1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Đại Học Mannheim , niềm tự hào nước Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi matrix17, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Cái này là chuyện có thật đấy em a. Nếu chị ko nhầm thi em là 1 trong 2 ng ở STK Leip muốn đến học Wifo ở MA học kì này nhỉ. Lạ 1 cái là học kì này chẳng có ai vào BWL cả, chán nhỉ, ko có bạn đồng môn nữa rồi keke.
    Đã có trh đi gia hạn visum, trong tk chỉ còn đúng circa 500, nhưng nó có 1 qui định khác khi gia hạn là trong vòng 3 tháng trc khi đi gia hạn nó sẽ check Kontoauszug của mình để xem mỗi tháng có + 500 euro vào ko. Nói chung qui định này thì sẽ khá dễ và lỏng lẻo cho SV mình rồi, vì vay muợn nhau muốn 1 tháng +1000 cũng đc ý chứ, còn - bao nhiêu cũng đc. Thực ra cũng do số lượng SV VN ở đây còn ít, và cũng ko có trh nào cá biệt nên sở ngoại kiều mới thế, chứ nếu đông, nh ng sang ko vì mục đích học, hoặc lừa nó nhêìu thì cũng chỉ vài ba năm nữa nó sẽ khó chả kém gì Leipzig đâu. Hồi xưa chị ở Leipzig đi gia hạn đến là khốn đốn, nhất là cái bà Jacob ở phòng họ P ý, kinh dị.
    Tớ nhắc lại lần nữa là Mannheim không phải là thiên đường, học cũng chả dễ(cái này ở khăp nơi trên nc Đức đều đúng), và SV Mannheim bọn tớ không phải là ng post cái topic này lên đây. Thế nên ai đến mà có thất vọng về Mannheim thì cũng đừng có quay lại nói bọn tớ nhá(cái này đã xảy ra nên phải warn cả nhà trước).
    Nếu có ai không thích, ko ưa hay gì thì làm ơn nói cho nó cụ thể ra 1 tí, cái kiểu ko xưng tên ko xưng tuổi lại đi nói vu vơ về 1 ng cũng không tên không tuổi như bác VMTIEN ở trên hình như làm topic hơi bị loãng nhỉ.
    Nhắn mấy bạn mới đến MA tí, có gì thì confirm 1 tiếng để tớ add vào group nhé, ở đấy dễ liên lạc hỏi đáp hơn, và cũng có list tel của tất cả Vnesische Mannheimer Studenten. Have fun và gặp lại mọi ng ở Mannheim.
    Được Sam&Teeny_4ever sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 12/09/2005
  2. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì em nên học tiếng Đức đi, chứ mấy giờ rồi mà còn ngồi đây chờ hì hì, chị đùa thôi. Nhưng lứa năm nay vừa đỗ ĐH, chị quen 2 đứa giờ đã đang học tiếng Đức nc rút (học khắp nơi, học viện Goethe, học chính qui ở ĐH, học gia sư) để đầu năm sau(2006) có thể thi vào Kolleg rồi đáy. Bọn em còn trẻ, chú ý tiết kiệm thời gian thì sau này đỡ ân hận, vì học ở Đức mất thời gian lắm, như bọn chị này , giờ mới vẫn là muộn. Nếu đã có xác định sớm thì nên chuẩn bị cẩn thận dần đi là vửa. Đa phần deadline cho SS206 sẽ là 15 tháng 1 năm 2006, nhưng mà 1 số kolleg deadline từ đầu tháng 10 cơ. Chúc em may mắn, bọn chị mong có con gái ở Mannheim lắm ,
  3. kulinh

    kulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    em chổng lên mà
  4. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, hôm qua chổng xuống, hôm nay chổng lên. thôi thì chị cũng ko còn gì để nói, đại khái là bọn chị đặc biệt welcome các em gái đến Mannheim, nhất là những em gỉoi nấu ăn :D. Còn các em trai thì cũng welcome thôi, không có bên trọng bên khinh bao giờ .
  5. kulinh

    kulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    chắc mắt chị bị sao rồi
    đã bao giờ chổng xuống đâu cơ chứ
    mà sao không reply PM của em
    híc híc
  6. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đến Mannheim tôi có cảm giác như trở lại Hà Nội. Không có mùi hoa sữa cuối thu, không có những rặng liễu đứng nghiêng mình bên đường Thanh Niên nhưng tôi gặp lại đây cảnh người tấp lập vội vã, gặp lại đây những hàng quán dọc 2 bên đường ( Khu vực Bahnhof rất giống với khu Hàng Ngang - Hàng Đào ). Ấn tượng nhất là một con sông ( hay kênh không biết gọi thế nào cho đúng), cũng đục vàng, cũng đôi chiếc tàu phà qua lại như sông Hồng của Hà Nội. Chỉ tiếc là thời gian quá ít ỏi, nên tôi không đi thăm Uni và một số nơi như các bạn ở Mannheim đã giới thiệu.
  7. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    Sông đâu có đục
    [​IMG]
    dưới sông nè
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bạn đang lang thang ở Bahnhoft Mannheim. Mấy đồng chí ở Mannheim có biết chỗ nào nghỉ qua đêm rẻ không? Hay đồng chí nào cần share phòng, cho thuê lại phòng thì nhắn một tiếng. Thằng bạn tôi cần một chỗ đi lại, ngủ qua đêm để tham dự một khoá học ở đó. Hoặc giả nếu không mấy bác cho kinh nghiệm làm sao có thể vô được mấy cái Wohnheim hay một chỗ nào đó để qua đêm chống lại sương gió.
    Mấy bác trả lời sớm hộ, xin chân thành cám
    Được Jules sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 18/09/2005
  9. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Oh cái tipp để xin phòng trong Wohnheim tớ đã nói với bạn của bác Jules nhềiu lần rồi chứ ko phải chưa nói đâu. Còn thuê tạm phòng trong 1 tháng theo ý nguyện của bác ý thì ko khó, lên www.studenten-wg.de cũng có nh Angebote lắm. Cái chính là bạn bác cứ thích gần tr cơ, mà thực ra 1 tháng đầu thì ở đâu mà chẳngt hế. Thông thường ở Mannheim đợt bắt đầu hợp đồng cho thuê nàh ở Wohnheim là đầu tháng 4 và đầu tháng 10, chứ giữa tháng 9 lỡ dở thế này thì bố Studentenwerk nó cũng chịu ý chứ hic hic.
    Bây giờ nghe nói bạn bác đang ở Jugendherberg, tớ cũng đã cho bạn bác số đt của 1 ng có lẽ đang cần cho thuê nhà(ko biết đã cho thuê chưa), còn phòng tớ rất tiếc là cũng có ng thuê lại rồi. Tớ đang ở vn nên chỉ giúp thế đc thôi. Thật với bác hồi xưa mới đến MA tớ còn lếch thếch 1 mình 1 cái va li và ko quen 1 ai, hình như tất cả những ng khác cũng thế thì phải. Nhưng đều đến MA vào tháng 10 hoặc tháng 4 nên có lẽ đỡ vất vả hơn kesaudoi. Thôi thì đành chúc kesaudoi may mắn thôi.
  10. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Tớ tiếc gì ở đây? Ai tớ với em? Ai bảo không đưa ra quyết định từ sớm mà lọ mọ mãi tới tháng 9 thì đi tìm nhà. Lậy chúa, căn hộ 400 euro tháng đẹp thế mà không lấy , cùng lắm bao ông bà bô bát nốt 1 hecta đất ở Yên Phụ đi thôi ! Trường cũ thì cũng đứng vào hàng đầu ở Đức mà cứ thích Mann với cả heim, chả ra đâu vào đâu. Suốt ngày đua đòi mà mình mới chỉ là Junge và giờ là obdachlos. Ừ mà thôi, ai sang đây cũng m ột thời gian như vậy cả, khổ, giờ mất sừ pass ở đây phải lấy nick của anh dùng nhờ đó
    hé, thằng đó cũng kể chút về em, người có giúp nó trong việc tìm nhà cho anh. Hallo em phát hả? Hi..

Chia sẻ trang này