1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường chuyên thân yêu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi ViolinistGrassland, 04/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ui! Nói thì bảo là kiễng chân xoa đầu các cụ chứ nếu không phải là chuyentb.org ngày xưa thì cái chuyêntb nào khác cũng như nhau cả thôi, tớ chẳng thích!
    Nhưng dù không thích lắm thì tớ cũng sẽ xem !
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0

    Khi nào mình đi dự một buổi off được nhỉ? Già rùi nên hay ngại
  3. Lose_my_way

    Lose_my_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Được Lose_my_way sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 16/07/2006
  4. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Gặp được bao nhiêu người quen cũ trong đây, vậy mà cũng chẳng thể tìm kiếm chút gì của chuyentb.com/net/org ngày xưa. Bảo Thiduong thì gã kêu ko thích tham gia vào đây nữa. Gọi anh Gà thì bận vợ bận con với tâm hồn ở phố Puskind lá phong đỏ . Gọi thằng cu Locke thì nó đang bị thủy đậu nằm nhà. LanT thì sắp Nam tiến cùng kế hoạch đau đầu với người yêu. Loanh quanh chẳng kiếm được ai nữa, còn mỗi một mình mình, buồn thật!
    Trường chuyên thân yêu! Sao mà mình thích cái tên này thế, nghe thân quen quá. Làm nhớ lại "kỷ niệm rất nhiều" ngày xưa.
    Cho các bạn nghe bài thơ hay, dành tặng Thị Xã, nơi ghi dấu những ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời:
    em có về, thị xã đã nở hoa
    tha thiết trắng những con đường năm cũ
    vòng xe lăn, lặng yên như nỗi nhớ
    lan man đêm buồn trong một điệu nhạc quen.
    em về đi, ta chống chếnh say men
    lơ ngơ mong, ồn ào mong xưa cũ
    guitar hát những đêm dài không ngủ
    về phố dài tĩnh lặng bên em.
    em về đi, đường cũ, những cột đèn
    ngong ngóng mãi ánh vàng mà đợi...
  5. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mấy hôm không online mà vào đã thấy box của mình bị đẩy xuống tận cuối.
    Mùa hè kết thúc. Muốn nói lời vĩnh biệt, chẳng biết năm sau tốt nghiệp rồi còn có thể về nhà dài ngày như thế này không.
    Em Linh - Bravegirl kêu ca sao chị không chăm sóc box, vậy nhưng mà cũng chẳng thấy em vào đây nhỉ? Bạn Da cuoi cũng đi đâu mất tiêu. Còn Thiduong thì mình đành thông cảm lý do gã không vào vậy.
    Buồn quá.
    Càng ngày càng thấy phục Thiduong sao ngày xưa có một mình mà làm được một chuyentb như thế. Thấy mình nhỏ bé, biếng lười và vô dụng quá. Đúng như Thiduong nói ngày xưa, Duong nhỉ?
    Từ giờ đến Noel có làm được gì ra hồn không đây?
  6. bkit

    bkit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người ghé thăm http://www.12a1chuyentb9598.com
    . Host luôn tại máy 1 thành viên ở Hàn Quốc (ở HQ máy nào cũng có IP thực)
    Nếu ai có ý định dựng lại một website cho dân chuyêntb thì ới một tiếng nhé.
  7. ViolinistGrassland

    ViolinistGrassland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Thấy Thiduong bảo đưa em Brave để em ấy làm lại chuyêntb rồi, thế nhưng cũng chưa thấy đâu.
    Dù sao cũng ko mong chờ lắm. Lạ thật. Mới nhận ra là vì chuyentb này ko phải của Dương, ko có Tú, LanT, anh Gà, em Poorman... Kể cả khi mọi người có vào đủ thì cũng chẳng biết mình có đủ vui ko?
    Nhận ra, mình là đứa bảo thủ, bảo thủ và hoài cổ ( thủ cựu thì phải). Cái gì mình đã tin là mình ko thích thì có cố gắng lắm cũng ko thấy mình thích. Khổ thật! Thế cho nên đôi khi lười cố gắng ( biết là cố gắng cũng ko ăn thua).
    Nói vậy, nhưng ko sao! Cái gì thuộc về trường chuyên là mình sẽ yêu hết - điều này thì biết rất rõ là thế đấy - thế nên ko sao!
  8. okcongaden

    okcongaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em Trinh ơi! về đây đi này, anh mới nghịch, em vào phá đi Trinh;
    http://chuyentb.co.nr/
    Anh Gà!
  9. cupcuacut

    cupcuacut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ là cựu học sinh của Chuyên Thái Bình khoá 99-02. Cho tớ tham gia với. Chưa biết sẽ có ý tưởng nào, đóng góp được gì nhiều không nhưng được cái vỗ tay to và hò hét cũng khá. Mong được mọi người nhét vô list khi họp mặt. Thông báo giùm cái nhé!
    YM của tớ là: bcthuy10484
    Mọi người đừng spam, tớ mong manh dễ "vỡ" lắm
    Cheers,
  10. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình không về trường.Có lẽ là từ lúc ra trường đến giờ mới chỉ quay lại một lần lấy bằng tốt nghiệp.Chẳng biết bây giờ trường ra sao rồi.Thỉnh thoảng nghe về những vụ tiêu cực , hoặc những chuyện không hay. Có thể đó là sự thật hoặc có thể chỉ 1 phần.Thấy buồn buồn 1 chút nhưng rồi lại nghĩ nó là thực tế mà.Sao tránh khỏi được. Nhớ trường mình nhớ nhất là dịp kỷ niệm 15năm thành lập trường.Vui khủng khiếp luôn.Cả trường nhảy chung 1 cái sạp. Rồi mỗi lớp 1cái trại riêng tự nghĩ ra những cái đặc biệt nhất hay ho nhất trang trí cho nó. Lần đầu tiên sau 3 năm cả lớp mới có dịp ngồi buôn cùng nhau nhảy múa cùng nhau .Thâu đêm.Cảm giác gần nhau hơn hiểu nhau hơn.Tư nhiên cũng thấy yêu trường biết bao.Hi vọng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường mình lại có thể về đó.Trường chuyên thân yêu !

Chia sẻ trang này