1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Công Đoàn và Học viện hành chính Qgia đào tạo gì ý nhỉ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi XXX_bre, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, tớ chẳng biết bạn hỏi để làm gì, định thi vào đó à?khuyên chân thành là không nên, bài học của tớ đây....
    Đúng như bạn gì nói đấy, các truờng khác như LUật, tin học hay Ngoại ngữ thì ra trưòng còn có chuyên môn để làm việc,riêng trưòng tớ ra truờng nếu có ô, dù sẽ rất ổn ( toàn những chức vụ ccao trong các cơ quan công quyền ).Ví dụ như một anh tớ biết,vừa ra truờng đuợc nhận luôn vào làm trong Văn phòng Chính Phủ, thỉnh thoảng về truờng oai ...bốc mùi luôn . Hỏi ra mới biết bố anh ý là đại bỉêu Quốc Hội hạng cao cấp. Một chị nữa, thì đang làm chức danh gì đó ở thành đoàn, kô quan tâm nên cũng không nhớ lắm.... Bạn tớ( xin phép giấu tên)cũng đang làm hồ sơ nộp vào Bộ Ngoại Giao vì bố bạn ý cũng làm sếp trong đó . Những nguời còn lại, nghe các thầy cô nói lại thì năm đầu tiên và năm thứ 2 của truờng sau khi ra truờng đều xin việc đuợc hết trong các UBND và các cơ quan nhà nuớc khác, chỉ có điều là ở các tỉnh đó mà thôi. Mà thực ra khi xác định thi vào HVHCQG là khi đã có Cha,mẹ hoặc cô dì chú bác thân thiết đang làm ông to, có nghĩa là tuơng lai sáng sủa chứ không ngu ngơ,ngù ngờ như tớ. Một thân một mình,tay không đánh giặc giờ mới đứng giữa đuờng chẳng biết đi về đâu
    xin lỗi tớ nói hơi dài, tớ trả lời bạn về các môn học của HVHCQG. Hầu hết, mà có thể nói là hết các môn học lí luận của các truờng khác bạn sẽ đuợc "lướt" qua. ví dụ ( ví dụ thôi nhé ) môn Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lí hành chính nhà nuớc bạn sẽ đuợc học trong 5 học trình ( khoảng 75 tiết) trong khi các truờng chuyên môn khác như Văn thư lưu trữ sẽ học gấp 3 thậm chí gấp 5 lần như vậy. Các môn khác cũng tuơng tự.
    Vì học nhiều môn quá nên tớ nhớ không hết, tớ kể ra đây một số môn học tiêu biểu cho bạn tham khảo nhé:
    1.Triết học Mac- Lênin,
    2.tư tuởng Hồ Chí Minh,
    3.Quản lí nhà nuớc về Kinh Tế,
    4. Lịch sử hành chính Nhà nuớc CHXHCNVN,
    5.Chiến luợc phát triển Kinh tế xã hội
    6.Quản lí nhà nuớc về đô thị và nông thôn
    7.Quản lí nhà nước về tài nguyên môi truờng và khoa học công nghệ
    8. Quản lí nhà nuớc về Nguồn nhân lực xã hội
    9.Hành chính công
    10.Tiếng Anh ( chỉ học 2 năm đầu )
    11.Quản lí nhà nuớc về Văn hoá giáo dục và y tế
    12.Luật dân sự
    13. Luật đất đai
    14. Luật Quốc tế
    15. Quản lí vĩ mô nền kinh tế ( chú ý: vĩ mô )
    16.Tin học ( trong đó sẽ học cách gõ chữ, và cách tính nhân chia cộng trừ, các hàm if, and,or, và ...v.vv )
    ............. tớ chỉ nhớ đuợc đến đó, khi nào nhớ lại tớ sẽ post tiếp cho bạn.
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Còn về thái độ làm việc của cán bộ ở đây thì bạn gì đó nói cũng đúng. Nhất là các chị nữ , mà thói đời lại buồn cuời như thế này: Cứ những bà nào càng chức vụ thấp(ví dụ như bạn nói là bà dùng máy photo ý) thì cấp độ hách dịch cửa quyền càng cao còn những nguời có chức quyền một chút hoặc phụ trách về vấn đề gì đó thì rất dễ làm việc, thái độ khá dễ chịu
    Vd như thầy truởng phòng Quản trị ( thầy Ngọc Anh hoặc thầy Thắng tớ ko nhơ rõ), hoặc cô phụ trách sinh viên ( Cô Lợi) ... thì lại rất nhiệt tình và thân thiện với Sinh viên. Đặc biệt là các thầy cô phụ trách học tập, phụ trách quản lí sinh viên của từng lớp.... có lẽ do các thầy cô còn trẻ nên mức độ thân thiện và nhiệt tình với sinh viên thì khỏi chê luôn
    Nếu đến liên hệ làm việc hay có vấn đề gì đó mà bạn phải qua fòng Tài vụ hoặc phòng văn thư thì thôi rồi... mặt của mấy bà ở đó dù chẳng ai làm gì cho nhưng lúc nào cũng sưng xỉa lên như mình đến để xin xỏ cái gì vậy.... tớ đã có lần phải lạy lục van xin bà chị già chỉ hơn tớ vài tuổi cho tớ nộp tiền học phí vì tớ chậm có 5 phút so với giờ nghỉ trưa của mụ ta Lần đó tớ phải khóc , gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm rồi chạy linh tinh đứng khóc lóc với nó hàng mấy chục phút nó mới chịu nhận tiền. Về nhà vừa ức vừa nhục,mấy hôm sau thầy giáo tớ nói mới biết nếu tớ kô nộp kip khoản tiền đó thì cũng chẳng vấn đề gì Mấy thầy cô giáo mà sinh viên bọn tớ khá quý là thầy Nguyễn minh Đức, cô Hà, cô Quyên,thầy TÙng.... toàn những giáo viên trẻ
    Mà sao tớ buôn nhiều thế nhỉ? lạc đề rồi, có ai còn thắc mắc gì tớ sẽ giải thích tiếp nhé
  3. XXX_bre

    XXX_bre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hì, cảm ơn nhé, tớ hỏi vì tò mò thôi, chứ tớ sắp tốt nghiệp rồi. Khi nào tớ đến cạy cục cơ quan hành chính, bạn đừng mặt lạnh với tớ nhé!
  4. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm, tuy tớ học hành chính ra nhưng chắc chắn tớ sẽ không theo nghiệp đó đâu... Tớ nói rồi mà. Ở quê, học hết lớp 12,tham gia phong trào thanh niên tích cực một chút như là đi giao lưu ca nhạc giữa các xóm, đá bóng giao hữu giữa xóm này với xóm khác..... nhảy nhót hát hò một vài năm. Sau đó đuợc kết nạp Đảng, trở thành cán bộ Đoàn năng nổ rồi lên xã ,lên huyện làm việc còn dễ hơn bọn mình lăn lê bò toài ra học hành mấy năm ở ngoài này. rồi sau khi đi làm rồi, có muốn vào Đảng còn là cả một quá trình dài dằng dặc..........
    Mà có khi học xong, bằng này bằng khác,thậm chí là ôm vài cái bằng về quê vẫn phải chạy chọt, van xin cái thằng mà nó mới học hết lớp 12 kia để đuợc làm quân của nó còn khó ý chứ
    Hơn nữa, có muốn vào cũng chả vào đuợc
  5. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Hê ngành bảo hộ lao động của Trường công Đùn có giá phết, hồi mình đăng ký vào đấy nhưng may hok phải học :P
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là bệnh nan y. Tớ hay fải đến các trường ĐH. Đúng là nhìu trường như thế thật!
    Có lần gặp fải 1bà cực kỳ khó chịu ở Bách khoa. Bình thường tớ cũng dĩ hoà vi quý, nhưng hôm đấy bực wá nên cho bà ý 1fen bẽ mặt trc cả mấy GV và SV của trường lun.
  7. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Học viện Hành chính Quốc gia
    Vườn hoa thùng rác toàn là ni lông
    Hành chính là hành chính công
    Học đi học lại vẫn không biết gì
    Em trước có 6 tháng kinh nghiệm ở trường này rồi ah
    Trường này toàn đào tạo cho các bạn ôm mộng ra làm hành chính tại các cơ quan, các lớp nâng cao cho các quan chức và cán bộ nguồn của cả nước ta và một số nước anh em (đông nhất là các bạn Lào).
    Muốn học thì cứ học thôi, sau này ra làm việc gì, như thế nào xã hội sẽ phân công hết thôi mà.
    Chúc vui
    P/s: quên, HVHCQG trực thuộc Bộ Nội Vụ
    Được crayon_shinchan sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 10/03/2007
  8. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    có mỗi thế mà các bác cũng hỏi nhiều,trường đó nếu có ô dù thì nói trắng ra là trường đào tạo các sếp,các Đầy tớ của nhân dân
    còn chú nào ko biết mình là ai,tay ko tấc sắt,cứ thích nhảy vào đó thì sau này hơi khó đường ăn ở đấy

Chia sẻ trang này