1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Đại Học Mannheim , niềm tự hào nước Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi matrix17, 07/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    khì khì, chị tớ đấy, ấy quen à? còn chị papy là gần 1 nửa vn còn lại của Witten Herdecke U rồi. WHerdecke đúng là ở NRW, ấy viết WHU làm tớ ko b iết nói Witten hay là Vallendar nữa. Tớ repl cho ấy ở page 4 ý, tại tớ với chị papy sì pam hơi nhiều ;)
    Được Sam&teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 16/06/2005
  2. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai chứ động phải em H "kiến lửa" thi ái ngại rồi. Thông cảm là TBTS không được học qua lớp replay nên làm em phải căng mắt ra đọc bài, thành thật xin lỗi nhé :P
    Dù sao mình cũng có chút dính dáng tới chuyên Hoá Amser nên cũng không dám nói nhiều, chẳng qua chỉ thêm chút thông tin cho mọi người đọc chút thôi.
    Còn "giang hồ Halle" thì TBTS này cũng không dám nhận, bởi dù đi đâu về đâu thì TB vẫn nhận mình là người Leipzig mà. Với sức thư sinh trói gà không chặt nên nhắc tới "Giang hồ" TB đã sợ đau rồi chứ nói gì là kêu gọi sang Mannheim chứ.
    TBTS tự biết mình tài hèn sức mọn nên cũng chẵng dám bon chen đất Mannheim đâu. Nếu có duyên may được Mannheim nhận thì cũng còn phải xem xét lại, chứ đâu dám chiến đấu với "thủ khoa FSP" của Leipzig đâu.
    Nói thế thui chứ không mọi người lại nghĩ chỗ này là cái chợ, vậy nhé ....
    Được ThietButThuSinh sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 17/06/2005
  3. ThietButThuSinh

    ThietButThuSinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ai chứ động phải em H "kiến lửa" thi ái ngại rồi. Thông cảm là TBTS không được học qua lớp replay nên làm em phải căng mắt ra đọc bài, thành thật xin lỗi nhé :P
    Dù sao mình cũng có chút dính dáng tới chuyên Hoá Amser nên cũng không dám nói nhiều, chẳng qua chỉ thêm chút thông tin cho mọi người đọc chút thôi.
    Còn "giang hồ Halle" thì TBTS này cũng không dám nhận, bởi dù đi đâu về đâu thì TB vẫn nhận mình là người Leipzig mà. Với sức thư sinh trói gà không chặt nên nhắc tới "Giang hồ" TB đã sợ đau rồi chứ nói gì là kêu gọi sang Mannheim chứ.
    TBTS tự biết mình tài hèn sức mọn nên cũng chẵng dám bon chen đất Mannheim đâu. Nếu có duyên may được Mannheim nhận thì cũng còn phải xem xét lại, chứ đâu dám chiến đấu với "thủ khoa FSP" của Leipzig đâu.
    Nói thế thui chứ không mọi người lại nghĩ chỗ này là cái chợ, vậy nhé ....
    Được ThietButThuSinh sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 17/06/2005
  4. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    check it out
    [topic]397868[/topic]
  5. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    check it out
    [topic]397868[/topic]
  6. papy

    papy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hehe lại xì pam tiếp
    To HH : em ơi cái vụ "BWL mit interkultureller Qualifikation(english)" là gì hả em, tả cho chi nghe với, cái này chị chưa nghe thấy bao giờ.
    Hehe vậy là bác H nhà em cũng sắp sang hả ? lại lại làm quả giống bà chị P của em đúng ko ? chùi ui chị hay chạy sang bên ấy chơi mà thấy ghen tỵ quá, vợ chồng nhà ấy là tấm gương cho các em đấy, chị đang giục bà chị em có baby đi là vừa hihi.
    híc nhắc đến " truyền thống Amser " là chị cũng muốn phát huy lắm nhưng già rùi nên cũng chán học mà học cũng khó vào ..nên chị nghĩ chỉ còn trông chờ vào thế hệ trẻ như của em thôi, học tanh tưởi cho bọn Đức nó sợ nhé
    Về nhà viel Spass nha em
  7. papy

    papy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hehe lại xì pam tiếp
    To HH : em ơi cái vụ "BWL mit interkultureller Qualifikation(english)" là gì hả em, tả cho chi nghe với, cái này chị chưa nghe thấy bao giờ.
    Hehe vậy là bác H nhà em cũng sắp sang hả ? lại lại làm quả giống bà chị P của em đúng ko ? chùi ui chị hay chạy sang bên ấy chơi mà thấy ghen tỵ quá, vợ chồng nhà ấy là tấm gương cho các em đấy, chị đang giục bà chị em có baby đi là vừa hihi.
    híc nhắc đến " truyền thống Amser " là chị cũng muốn phát huy lắm nhưng già rùi nên cũng chán học mà học cũng khó vào ..nên chị nghĩ chỉ còn trông chờ vào thế hệ trẻ như của em thôi, học tanh tưởi cho bọn Đức nó sợ nhé
    Về nhà viel Spass nha em
  8. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    xời ơi chị sì pam làm em cứ phải đi theo, chứ em là em ko cố tình làm loãng topic của bạn matrix đâu chị à keke.
    Chị làm gì mà già, nói thế quá băng bảo em già, cơ mà em thấy cũng đúng, giờ em chẳng học được gì cả, mà cũng ko thích học thì đúng hơn. Xong rồi cứ tự nhủ là thôi mình già rồi học sao mà vô như bọn trẻ được ;). Thế là lười ặc ặc :(.
    BWL iQ là iQ(English) ;D, em đùa thôi nó thiên về ngôn ngữ tiếng Anh dịch DE EN và ngc lại, về đất nc, rồi thì các cách communicate với ng Anh... đại ý là để hoà nhập trong international business thôi ạ(nghe thì có vẻ hay). Tr em có BWL iq Chinese,english, japanese, russisch, spanisch,italienisch, franzoesisch thì phải...Khi học iQ thì sẽ được bớt 1 Teil lớn, hoặc Recht hoặc statistik ở Grundstudium đi. 1 học kì iq english nó lấy vào 25 ng, hồi đó em có xin đc Zulassung vì thấy học như vậy giữ đc t Anh của mình, mà tăng nh kĩ năng, hơn nữa lại đc miễn môn luật, môn tử thần đv có lẽ là 90% SV nc ngoài. Hồi xin thì em cứ nộp cái điểm toefl đã cũ mèm với quả usa hơi "hoành tráng" tí (chắc chị P kể chị nghe rồi), thế là đưọc nhận, nên em nghĩ nó cũng không hề khó xin vào như nh Auslaender hay nghĩ.
    Ngoài mấy môn hay ho về English ra, em lại phải cáng thêm Sprachwissenschaft, Geographie, Geschichte...thế thì cũng chưa làm em nản hoàn toàn đâu, nhưng tại bác H nhà em lại ko ưng lắm, kêu là sợ học lâu hơn(mà nêu em theo chăc chắn bị lâu hơn ít nhất 1-2 hkì, vì nó hơi nặng với Auslaenderin như em)....Cộng thêm tham khảo ý chị P, DiplKauffrau mà ko học Recht thì nghe cũng hơi nhảm(cơ mà thực ra về vn mình đằng nào chả theo law khác chị nhỉ)...Thế là thôi, đành cho IQ là 2 chữ giã biệt.
    Cũng có đôi ba lần em nhìn lại và hơi tiếc cho Entscheidung của mình hic hic(em là chúa như thế :((( ), nhưng thôi giờ đang dang dở rồi, đổi ý 1 phát là có 1 rổ các môn chụp lên đầu, mà giờ có khi ko xin lại đc zulassung ý chứ hic, t Anh của em giờ lởm lắm chị ơi. Em toàn bị anh nhà em sỉ nhục nè hic...
    Anh em chắc ko sang DE, cho em còn tự do bay nhảy hehe , mà có sang em cũng ko dám nghĩ đến cái happy ending như bà chị em đâu, nh khi em lại lo sẽ như là chị đấy hichic;)
    Chị G bao giờ lại Praktikum tiếp đây ạ? Hay là chị nghỉ ngơi đến khi tn luôn, vụ Deutsche Telekom là genug rồi. Công nhận là Auslaender mà kiếm đc chỗ Praktikum ngon thế là hơi hiếm đấy chứ chị, thế mới nói là phải noi gương sáng của 2 bà chị Witten thôi .
    Từ nay đến khi em về chị em mình còn sì pam mấy phát nữa chứ chị nhỉ? Chị chúc làm gì sớm thế. Ầ mà V nó bảo em đây là chỗ tung hứng của chị em mình, kể cũng đúng hehe.
    chị làm mấy cái hausarbeit chăm chỉ nhé;), thấy bà chị em kêu rầm trời, hôm trc SN mà còn quên mất vì bận quá, bó tay hic.
  9. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    xời ơi chị sì pam làm em cứ phải đi theo, chứ em là em ko cố tình làm loãng topic của bạn matrix đâu chị à keke.
    Chị làm gì mà già, nói thế quá băng bảo em già, cơ mà em thấy cũng đúng, giờ em chẳng học được gì cả, mà cũng ko thích học thì đúng hơn. Xong rồi cứ tự nhủ là thôi mình già rồi học sao mà vô như bọn trẻ được ;). Thế là lười ặc ặc :(.
    BWL iQ là iQ(English) ;D, em đùa thôi nó thiên về ngôn ngữ tiếng Anh dịch DE EN và ngc lại, về đất nc, rồi thì các cách communicate với ng Anh... đại ý là để hoà nhập trong international business thôi ạ(nghe thì có vẻ hay). Tr em có BWL iq Chinese,english, japanese, russisch, spanisch,italienisch, franzoesisch thì phải...Khi học iQ thì sẽ được bớt 1 Teil lớn, hoặc Recht hoặc statistik ở Grundstudium đi. 1 học kì iq english nó lấy vào 25 ng, hồi đó em có xin đc Zulassung vì thấy học như vậy giữ đc t Anh của mình, mà tăng nh kĩ năng, hơn nữa lại đc miễn môn luật, môn tử thần đv có lẽ là 90% SV nc ngoài. Hồi xin thì em cứ nộp cái điểm toefl đã cũ mèm với quả usa hơi "hoành tráng" tí (chắc chị P kể chị nghe rồi), thế là đưọc nhận, nên em nghĩ nó cũng không hề khó xin vào như nh Auslaender hay nghĩ.
    Ngoài mấy môn hay ho về English ra, em lại phải cáng thêm Sprachwissenschaft, Geographie, Geschichte...thế thì cũng chưa làm em nản hoàn toàn đâu, nhưng tại bác H nhà em lại ko ưng lắm, kêu là sợ học lâu hơn(mà nêu em theo chăc chắn bị lâu hơn ít nhất 1-2 hkì, vì nó hơi nặng với Auslaenderin như em)....Cộng thêm tham khảo ý chị P, DiplKauffrau mà ko học Recht thì nghe cũng hơi nhảm(cơ mà thực ra về vn mình đằng nào chả theo law khác chị nhỉ)...Thế là thôi, đành cho IQ là 2 chữ giã biệt.
    Cũng có đôi ba lần em nhìn lại và hơi tiếc cho Entscheidung của mình hic hic(em là chúa như thế :((( ), nhưng thôi giờ đang dang dở rồi, đổi ý 1 phát là có 1 rổ các môn chụp lên đầu, mà giờ có khi ko xin lại đc zulassung ý chứ hic, t Anh của em giờ lởm lắm chị ơi. Em toàn bị anh nhà em sỉ nhục nè hic...
    Anh em chắc ko sang DE, cho em còn tự do bay nhảy hehe , mà có sang em cũng ko dám nghĩ đến cái happy ending như bà chị em đâu, nh khi em lại lo sẽ như là chị đấy hichic;)
    Chị G bao giờ lại Praktikum tiếp đây ạ? Hay là chị nghỉ ngơi đến khi tn luôn, vụ Deutsche Telekom là genug rồi. Công nhận là Auslaender mà kiếm đc chỗ Praktikum ngon thế là hơi hiếm đấy chứ chị, thế mới nói là phải noi gương sáng của 2 bà chị Witten thôi .
    Từ nay đến khi em về chị em mình còn sì pam mấy phát nữa chứ chị nhỉ? Chị chúc làm gì sớm thế. Ầ mà V nó bảo em đây là chỗ tung hứng của chị em mình, kể cũng đúng hehe.
    chị làm mấy cái hausarbeit chăm chỉ nhé;), thấy bà chị em kêu rầm trời, hôm trc SN mà còn quên mất vì bận quá, bó tay hic.
  10. matrix17

    matrix17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi ! Em vừa nhận đươc mail của một người quan tâm đến Master ở Mannheim. Em không biết rõ lắm . Mọi người trả lời hộ em nhé !
    Thư: You have got a new mail from thienanhftu, được gửi lúc 21:24 - 17/06/2005
    thienanhftu tôi đang học đại học ngoại thương hầ nội, tôi muốn sau khi tôt nghiep đại học se hoc master ben đức, va mannheim la trường ma toi rất thich, vay cho tôi hoi điều kiện học master ben dó co khó ko? và nếu muốn xin học bỏng cua chính phủ thi phải có diều kiẹn gì{ diêm tong kết, toeft, i ...}

Chia sẻ trang này