1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Đại Học Mannheim , niềm tự hào nước Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi matrix17, 07/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xedapom

    xedapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo ghê nhỉ. Vốn đã định đi tu nhưng kiểu này chắc phải tìm đường quay lại để được chiêm ngưỡng .
  2. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, Mannheim nhiều em mới xinh xinh quá, lại sắp có em Phúc xinh tươi trẻ trung sắp lên nữa.
    hàng xóm láng giềng gần kề mà chẳng có ai đến cả, kiểu này mình cũng phải hô hào mọi người đăng Werbung thôi. Anh xedapom như thế là không được đâu nhé, anh phải quan tâm đến đội nhà chứ
  3. mannheim0406

    mannheim0406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hi, bác xedapom gì đấy ơi, sao lại đòi đi tu sớm quá zậy ???
  4. mannheim0406

    mannheim0406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hơi bắt ngờ vì ko biét sao anh lại biết nhiều thông tin về em thế nhỉ ????
  5. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Có lòng tự trọng chứ T, một thằng con trai mà như con cún như vậy có nhục không ? Nói vậy mày hiểu
    Được kesaudoi sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 13/02/2006
  6. xedapom

    xedapom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vẫn quan tâm nhiệt liệt đấy chứ . Thôi, để anh quảng cáo cho. À quên, vẫn quảng cáo suốt đấy chứ. Chả thế mà bọn bạn anh chỉ muốn loi choi sang ngay HD học thôi .
    Hôm nọ tình cờ nghe bài "chuyện tình thảo nguyên" lại chợt nhớ đến màn biểu diễn ngẫu hứng của mấy chị em nhà mình . Nói chung là ca sĩ còn thua xa.
    Buồn đời tạm thời đi tu thôi em gái ạ. Nhưng mới cầm cái dao cạo đang định xuống tóc thì đọc được cái Werbung ấn tượng kia nên tạm dừng.
  7. Too

    Too Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái sự đời!....
    .....ngày xưa các lớp cha anh ta cứ hát ,"...ở đâu có giặc là ta cứ đi..."
    bây h đến lớp chúng em "....đâu có gái đẹp là....ta cứ xả thân lao vô.."
    .....
  8. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    ê, tôi cho ông nói lại thêm lần nữa, nhục nhiếc gì ở dây? rảnh rỗi nói chuyện vui một chút không được à??? cả thời gian vào chỗ khỉ gió này bài viết thì ngắn cũn, đôi khi 3-4 bài một nội dung, topic thì chả ra đâu, suốt ngày ebay- eliteuni, cứ như là chọn hoa khôi của trường, gia hạn hộ chiếu, người việt ở đức, được cái mannheim, nhớ nhưng vớ vẩn( liên tưởng đến quê nhà)ist denn so schlimm sich mal kurz zu verstellen? chưa kịp bla bla với em về trường lớp học tập mà tự dưng mây chú ở đâu ra cứ chui vào miếng đảo như tép nhảy về nhan sắc????????blöd oder was??? người ta hỏi ''bắt chuyện'' vài câu có phải tán tỉnh hay là hôm sau đến ăn hỏi đâu mà sao mấy chú cúnháo nhác như trẻ con thê ???
    was haben die Typen für ein Problem? hay là già rồi không có ai nâng khăn sửa ví, nên vào đây cũng tranh thủ tán! mới chưa đầy hai ba lần nói chuyện, chui vào như nhặng, hơi bực đấy vì kommentar của 0172272. như là
    ê mà, nhìn kỹ lại hình đài phun nước có 2 em phía phải đâu phải ở trường đâu, tít tận... mà tưởng không lên được mạng nữa cơ mà? thế mới thiết kế được cái mác khác à, thôi giải tán
  9. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0

    cả cái ngày chủ nhật chui trong chăn hay sao mà máy thì tự động nhấc, đầu dây bên kia chăng có ai trả lời?? cai chuyện tôi nhờ đã hỏi chú Markus anrufen chưa, nhanh lên nào, 2 fút thôi, rồi gửi email đưa tin. hôm nay thời tiết xấu thật, đuợc như hôm qua thì tốt biết mấy. chút nữa có khi bận tới tối( đi cùng với một anh mua đủ thứ, nào thì điẹn thoại tường, máy vi tinh, tủ ghế, ông không khá tiếng Đức) mấy đồ lỉnh kỉnh đó con phải chở xe về, mình 2 năm rồi không đụng tới xe cộ, ngại thế, lại là xe to nữa, hôm gì đi mãi không gài được Số Lùi! cái đó mới là nhục, đậu phải tới chục lần mới vào được, thế mà: er kann seinen job verliêren, er kânn sein mädchen verliêren, doch die kôntrolle über seinen wagen verliert er nie.. thôi giờ thì đi hẳn. thấy hình darth vadẻ ấn tượng chứ hế mai còn mấy cái KOMMENTAR vớ vẩn tôi cho hình ông lên avatar ngay, cái quả đang ăn spaghetti!
  10. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ôi thương thay.. ngôn ngữ...

Chia sẻ trang này