1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Truờng đại học kiến trúc tp Hồ Chí Minh vừa chấm dứt hợp đồng với Nhật

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lananh2617, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Hài nhỉ. Thế tiền trao thưởng cho giải nhất bây giờ hội đồng giám khảo chia nhau ra trả lại à?
  2. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Biết hoãn lại không đi sâu vào vũng lầy, chấp nhận nhu vậy ...thì là dũng cảm rồi !!!
    Cơ hội thiết kế lại quay lại rồi đó !! nhào vô đi !!
    Ant
  3. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    đúng roài nhào vô chơi thôi bà con ơi, nhung phải để nghe ngóng tình hình đã
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội không đến lượt đâu he he he. Cậu đã đọc tiểu thuyết : " Điều gì đó không đến " chưa ?
  5. Lamask

    Lamask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tiên đoán: Là nếu để các thầy tự đề xuất phương án thì anh em lại chuẩn bị mệt mỏi rổi đây.
  6. nhatlabet

    nhatlabet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết lý do chính thức của cuộc ly dị này là gì? nhưng nếu là thật chỉ thấy một điều: TđhKTtpHCM là một trong những "cái-lò" đào tạo kts lớn nhất nước hiện nay (một năm cho xuất lò vài trăm em kiến rồi thác sỉ kiến rồi tiện sỉ kiến và chưa kể tại chức kiến...) Khi thiết kế cái-lò của mình thì kịch bản diễn ra theo kiểu: "thi thố hoành tráng-trao giải đàng hoàng-rồi bỏ không làm" hoặc không thể làm được hoặc là dũng cảm bỏ để ... tự làm ..hêhê (phải nói thêm rằng kịch bản này đã được trình chiếu nhiều lần ở nhiều nơi với nhiều công trình khác nhau) thì quả là vở bi-hài kịch mang tên "kiến trúc vn"đã đến đỉnh cao ...
    Được nhatlabet sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 03/04/2007
    Được nhatlabet sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 03/04/2007
  7. A_Y_A

    A_Y_A Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đơn vị nào kí được quả hợp đồng thiết kế công trình này thì ăn đủ. Vấn đề chỉ ở chỗ miếng bánh ngon như vậy mà để lọt vào tay người ngoài thì giang hồ nó cười cho, thế thôi!
  8. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân tớ thì ăn được một miếng to không ngon bằng nhiều miếng bé. Ăn to chưa tự sái quai hàm thì "họ" đã phang cho méo tổng thể mặt mũi và một số chi tiết kiến trúc khác
  9. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng Nhật được chỗ tiền thưởng thi đó đã bỏ việc, bỏ hợp đồng sang đầu tư cổ phiếu trên sàn Sài Gòn rồi.
    Làm thiết kế làm gì có ăn đủ đâu, có mà ăn đòn đủ.
  10. tungshev

    tungshev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Iem là iem thích cái bắp cải của bác Nghỉa chứ ứ thích cái PA xanh xanh của trường. Mà tại sao trong lúc chấm không xét đến yếu tố khả thi, để rồi khi trao giải xong lại sổ toẹt một câu. Thấy SV trong trường kháo nhau, do PA dự thi của trường đưa ra không được giải, thía là các bác ấy...ABC

Chia sẻ trang này