thầy Tuân mất. Thầy là một người có phương pháp sư phạm rất tốt và luôn khiến học sinh có cảm giác gần gũi, yêu quí. Tôi có nhớ tên một số người bạn từ thời bé như Đức Chức (chắc nhiều người biết), Trịnh Hà Linh (rất dễ thương), Mai Linh (có làn da ngăm ngăm, rất thẳng thắn), Trung Quyến (con bác sỹ Quyến) nhà cạnh bưu điện đối diện khu điện ảnh, học rất giỏi. Linh (con cô Sáng thì phải) nhà trên quả đồi phía dưói là một cái hồ gần chợ, trên quả đồi đó còn có một người bạn tên Thắng (nhà có một cây xăng). Thăng, Hùng Miên (gần ga), Giang (lò mổ) h chuyển xuống Hà Nội rồi thì phải... rất nhiều những người bạn mà nhất thờ chưa nhớ ra, mà liệt kê ra đây sợ các bạn lại dài dòng. Chỉ hy vọng một trong những người bạn đó tình cờ hoặc thông qua ai đó đọc được những dòng này là đủ để có thể liên hệ hoặc biết thông tin về những người khác rồi. Rất cảm ơn người đã lập topic này. Thanks for all Reply
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trường mình hồi xưa tên là Chuyên Mê Linh em ạ, hồi mới thành lập là năm 1992, khi ấy chỉ có cấp 2, tuyển đầu vào từ lớp 6 đến lớp 9, khoá lớp 6 đầu tiên của trường là những người sinh năm 1981 (bọn tôi) và khoá lớp 9 là những anh chị sinh năm 1978. Cậu em sinh năm 1982 thì là khoá lớp 6 thứ hai của trường. Hồi đó ở tỉnh Vĩnh Phú (chưa tách tỉnh) chỉ có chuyên Mê Linh và chuyên Hùng Vương là hàng năm cạnh tranh nhau về số lượng học sinh giỏi đoạt giải Quốc Gia, vinh dự cho trường mình là một số năm đứng trên Chuyên Hùng Vương về số lượng giải, mặch dù thành lập muộn hơn nhiều, khoá của các anh chị 1978 có anh An tham gia thi toán quốc tế và có đoạt giải 3 hay khuyến khích gì đó (tôi không nhớ). Về sau khi tách tỉnh rồi nhà nước quy định mỗi tỉnh chỉ được phép có một trường chuyên duy nhất, thì trường chuyên Mê Linh bị xoá bỏ (thực tế là đổi tên thành trường Bán Công HBT), khi đó trường chuyên Vĩnh Phúc được thành lập, bắt đầu từ đó thì chuyên Vĩnh Phúc đã dần thu hút được hầu hết các học sinh giỏi trong tỉnh, còn trường BC Hai Bà Trưng thì chất lượng dần đi xuống. Trên thực tế có thể nói không ngoa rằng chính chuyên Vĩnh Phúc mới là hậu duệ của chuyên Mê Linh
    Àh, những người mà cậu em nhắc đến bên trên thì hầu hết mình đều biết, mà có lẽ hồi xưa nhà mình cũng ở gần nhà cậu em đấy.Em Trung nhà cô Quyến thì thi thoảng mình vẫn gặp, nó mới tốt nghiệp trường ĐH Khoa học Tự nhiên, và đang làm ở bộ Tài nguyên Môi trường.
    Ý tưởng của Sanu về dân chuyên Mê Linh cũng hay đấy, có lẽ lập 1 topic khác để phân biệt với BC Hai Bà Trưng.
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn có đấy thôi mấy bằng hữu ạ, ngày trước một số nhân này vẫn còn hoạt động đều trên box này, dưng hồi này mải cơm áo gạo tiền nên ko còn hứng thú với mạng mẽo nữa rồi, ngày trước tại hạ còn nhớ Tuân lão trưởng môn, rồi cả Vàng lão tiền bối nữa chứ... khà đúng là thời gian.
  6. thanhthuc

    thanhthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy có người vào post bài, hic hic.
  7. hnttoquoc

    hnttoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hãy vào Diễn đàn nhà mình đi: http://www.tintucvinhphuc.com/diendanvinhphuc1/
    Chúc vui vẻ
  8. chuyenmelinh

    chuyenmelinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    - Mấy đứa bạn đang mời họp lớp, làm tạm 1 cái blog (http://my.opera.com/ChuyenMeLinh) để báo danh, search chơi trên Google " Chuyên Mê Linh", ai dè ra cái topic này.
    - Mình không học từ 92, mà chỉ học 3 năm cấp III thôi, và nhớ không lầm thì lớp mình là khóa cấp III đầu tiên (cũng là cuối cùng).
    - Lúc mình học thì thầy Vịnh làm hiệu trưởng, thầy Tuân chủ nhiệm, thầy Hồng dạy văn, thầy Khoa dạy sử, Mr Vàng dạy Kỹ thuật, cô Lan dạy địa lý.....(nhớ chưa nào !?)
    - Giờ thì thầy Tuân đã đi xa rồi, mỗi thầy mỗi nơi, mình vào SG nên không nắm thông tin lắm, sau này đến 2 đứa em vào học thì trường đã đổi tên.
    - Nếu ai đã từng là dân Chuyên Mê Linh (Phúc Yên) thì mời qua đây chia sẻ cảm xúc, nhận đồng hương.
    http://my.opera.com/ChuyenMeLinh
    .

Chia sẻ trang này