1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Đại Học Mannheim , niềm tự hào nước Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi matrix17, 07/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fire_of_sun

    fire_of_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng không ngờ có những người ấu trĩ đến mức độ nói ra mà không theo dõi kỹ tình hình trong cái topic này.. Có được cái Zulassung BWL vào MA đối với sinh viên MA nói chung và sv Việt Nam ở đây nói riêng, đó cũng là một niềm tự hào, nhưng chẳng lố bịch đến nỗi vỗ ngực xưng tên là Elite_ Studenten, còn cái chuyện khó khăn trong học tập thì ở đâu sinh viên nào cũng gặp phải, kêu khó cũng chỉ là chuyện thường tình ở huyện.
    Về thang điểm của FSP thì Sam đã có đề cập rồi, ai cũng đã rất cố gắng để có được điểm FSP thật tốt cũng vì muốn vào MA học thôi, mỗi người một mục tiêu để phấn đấu và đừng có dùng những từ ngữ quá khích để biến những cố gắng của người khác thành trò cười. Còn với cả những người có Abitur ở DE thì mọi người có lust thì vào đây xem dân tình bàn luận
    http://www.wiwi-treff.de/home/lounge/read.php?f=41&i=604&t=546
    http://www.wiwi-treff.de/home/lounge/read.php?f=41&i=1741&t=1741
    Cũng chả khó khăn gì mấy đâu nhưng đôi khi 1,2; 1,3 vẫn nhận absage thôi. Nhưng có khi 1,6; 1,7 mà có Ausbildung hay Auslandserfahrung thì lại là lợi thế để có zusage.
    Còn cái chuyện coi Uni MA là trường chuyên lớp chọn cũng chỉ là ý kiến chủ quan của ai đó thôi, vấn đề là ranking không phải là bọn chúng tui tự đưa ra mà do người khác quan tâm nhìn nhận và đánh giá.
    Chỉ có sự ngu ngốc mới xứng với những lời nhận xét đanh thép đầy hằn học (cẩn thận khéo bị hiểu lầm ghen ăn tức ở, hay không ăn được thì đạp đổ gì gì đó đó).
    Chả hiểu sao tự dưng nhớ chuyện Con cáo và chùm nho hồi bé đọc. Khi con cáo không lấy nổi chùm nho trên cao để ăn, thì nó bỏ đi và tự an ủi rằng: thực ra nho đâu có gì ngon lành.
  2. detuvinhxuan

    detuvinhxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trời, Abi 1,1 hay 1,2 mới có cơ sao chị?
    Em cầy giỏi lắm cũng chỉ được 1,8 thôi.Có anh chị nào biết trường khác lấy điểm thấp hơn không?
  3. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    uồi ....ngồi bên trái hàng dưới....có phải là Trọng kô ây nhỉ!!!
  4. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Thử ngó sang một hưóng khác kiểu như duales studium verbinden Theorie und Praxis xem..........!!
    cái này đòi hỏi dưới 1,5 NC .....
    ......chance sẽ rộng mở hơn!
    Berufsakademie xét cho cùng
    là sự lựa chọn hay nhất................
    nhưng khó cái là lọt vào đc hay kô?
    .....
  5. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhi`n em phia duoi tay phai, unbeschreiblich phết nhỉ?
    đại học Mannheim hở?? hừm... trường vớ vỉn, khoe khoang quá, không thể chấp nhận được! Kiêu ngạo quá, Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi linh hồn đâu.
  6. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, cứ người này người kia ra vào nói thêm một câu là y rằng topic sẽ trở nên '' nóng như lửa '' .
    Nếu ai không thích Uni M hay người ở Man thì không vào , không lên tiếng nữa là được thôi chứ nhỉ ? Thiết nghĩ thật uổng công những người tham gia viết bài có đóng góp tích cực . .
  7. b018129

    b018129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em gái này dữ dằn quá. Okay, diskutieren cũng nên vernünftig một chút chứ anh đây không thích personal attack (ngu ngốc, ghen ăn tức ở...) với các cô các cậu. Tuy nhiên anh nghĩ các cô các cậu bằng được anh đây là phúc đức lắm rồi.. hẹ hẹ . Tất nhiên anh học xong rồi mà thời anh cắp sách đến trường chả có đứa đếch nào nó quan tâm học ở Mannheim làm giề. Apropos, anh không theo dõi thread này từ đầu đến cuối nên có gì không phải, các cô các cậu thông cảm.
    Chướng tai gai mắt trong cái thread này là top 200 BWLer (Studenten) ngồi ở Mannheim. Thông tin này ở đâu ra, dựa theo cái gì mà đánh giá???
    Vài năm trước đây (cứ cho là 10 năm đổ lại) không ai ở Đức bàn chuyện ranking cả. Mấy cái trò ranking này bắt đầu du nhập từ Mỹ về, trở nên rầm rộ từ 3,4 năm gần đây với cái mác Harvard của Đức blah blah blah. Hiển nhiên là chưa có chú Đức nào từng được Nobel kinh tế nên việc thậm xưng như thế là lố bịch.
    Có thể check qua ở đây:
    http://www.houck.de/inter02.htm
    Also, ai cũng muốn mình học trường tốt. Vì vậy việc các cô các cậu chọn một trường được đánh giá là top để học cũng là logisch. Tuy nhiên cũng nên đặt ra câu hỏi học ở Mannheim được cái gì? Đơn giản nhất, khi đi xin việc thì chuyện mình học ở Mannheim có phải entscheidender Faktor không? Eine klare Antwort: NEIN.
    Pro Mannheim thì các cô các cậu đã xướng đủ nên anh chỉ bổ xung thông tin 2 chiều để mọi người có một cái nhìn toàn diện hơn về Thema này.
    Đây là một vài Beiträge contra Mannheim:
    1> Wie sie alle nach Mannheim pilgern... Nur so zur Info wir sind hier immer noch in Deutschland und Mannheim ist nicht Harvard. Im Vergleich zur anglo-amerikanischen Elite ist Mannheim nur ein gaaaanz kleiner Fisch. Kann nicht verstehen wie manche Leute schon ab der elften Klasse ihr ganzes Leben auf die Bewerbung in Mannheim ausrichten. Ob ihr jetzt in Köln, Mannheim oder an der WHU usw. studiert habt. Der Unterschied ist marginal.
    2> vielleicht hast du schon mitgekriegt, das sich diese ganze elite uni diskussion auf den europäischen oder nationalen vergleich bezieht; ich muss dich leider enttäuschen, da ist mannheim, zumindest auf nationaler ebene das non-plus-ultra.........
    bei einem blick auf die weltkarte wirst du feststellen, das die von dir genannten unis allesamt auf amerikanischen boden stehen....
    das die genannten die "weltrangliste"anführen hat bis jetzt noch kein ranking bestritten.
    3> ich frage mich gerade auf welchem Planeten sich hier einige befinden!!! Hab mir mal den Spass gegönnt und alle, ja alle Beiträge gelesen! Und? Geht es noch? 1,2 nimmt mich da Mannheim noch? Huhuu, mit 1,2 denk ich mal nimmt dich jede deutsche UNI! Und meiner Erfahrung nach ist es das wichtigste: etwas aus sich zu machen und nicht auf welcher UNI man war! Gehaltsvorstellungen einiger sind ja auch der Hammer! Schaut euch doch mal z.b. den guten alten Bill Gates an! War er in Mannheim? Nöö!! Hat er sein Studium hervorragent abgeschlossen? Nöö, hat er abgebrochen! Verdient er gut?? Mmmh also für meine Begriffe auf jeden fall!!!! Jetzt sagen einige: das ist ja was anderes! Ich sage: NEIN!!! Denn es ist einfach ein gutes Beispiel dafür, dass es wichtiger ist etwas aus sich zu machen, als einer Traumuni hinterher zu jagen oder bester zu sein! Klar kann eine gute UNI und ein guter AbschluY hilfreich sein!! OK er ist hilfreich aber es kommt doch auf das Gesamtkunstwerk Person an und nicht nur auf seine UNI!!! Und leute wenn die Schule bzw UNI so wichtig wär, dann hättet ihr alle in Bayern, BaWü oder Sachsen zur Schule gehen müssen!! Denn was zählt schon ein Berliner oder gar Bremer ABi mit 1,2??? Denn es ist doch bekannt in Bayern mit 5 durchgefallen und in Berlin mit 1 bestanden ohne weiteres lernen!!! Demnach müssten die UNI´s Bewerber aus Ba-Wü mit 3,9 einem NRWler mit 1,2 vorziehen!! Blödsinn nicht wahr??? Richtig und genauso sieht es mit UNI`s aus! Eigene Leistung zählt!! Woher meine Erfahrung stammen? Nunja ich war BWLer, hab ein gutes Diplom und durfte auf meiner neuen Arbeitsstelle zur eingewöhnung erstmal die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen veranlassen, welche ich ausgebootet habe! Nunja ich habe mir ein paar angeschaut und ups ich habe Mannheimer ausgebootet!! Welch ein Wunder, wo ich doch nur in Magdeburg studiert habe!!! Nunja also dann viel Glück und Mannheim braucht euch!!!!! Bye
    4> bin jetzt in Mannheim gewesen. leider war kaum einer in der Uni gewesen, wegen semesterferien. habe mich mit paar Leuten unterhalten, die auch BWL studieren. Alle sagen, dass das eine sehr gute Uni ist, sie viele Fördergelder bekommt und einen sehr gute Ruf hat. Die Uni an sich ist schön, alte stilvolle Gebäude. Es wurden zur Zeit noch weitere renovierungsmaYnahmen unternommen. Die Stadt fand ich persönlich nicht so berauschend, kleinere gassen waren ziemlich verschmutzt. Die Stadt ist nicht sehr groY, viele meinten, dass es hier auch zwar viele Bars gibt, dass man aber trotzdem öfters nach heidelberg fährt wenn man feiern gehen will. Ich glaube ich hätte einen besseren Eindruck bekommen, wenn mehr Studenten dagewesen wären. da ich aus düsseldorf komme, müsste ich ungefähr 4 stunden mit dem Zug fahren, Köln ist ja um einiges näher. Ich war von der Stadt einfach nicht begeistert, Köln hat mir viel besser gefallen. auYerdem gibts auch mehr Studenten. Ich habe mich für Köln entschieden, ich habe mich dort einfach wohler gefühlt. Auch wenn Mannheim so einen guten Ruf hat, Köln oder aber auch Münster folgen schlieYlich dicht dahinter. Es kommt immer auf einen selbst an, was man aus seinem studium macht. aus Interesse habe ich einfach bei McKinsey erkundigt, welche qualifikationen ein Praktikant oder Consultant haben sollte und habe gefrgt ob es beispielsweise eine rolle spielt, ob man von Köln oder Mannheim kommt. Sie haben gesagt, dass es auf die Persönlichkeit, Schwerpunktfächer, Auslandserfahrungen, Praktikaerfahrunen und vor allem die Noten ankommt, und nicht ob man beispielsweise aus Münster , Mannheim oder Köln kommt. Ich finde man sollte sich wirklich für die Uni entscheiden, an der man sich wohl fühlt, wo die Stadt einem gefällt. Man will ja schlieYlich auch ein Studentenleben haben. Ich bin der Meinung, dass man nicht auf die beste Uni gehen muss um der Beste zu werden. Es kommt immer auf einen selbst an, was man aus seinem Leben macht. Mannheim, köln u. Münster sin die besten öffentlichen Universitäten, wenn man sich im Studium bemüht,einen guten abschluss liefert im Ausland gewesen ist und Praktikaerfahrungen gesammelt hat, dann hat man doch schon fast gewonnen, egal von welcher uNi man kommt.

  8. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Sặc hết cả coffee ra bàn phím. Về mấy cái dòng đỏ thứ nhất, thì tôi thấy mấy người ở Mannheim đúng thật là may mắn vì chưa được bằng ông bạn. Cái đó thứ 2, thì phải nói là đồng chí ngủ mơ hoặc là tự ném chữ vào mồm người khác. Xem lại topic này tôi không thấy ai ngoài ông bạn nói top 200 Sinh viên BWL ngồi ở Mannheim. Cái đỏ thứ 3 thì mời đồng chí đọc qua dòng này :
    "Was den Amerikanern ihr Harvard, ist den Deutschen ihr Mannheim." Mit diesem Kompliment beschreibt Deutschlands führende Wochenzeitung Die Zeit die Bedeutung der Universität Mannheim
    Có vấn đề gì thì đồng chí liên hệ trực tiếp với die Zeit nhé. Đây chỉ là một thủ pháp so sánh của nó thôi đồng chí ạ ! Kiểu như có một chú biêng biêng, chưa bị đưa vào trại tâm thần nên tranh thủ ngồi viết gà vịt ở box này, người ta có được phép gọi chú ấy là " Thằng dở hơi của ttvnol" ?
    Còn cái đỏ cuối cùng thì kính mong đồng chí shutdown cả máy lẫn mồm đi là vừa
  9. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi còn bài của em nữa, anh có quote lại bình loạn gì thì làm luôn cho em vui, ko post của em bị bỏ xót thì em buồn lắm anh ạ.
    Tóm lại thiết nghĩ ông anh ko học ở đây nên ngồi núi khác nói sang núi này thế nào chả được, em cũng hết sức thông cảm cho ông anh.
  10. fire_of_sun

    fire_of_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì mới biết ông anh hơn tuổi để xưng hô, lại được anh nói "xin thông cảm" làm em cũng hạ hoả và ngại lém, tất nhiên bọn em cũng chỉ mơ ước được như các anh chị đi trước, ra trường rồi xuôn xẻ kiếm được một công việc ngon ngẻ, được thế đúng là phúc của cả gia đình em ấy chứ anh. Bọn em chưa đạt được điều đó nên vẫn còn phải đang trên đường phấn đấu nhiều lắm, chỉ mong có bạn bè thông cảm và động viên.
    Chính vì thế bọn em trước khi chọn trường học cũng phải toét mắt tìm thông tin và hỏi han khớ khớ, nhưng chả lẽ những chi tiết tỉ mỉ đó cũng nên được liệt kê chỉ để chứng minh mình suy nghĩ logisch hay không logisch ? Với lại bọn em chưa bao giờ nghĩ một sự ranking nào đó là hoàn toàn đúng và mọi người cũng phải vì thế mà lao theo, vì như em đã nói, mỗi người có một mục tiêu để chọn và phấn đấu. Uni MA không phải là một trường toàn mỹ, cũng không dám sánh với Harward, có chăng do Die Zeit hết chuyện đưa lên để cho bọn sv MA có tí sung sướng ấy mà. (biết thế nhưng vẫn vui chứ)
    Nhưng thử hỏi không có những thông tin đa chiều từ lời khuyên của thầy cô, rồi qua internet, ranking của báo chí, từ các thông tin đại chúng,của những người xung quanh, bàn cãi nhận xét thì bọn em cũng không có hướng để tìm theo.
    Mong anh có kiên nhẫn đọc kỹ nha, một người thành công được như anh đây chắc là cũng đã từng rất kiên nhẫn học hỏi, vậy mong anh cũng bỏ chút thời gian duyệt kỹ topic nếu đề tài làm anh nóng mũi quan tâm.
    Với lại anh đưa thời đại của bọn anh ra đây so sánh thật làm em khó nghĩ, căn bản là em xui xẻo sinh ra trong thời này, không phải 10 về trước, bọn em phải sống và tư duy theo thể hiện tại, vì thời đại đào thải những người không phù hợp chứ một cá nhân đâu phủ nhận được cả một thời đại hả anh,
    schade là thế, không thì em cũng liều vớ đại trường nào học trường đó, khỏi mất công nghĩ ngợi hại trí não.
    Cảm ơn anh đã để mọi người có cái nhìn toàn diện. Em cũng xin dài dòng nói nốt với mọi người: Uni MA cũng có chút tiếng tăm ở DE về BWL nhưng không phải là sự lựa chọn duy nhất, và đúng đắn nhất. Chỉ có nhảy vào lửa mới biết lửa nướng thịt hay là lửa biểu diễn . Cũng khơ khớ con thiêu thân trong MA rồi, thêm chút xíu nữa thì mừng lém

Chia sẻ trang này