1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường đào tạo cưa cẩm !!!!!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi lang_du_ca, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_du_ca

    lang_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trường đào tạo cưa cẩm !!!!!

    Thưa quý vị !
    Sau một thời gian dài chinh chiến lãng du tôi đã tích cóp được một số kinh nghiệm quý báu trên tình trường.Nay tôi mạo muội định đưa ra đây để giúp đỡ một số anh em còn yếu kém để số anh em này có thể dựa vào đó mà chiến đấu với địch có hiệu quả hơn.Xin anh em cho ý kiến đóng góp để "trường" có thể khai trương và hoạt động hiệu quả.
    langduca
  2. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Dạ thế tui là girl chưa biết cưa cảm nó thế nào.Nhỡ cảm một ai đấy nhờ bạn dạy tui nữa được ko chứ chỉ dạy mỗi cho con trai thì thiệt cho tui con gái quá àHic hic được ko nhỉ???Chà mà cách dạy của bác có được ko vậy????Tui chỉ sọ học xong đi thực hành họ lại chạy xa mấy km thì sao???
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đây. Tôi chưa có tự mình trải qua nhưng tôi cũng đã nghiên cứu vấn đề này lâu rùi. Tất nhiên chỉ là lý thuyết dựa trên thực tế của bạn bè và người thân, Cái lý thuyết này áp dụng cho cả trai lẫn gái, già lẫn trẻ, xinh hay xấu...Ai cân tui sẽ gửi cho cái công trình nghiên cứu đó. Tất nhiên không ai làm không công cả. Mời tôi đi cafe một buổi là được. Đảm bảo như thế là quá hời đó.
    Nói thêm về công trình của tôi. Nó có tên là Cao Thủ Tình trường. và có ít nhất 3 người đã đang đọc nó. Hihi
    Ai mua nào?
    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  4. lang_du_ca

    lang_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Quá được.Si rô ơi hôm nào đến anh đi.Anh hứa sẽ hướng dẫn em thật chi tiết,tỉ mỉ & đầy tinh thần trách nhiệm.Một thầy một trò thì học có hiệu quả lắm.
  5. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hì nghe các bác tử tế ghê nha.Kinh quá bác Twins_of_VIP ơi cái bác quảng cáo nghe hay lắm nhưng mà quảng cáo chỉ là quảng cáo sách vở về cái gì thì em còn tin chứ mấy kiểu vè vấn đề này chả tin gì cả.Hi hi 10 phần thì đến 2 phần là giả rùi.Hi hi chả biết công trình nghiên cứu của bác vĩ đại thế nào chứ em sợ lém chả an tâm.Có khi lại tiền mất tật mang hic hic sợ lém ạ.
    To bác lang_du_ca:bác chỉ dạy nhiệt tình ghê cảm động quá em tưởng của bác có trường lớp cơ mà ai lại kiểu gia sư thế này chán chít à.
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước noi vui một chút thôi. Hôm nay đi post bài đó, nhưng cái đĩa mềm bị hư. Hôm nay ra quán vì điện thoại ở nhà bị hỏng.
    Xin lỗi mọi người, hẹn lần sau
    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  7. thanhdu

    thanhdu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác lang_du_ca này đi đâu cũng đòi dạy cưa nhỉ.
    Tốt nhất là về nhà trông cây tre đổ của bác đi, không thì đứa khác nó chặt trộm mất đấy
    Sẽ có một ngày mùa thu Hà Nội trả lời cho tôi...
  8. lang_du_ca

    lang_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thanh Du ui "cây tre" của tui đang nằm ở phương nào thí?Làm ơn chỉ dùm đi,sẽ có hậu tạ nhớn.Thank sờ kiu
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay post toàn bộ cuốn Cao thủ tình trường cho mọi người. Hi vọng sẽ có thêm phiếu bình chọn cho bài này.
    Cao thủ tình trường​
    Chương I: Công thức cơ bản​
    Không có gì khổ sở hơn một anh chàng để ý một cô bạn mà không biết làm cách nào "tấn công", hay nói đúng hơn không biết mình phải có tác phong như thế nào, hành động ra sao... trong cuộc chạy đua quan trọng này, nhằm hướng tới hiệu quả cao nhất là được lòng cô gái, đúng vậy không các bạn?
    Tôi có một công thức nhỏ này, mong giúp các bạn phần nào kiểm soát đánh giá được hành động của mình trong cuộc... đề ba. Đó là công thức về tiêu chuẩn tối thiểu của một anh chàng nếu muốn... "tổ chức tấn công". Tôi xin giới thiệu :
    (ĐT)2 + (GL)2 = (TC)2
    Các bạn sắp nổi nóng rồi phải không? Đừng! Tôi không có ý định chơi khăm hay đùa dai các bạn đâu, tôi hoàn toàn thật lòng đấy! (mặc dầu tôi rất... thích đùa). Cũng không phải tôi ăn cắp định lý của Pitago chép ra đâu nhé (ông ấy làm sao biết được định lý này!). Để tôi phân tích cho các bạn xem :
    (TC)2 : đó chính là Tiêu Chuẩn Tấn Công đó các bạn. Đẳng thức này có nghĩa là nếu các bạn thỏa cả hai điều kiện (ĐT)2 và (GL)2 thì mới đạt đủ tiêu chuẩn cho cuộc tấn công. Mà có đạt đủ tiêu chuẩn tấn công thì cuộc tấn công mới hiệu quả chứ, đúng không các bạn? Bây giờ ta hãy xem hai điều kiện nêu trên là gì nhé:
    (ĐT)2 : Đẹp Trai, Đủ Tiền !
    Phải hiểu cho đúng! "Đẹp trai" ở đây chưa hẳn là có khuôn mặt... handsome, nếu vậy thì chỉ có một vài người có đủ tiêu chuẩn thôi, còn bao nhiêu người khác về hưu luôn chắc? Dĩ nhiên, có khuôn mặt điển trai thì rất là lợi thế, song "Đẹp trai" ở đây có nghĩa là tác phong của chúng ta phải lịch sự, tao nhã, quần áo phải gọn gàng, đầu tóc ngăn nắp, như vậy mới tạo được ấn tượng tốt ở đối phương và làm cho người ta tôn trọng lời nói của mình. Cách ăn mặc cầu kỳ, chải chuốt thì không được xếp vào hàng "Đẹp trai", nó tạo hình ảnh giống như Mã Giám Sinh trong Truyện Kiều, nhiều cô gái không thích đâu!
    "Đủ tiền" thì phải hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đương nhiên muốn làm quen với người ta thì ít nhất cũng phải có sẵn... dăm ba ngàn trong túi để rủ người ta đi uống nước ngay khi có cơ hội chứ, OK? Còn nghĩa bóng có nghĩa là chúng ta phải xét khả năng của mình so với đối phương, phải có bản lĩnh, đủ "đô" về nhân cách, kiến thức..., ngoài ra còn phải có một vài khả năng hoặc đặc điểm mà chúng ta biết rằng cô ấy thích. Khó đấy! Con gái bây giờ yêu cầu càng ngày càng cao, các bạn có thấy vậy không?
    (GL)2 : Ga Lăng, Gan Lì.
    Hai cái này thì chắc các bạn biết quá rồi còn gì. Ga lăng là một tính cách không thể thiếu được trong cuộc "tấn công". Bất kỳ người con gái nào, cho dù nghiêm túc hay thẳng thắng rất mực đi nữa, thì cũng thích được người con trai tỏ ý quan tâm, chăm sóc một chút. Tất nhiên tùy theo tính tình người con gái mà mức độ ga lăng phải thay đổi linh hoạt, chứ nếu người ta không thích mà cứ "quan tâm" cà chọt cà chọt vô công chuyện của người ta thì héo sớm.
    Gan lì: khó mà quan trọng! Không phải cô gái nào cũng dễ... tấn công, không phải cô bé nào cũng dễ chinh phục. Là con người có văn hoá, chúng ta dĩ nhiên là phải có tự trọng, nhưng còn tự ái? Dẹp! Lòng tự ái chỉ làm cản trở vấn đề. Chúng ta phải hiểu tâm lý phái nữ: nhút nhát, e thẹn, thậm chí "con gái nói có là....", nếu mà ta sợ quê khi bị từ chối, sợ hãi khi cô bé quá nghiêm túc, hoặc mới bị nói "không" mấy lần đã chán nản thì... chỉ nên ở nhà ngủ cho sướng chứ làm quen, tỏ tình làm chi cho mệt thêm? Còn nữa, gan lì ở đây không có nghĩa là lì lợm dai dẳng đâu đấy, phải biết điều chỉnh cho đúng mức, nếu không có thể bị đánh giá thấp, xem thường, thậm chí căm ghét, và như vậy thì cơ hội chiến thắng xem như tiêu tùng.
    Trên đây là 4 tiêu chuẩn tối thiểu để mà... đề ba. Dĩ nhiên tùy từng con người cụ thể, từng trường hợp phân biệt mà phải xác định thêm những điều kiện khác. Nhưng đây là 4 tiêu chuẩn cơ bản cho cuộc chinh phục (tiêu chuẩn chứ không phải phương pháp đâu à nghen, phương pháp thì có... cả tỷ đấy!).
    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ tình trường​
    Chương II: Tâm lý chiến trong đề ba​

    ở chương này,chúng ta hãy cùng bàn về một yếu tố quan trọng thuộc hàng bậc nhất trong một cuộc đề ba, đó là yếu tố tác động tâm lý. Trong một cuộc đề ba, phần quan trọng nhất là phần "tâm lý chiến", khi thực hiện các hành vi ngỏ ý với một bạn gái, chúng ta đang làm gì? Chẳng qua là đang cố gắng tác động vào tâm lý của nàng, hòng tìm kiếm một tín hiệu hồi âm từ trái tim nàng, đúng chứ? Như vậy thì kết quả cuộc đề ba của chúng ta rõ ràng phụ thuộc vào cách thức chúng ta tác động vào tâm lý của đối tượng. Đúng thời điểm, đúng phương cách, và cả đúng liều lượng nữa thì được thành công, ngược lại thì được mẹ của thành công.
    Tâm lý bạn gái thì có muôn hình muôn vẻ, do đó muốn tìm kiếm ra một phương thức "xâm nhập" chung cho mọi trường hợp là điều không tưởng. Tuy nhiên, chiến thuật tâm lý có thể gói gọn trong 2 tác động sau:
    G Tác động "Nước chảy đá mòn" : mỗi ngày rót một chút, không thể không có ngày đầy.
    A Tác động bất ngờ : lâu lâu giở một chiêu bất ngờ, gây cảm xúc, khắc đậm thêm ấn tượng của bạn trong tim nàng.
    Sau đây là một vài thủ thuật tác động cụ thể cho những trường hợp đề ba:
    F Bạn để ý một cô bé cùng lớp hoặc cùng sở, nhưng chưa dám nói ra "điều anh muốn nói" vì còn quá sớm? Đừng có ngồi chờ đợi không ích lợi gì cả, hãy thực hiện ngay chiến lược "đề ba bằng ánh mắt" như sau: cố gắng nhìn cô gái vào bất kỳ thời điểm nào có thể được. Đáng lẽ tôi không cần phải nhắc điều này vì chắc chắn 100% là các bạn đã... tự động làm rồi, tuy nhiên lại có nhiều anh, hễ cô gái nhìn về phía anh ta thì lập tức anh hoảng hồn "giả nai" nhìn đi chỗ khác. Không cần phải như thế! Khi ánh mắt cô gái vừa tới chỗ anh, hãy giữ cho hai "tia sáng" gặp nhau trong vòng một giây đi (khi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, thế nào cô gái cũng dừng mắt ngay địa điểm đó), sau đó bạn mới nhìn chỗ khác (tốt nhất là nhìn xuống bàn hay mặt đất gì đó). Một lần, hai lần thì cô gái sẽ nghĩ là tình cờ, lần ba lần bốn cô sẽ bắt đầu... tò mò("hình như anh này nhìn mình hơi nhiều thì phải"), mà con gái thì "kỳ" lắm, hễ tò mò về cái gì thì thế nào cũng muốn... quan sát thêm. Thế là có thêm cơ hội cho bạn "chạm mắt". Mục đích của bạn là cho cô ấy biết mình... có nhìn cô ấy.
    FNếu bạn để ý một cô bạn của em gái mình? Khi cô ấy đến chơi, tìm cơ hội đi qua mặt họ mấy lần, đi qua nhìn một cái, đi lại nhìn một cái (có kèm nụ cười cũng hay). Lâu rồi thì cái nhìn của bạn cũng ngấm vào suy nghĩ của cô gái thôi.
    Dĩ nhiên là đề ba bằng mắt có thể được điều chỉnh để áp dụng linh hoạt trong mọi trường hợp. Điều lưu ý ở đây là chỉ nên nhìn vào mắt của cô gái, nếu bạn thấy chỗ nào khác của nàng đẹp hơn mà nhìn mãi thì toi.
    Đề ba bằng mắt mặc dù rất "tâm lý" nhưng chỉ có thể thực hiện ở bước đầu, và tác động của nó cũng nhẹ. Phải tỏ ý quan tâm đến nàng nhiều hơn! Bạn không đủ can đảm trò chuyện với nàng ở chỗ có nhiều người quen? Sau một buổi tan sở, hãy đi theo nàng về nhà. Lần đầu tiên bạn nên làm thám tử, theo dõi nàng về tận nhà cho biết nhà và biết con đường nàng sẽ đi.
    Các lần sau có thể chạy lên bắt chuyện với nàng. Dĩ nhiên là khi ra về bạn phải lấy xe sau cô gái và để cô chạy khoảng một khúc thì bạn mới "tình cờ" bắt kịp. Sau khi chào hỏi, bạn có thể hỏi thăm nhà ở đâu (mặc dù biết rồi), thường chạy đường này không... Bạn cũng nên nói có nhà bạn thân hay nhà chú bác nào đó gần đó, nên bạn mới đi đường này. Mấy lần như vậy thì cô gái cũng phải biết ý bạn, tất nhiên cô chẳng dám hỏi bạn đâu, bạn cứ tiếp tục cho đến khi cô nàng quen với việc có "vệ sỹ" đưa đón, sau đó bất ngờ chấm dứt chuyện này (tác động bất ngờ đó mà), nàng sẽ cảm thấy "nhớ nhớ" cho mà xem! Hãy chuyển qua thể hiện mối quan tâm của mình bằng trò chuyện với cô gái. Sau một thời gian trò chuyện thân mật, có dấu hiệu "tiến triển" thì có thể lặp lại trò này. Còn nếu bạn nào không thích theo dõi trò chuyện ngoài đường(dễ xảy ra tai nạn giao thông), hoặc không có cơ hội thì cứ bỏ qua việc "đề ba ngoài đường", đi thẳng vào "đề ba qua trò chuyện" .
    Tác động tâm lý của trò chuyện là rất lớn. Nếu đủ can đảm đến nhà nàng để trò chuyện thì tốt, không thì hãy tận dụng những khoảng thời gian gặp nàng. Chủ đề câu chuyện phải là sở thích của nàng chứ không phải là sở trường của bạn, giả như nàng thích ca nhạc, thời trang và Cindy Cafword mà bạn cứ đem cúp C1 với Ronaldo ra nói thì tiêu tùng. Cứ trò chuyện bâng quơ một thời gian đã, sau đó thì hỏi dần đến gia đình, cuộc sống của nàng. Hãy tỏ ra quan tâm đến nàng khi nàng cần lấy một vật gì, cần làm một việc gì (có mức độ thôi). Ráng đừng để nàng nhìn thấy bạn trong tình trạng nóng nảy, cáu gắt. Ngược lại, khi nàng có chuyện buồn bực hãy đến chia sẻ với nàng (hỏi về nguyên nhân, sau đó an ủi) nhưng khi nàng không thích kể nữa thì phải biết dừng lại, hỏi thêm nữa thì khốn. Lời nói của bạn phải lịch sự nhẹ nhàng, suy nghĩ trước khi nói, không việc gì phải nói nhiều cả, cũng chả nên nói những câu bí ẩn khó hiểu, nếu có tật nói tiếng Đan Mạch thì phải coi chừng, một câu thôi cũng đủ để xóa sạch mọi công sức bỏ ra. Bạn phải đủ tỉnh táo và lịch sự dừng câu chuyện đúng thời điểm, nói dông dài thì ai cũng chán nản bực mình cả. Khi cô gái lên tiếng nói thì bạn phải chăm chú nghe, đừng lơ đãng, đừng cắt, đừng nói "xạo" cho dù bạn biết nàng có... xạo.Cứ thế mà tiến dần lên, bạn đang thực hiện tác động "nước chảy đá mòn chứ gì nữa? Ngày nào cũng như thế, như thế, kim cương còn mòn nữa là trái tim một cô gái.
    Ngoài ra, khi trời mưa mà cô gái không mang áo mưa, hay khi cô gái đạp xe không nổ máy, hay thậm chí khi cô ta ngã xe đi nữa... thì đó đều là dịp may hiếm có để cho bạn "tỏ thiện chí". Dĩ nhiên những dịp may này cũng có thể "nhân tạo"(xem lại chiêu "mạo hiểm trong đề ba), nhưng phải cẩn thận, cô nàng mà biết được thì hết cứu. Một chiếc khăn bạn đưa ra sau khi cô ấy ăn xong hoặc bị dơ gì đó là rất "tâmlý" ! Một cây bút bạn cho mượn rất gây thiện cảm khi cô đang cần mà bút cô ta lại mất tiêu (cũng có thể nó nằm im trong túi xách của bạn). Khi cô ấy phải về nhà trễ (có thể do bể bánh xe) thì bạn đợi về chung sẽ rất hay (cũng có thể trước đó bạn đã cố mài một cây đinh). Nói chung là hãy tận dụng mọi cơ hội trời cho và chính bạn cho để mà bào mòn bức tường trong tim cô ấy.
    Để gây cảm xúc và bất ngờ, có thể áp dụng phần "đề ba bằng tặng quà". Ngoài ra, có thể rủ đi chơi thử xem.
    Một vài lời khuyên ngắn gọn để tạo được ấn tượng tốt trong tâm lý nàng:
    - Thực hiện tiêu chuẩn (ĐT)2 + (GL)2 = (TC)2
    - Không nói nhiều, không nóng vội.
    - Trước cô gái đừng tỏ ra tự tin, từng trải, "nai" chừng nào thì tốt chừng nấy.
    - Mánh lới nhiều thì nguy cơ lớn, thật thà nhiều thì khó khăn lớn, hãy cân bằng giữa chúng.

    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"

Chia sẻ trang này