1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường đào tạo cưa cẩm !!!!!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi lang_du_ca, 10/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ tình trường​
    phụ lục IV: Đâu là tình yêu đích thực?​
    * 73% đặt tiêu chuẩn người yêu phải hiểu biết, có thể chia sẻ, tâm sự * 54% cho rằng tình yêu vô cùng quan trọng, giúp nhau tiến bộ * 89,5% nghĩ rằng không nên quan hệ ******** trước hôn nhân...
    Số liệu trên lấy từ kết quả cuộc thăm dò y kiến 500 bạn đọc trong lứa tuổi từ 18 đến 25 ở một số trường học: Lê Quy Đôn, Trưng Vương, Đại học Kinh tế, Đại học Mở - Bán công, Đại học Sư phạm... do Báo NLĐ tổ chức.

    Còn chăng, những mối tình lãng mạn?
    Bà Đặng Hồng Tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội (LĐLĐ TPHCM) kể: Có lần trung tâm nhận một ca tư vấn cho một cô gái 18 tuổi, học sinh trường L.Q.Đ. Cô hết lời than phiền: "Không biết người yêu của em có khùng không? Chỉ biết tặng thơ cho em! Không lẽ em quăng vô mặt ảnh! Đúng là vớ vẩn! Bây giờ em phải làm sao để "cải tạo" cái đầu ảnh cho hết "tửng"?.
    Lời tâm sự của một cô gái trẻ khác, sinh viên năm thứ hai khoa Anh văn (trường ĐHSP TPHCM) gởi đến Trung tâm Tư vấn Tình yêu - hôn nhân- gia đình cũng làm các chuyên gia suy nghĩ. Cô gái kể lể đầy giận dỗi về người yêu "làm ở hãng kẹo Biên Hòa": Cô biết không, nhân ngày sinh nhật em, bạn trai hứa sẽ tặng em một món quà hết sức y nghĩa. Em hồi hộp đợi chờ. Đến ngày, anh ấy chỉ tặng em duy nhất "một bông hồng cho tình đầu". Em giận tái mặt vì giá mình "bèo" dữ vậy sao? Tặng em 100 bông vẫn còn chưa xứng đáng"

    Tình yêu và nhịp sống: Tỉ lệ nghịch?
    Thạc sĩ tâm ly Phạm ánh Hòa (Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn TPHCM) cho rằng: "Giới trẻ ngày nay yêu bằng một trái tim cháy bỏng nhưng với một cái đầu, tỉnh táo". Trên thực tế, kết quả cuộc thăm dò của Báo NLĐ cũng thể hiện rõ điều này: 41% cho rằng chỉ gặp người yêu 1 lần/tuần, nhưng có thể gọi điện thoại mỗi ngày; Bạn N.A.D, sinh viên trường ĐHKT ly giải: "Thật sự em không có thời gian. Ngoài giờ học, em còn bươn chải để kiếm sống, để lo cho tương lai". Còn L.T.K.D bày tỏ: "Nhiều khi cả nửa tháng tụi em mới gặp nhau. Hai đứa đều có tối thiểu hai bằng đại học mà vẫn lo sợ tương lai không ra gì. Giữa hai nỗi ám ảnh không có việc làm và không có tình yêu, có lẽ em sợ nỗi ám ảnh thứ nhất hơn".
    Thạc sĩ Phạm ánh Hòa nói tiếp: "Có đến 50% các ca tư vấn của bạn trẻ đều rơi vào tình cảnh không có thời gian dành cho tình yêu. Không ít các bạn nam không biết ly giải làm sao để người yêu khỏi nghi ngờ rằng "anh dành thời gian cho người khác". Đa số đều cho rằng một tuần chỉ thật sự rảnh rỗi vào ngày chủ nhật. Khốn nỗi, cuộc sống lại còn quá nhiều mối bận tâm: cha mẹ, bạn bè, những thú tiêu khiển của riêng mình, sinh nhật, giỗ chạp... Tôi cũng cảm thấy có một cái gì đó đang rất mâu thuẫn giữa tình yêu và nhịp sống thời đại. Với thời gian 1 lần/tuần cho nhau, tôi nghĩ rằng quá ít, không thể hiểu được nhau. Dù có điện thoại thăm hỏi nhau mỗi ngày vẫn không thỏa mãn nhu cầu muốn gặp nhau, trông thấy nhau. Hệ thống thông tin, dù hiện đại cũng đâu thể thay thế thông tin tình cảm từ trái tim". N.M.T, một giám đốc trẻ, đã phát biểu: "Xã hội hiện nay đang phát triển không ngừng. Lớp trẻ luôn đặt việc cạnh tranh để có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội là mục tiêu cao nhất, quan trọng nhất của cuộc đời. Vì thế, gần như toàn bộ thời gian tôi phải lao vào công việc".
    Đâu là tình yêu đích thực?
    Bà Ly Thị Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tâm ly giáo dục và Tình yêu - hôn nhân - gia đình, cho rằng: "Tình yêu muôn thuở vẫn có những tiêu chí không bao giờ thay đổi. Đó là sự chân thành và nghiêm túc, sự trung thực và trong sáng, sự nồng nàn và đằm thắm. Chỉ những phương tiện nào vun đắp cho tình yêu thì mới đáng trân trọng. Cái gọi là tình yêu thời hiện đại chỉ là cách nói. Không thể nói một mối tình hiện đại đẹp hơn một tình yêu trong cổ tích. Đôi giày của người hiện đại có thể tốt hơn, đẹp hơn đôi giày của người xưa, nhưng bước chân tình yêu thì chưa chắc đã mạnh mẽ hơn, đủ sức để "tam tứ núi cũng trèo...". Y đồ lợi dụng và xem nhẹ trinh tiết chỉ có ở những người lợi dụng tình yêu và coi tình yêu như trò đùa. Những người ấy không đủ tư cách để nói về tình yêu. Giá trị đích thực của tình yêu là góp phần tôn vinh những giá trị nhân văn và sự vĩnh tồn của nhân loại".
    Bà Phạm ánh Hòa phân tích trên kết quả cuộc thăm dò của Báo NLĐ: "Tình yêu của giới trẻ hiện nay có hơi khác thời trước: Dựa trên cơ sở thực tế, không viển vông, lãng mạn. Sự chọn lựa người yêu của họ thể hiện rõ điều này: 44% muốn người yêu có công ăn việc làm ổn định.
    Về quan hệ ******** trước hôn nhân, 89,5% cho rằng không nên. Tôi nghĩ kết quả này có hơi mâu thuẫn với thực tế. Nhưng tôi cho rằng đó là sự thật. Ngay cả những cô gái đã "lỡ dại" với bạn trai cũng hối tiếc về điều này và thừa nhận: "Điều đó chỉ làm cho quan hệ xấu đi".
    Trong nhiều cuộc điện thoại tư vấn, nhiều chàng trai đã thố lộ: "Cô nào "dại" thì ráng chịu. Đàn ông không thích xài đồ second-hand". Thực tế cũng chứng minh: ít ông chồng nào nể trọng những bà vợ mà trước hôn nhân quá dễ dãi về vấn đề ********. Bà Đặng Hồng Tuyến cũng nói thêm: "Đàn ông rất ghét phụ nữ chửi thề, ăn nói thô lỗ, không có tư cách, lố lăng... Vì vậy, chơi thì họ vẫn chơi nhưng dám chắc không bao giờ nói chuyện tình yêu đàng hoàng, tính chuyện hôn nhân với những cô gái như vậy. Tình yêu của một bộ phận bạn trẻ hiện nay chỉ là sự ngộ nhận đáng tiếc".
    Bà Phạm ánh Hòa nhấn mạnh đến vai trò của gia đình, của cha mẹ rất lớn trong việc giáo dục con cái ở lứa tuổi dậy thì. Nhất là người mẹ, phải hết sức thẳng thắn và tình cảm đặt vấn đề này với con, để giúp đỡ, định hướng cho con có một tình yêu đúng đắn, chân thật. Không nên để con mình tự vật lộn trước cơn sóng tình dữ dội và những cạm bẫy của cuộc đời. Phải theo dõi từng bước, lắng nghe, phân tích hơn thiệt cho con, nhất là con gái.




    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ tình trường​
    phụ lục V: Giải trí bằng xem tướng​

    Bạn có thể thấu hiểu con người qua diện mạo của khuôn mặt dù họ là ngôi sao màn bạc hay là nhân vật đặc biệt mà cá tính của họ sẽ lộ diện như là cái mũi nổi lên khuôn mặt vậy? Và đây là những bí quyết:

    Khóe mắt:
    Một nét nhăn hiện ra từ trong khóe mắt của người dưới 30 tuổi chứng tỏ xu hướng mạnh mẽ về ********. Đường nhăn ở phía ngoài con mắt-nếp nhăn ở đuôi mắt (vết chân chim) biểu hiện người có bản tính tốt lành.

    Má:
    Đây là một phần của khuôn mặt thể hiện tình thân thiện của người ******** của bạn-"Trông cái má mà giá con người"-và nó chứng tỏ khả năng đa tình của một con người.
    Người có gò má cao là người thích tham gia vào hội hè, đám đông. Nhưng loại người này cũng biết cách dành thời gian ấm cúng cho gia đình cũng như thích thưởng thức bữa ăn tối đoàn tụ trong gia đình.
    Má đầy hoặc dò má bằng phẳng biểu hiện người nhút nhát trong giao thiệp. Nhưng đây là con người đến độ cởi mở tình cảm với ai đó thì sẽ rất trung thành.

    Tai:
    Dái tai nhỏ là dấu hiệu của kẻ thái quá về ********. Nhưng đó cũng là người biết chế ngự để dành cho ******** sự đồng điệu về khoái cảm. Bạn cũng có thể nhìn tai để hiểu tính hào phóng hay keo kiệt của người đó. Bạn dùng ngón tay trỏ lần theo rãnh cạnh vành tai từ dái tai lên tận phía trên. Nếu bạn cảm thấy rãnh mút chặt vào ngón tay thì hãy coi chừng: đó là người "vắt cổ chày ra nước" đấy!

    Cằm:
    Người có khuôn mặt lưỡi cày là người có khả năng đẩy khoái cảm ******** lên tột đỉnh. Nhưng hãy nhớ rằng-phía trái của khuôn mặt có khả năng biểu cảm hơn bên phải. Các nhà nghiên cứu cho rằng phía bên trái biểu hiện cho những nét riêng tư, những phần cá nhân của cá tính con người.

    Nhân trung:
    Rãnh nhân trung (từ phần dưới cua mũi tới môi trên) là một trong những dấu hiệu chỉ ra một cách rõ ràng xu hướng ******** cá nhân. Nhân trung càng rộng thì lòng khao khát ******** càng mạnh.

    Đôi mắt đa tình
    Người nào mi mắt rủ xuống là người chấp nhận người tình một cách phiên phiến hơn là tự đặt ra chuẩn mực để tìm kiếm. Robert Redford là một người như thế. Đôi mắt xanh thơ trẻ của anh nói lên rằng anh là người quá lụy và dễ thông cảm với ********.
    Mắt tròn thể hiện tình cảm rõ ràng và dễ dàng mời gọi thiện cảm của người khác.
    Mắt xếch nói lên khả năng mẫn cảm. Nhưng nếu mắt quá cụp xuống là người có khả năng quyến rũ nhưng luôn có vẻ như che dấu điều gì đó.

    Người hay ghen tuông được thể hiện ở đôi lông mày rậm và giao nhau. Những người này khó mà có thể tin tưởng một ai.
    Mắt sáng rõ ràng cách xa nhau là mắt của người say mê cuộc sống. Đây là người có trái tim hướng thượng, tìm cách vượt lên bản thân mình để chiều lòng ********.

    Miệng đa tình
    Đôi mô rộng và hai khóe đi lên là người ham hố ******** hơn là ham muốn về sự giao ái, tình cảm và tế nhị. Dolly Partin là một ví dụ. Môi trên cho thấy khả năng yêu còn môi dưới chỉ ra nồng độ tình yêu mà người đó cần (môi trên là nhu cầu của tình yêu hướng thượng, môi dưới là nhu cầu của tình yêu thể xác).
    Môi trên dày hơn môi dưới chứng tỏ một ngươi khát yêu thực sự chứ không phải đói khát người tình.
    Môi dưới dày phát lộ rằng người đó đòi hỏi tình yêu và có khả năng trao cho người khác tình yêu (người Trung Hoa gọi là ái tình nồng hậu). Khía nối phần giữa tới phần cuối của môi trên biểu hiện người lãng mạn và tình yêu đầy ảo tưởng. Người đàn ông bay **** Mel Gibson là người có đôi môi như vậy. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy các cô gái phát rồ lên vì anh ta!
    Đôi môi biểu hiện khả năng cân bằng, tính quyết đoán và sức mạnh của con người. Nếu người nào có đôi môi cân đối thì anh ta có khả năng dồi dào về tình yêu nhưng biết giữ lín những khao khát tình cảm của mình.
    Môi trên hơi cong thường thấy ở người có sức mạnh về ********, người đòi hỏi sự chú ý của người khác và thường làm bằng được điều đó.
    Môi hẹp và úp xuống biểu hiện của người thiếu nhạy cảm và tính tình thất thường
    Nếu môi trên úp xuống, người đó sẽ là người nhạy cảm, là người tình lý tưởng.

    Cái mũi:
    Người này có phải là ******** thân ái hay u uẩn, ủ dột? Cái mũi có thể nói lên điều đó. Nếu mũi hếch, người đó có tính độc lập, hóm hỉnh và hào phóng với thời gian, tiền bạc và tình yêu. Trên thực tế mũi có thể nói lên nhiều điều về cá tính con người.

    Ví dụ, lỗ mũi phẳng biểu hiện tính kiên nhẫn, lỗ mũi hin nói lên người cố chấp. Mũi loe ra và hếch lên-giống như mũi hài hước Bob Hope, là mũi của người thiếu kiên nhẫn, tính khí hay đổi thay đến mức vô lường.
    Một cái mũi mảnh, nhọn đầu hoặc có đường rãnh chạy dọc giữa mũi làm ta hình dung đến người hay nản chí.
    Mũi rất to, phồng ra hai bên và tròn trĩnh tố cáo chủ nhân là người kiêu căng, ngạo mạn.
    Người nào có cái mũi nhỏ với hai cánh mũi và lỗ mũi hẹp là người có xu hướng hay lo âu, nhút nhát. Nhưng nếu bạn muốn và kiên nhẫn một chút, bạn có thể hiểu và thiết lập được mối quan hệ tốt với người đó.




    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ tình trường​
    Lời nhắn gửi​
    Thế là tui đã giữ lời hứa nha. Post đầy đủ cho mọi người. Đây có thể coi là một bí quyết (!!!) giúp cho mọi người thư giãn sau những giờ học và làm việc mệt mỏi. Nó được viết ra không nhằm giúp bạn có một phương pháp tiếp cận người mình yêu. Như thế thì không thề gọi là tình yêu được đúng không?
    Tôi viết ra để có thề giúp mọi người mỉm cười thú vị , giảm stress thôi. Nhưng đọc kỹ cũng thấy có nhiều cái bổ ích đấy chú nhỉ.
    Nếu đọc xong mà bạn thất bật cười thú vị thì hãy cho tui một bình chọn nhé
    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  4. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Các bác đưa ra lắm công thức qué ! Nghe rất có vẻ là khoa học và được đầu tư kĩ lưỡng nhé! Nhưng chẳng nhằm nhò gì đâu! Mang cưa về mà cưa củi![:)]

    ANTI-LOVE

  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Vài lời khuyên của tôi, môt người chưa yêu bao giờ
    Hãy tin vào bản thân mình. Đừng vì người khác bảo mình là bé mà vội nghĩ mình là bé, đừng vì người khác bảo mình là chưa đủ tuổi mà vội nghĩ mình là chưa đủ tuổi. Hãy tự mình cân nhắc, tự mình suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu trái tim (chứ không phải dục vọng) thật sự rung động thì nghĩa là mình đã lớn. Nếu cuộc sống của mình đột nhiên trở nên vô nghĩa và không thể chịu được nếu thiếu vắng nàng, một người vô cùng quan trọng đối với mình (trong khi đối với người khác thì không) thì có lẽ là mình đã bắt đầu yêu. Xuân qua trăm hoa tàn, xuân đến trăm hoa nở; không phải lòng người hời hợt bên ngoài có thể đo được vậy.

    Đừng sợ yêu, nếu đã trót yêu và nếu đó là tình yêu chân thật. Xin nhấn mạnh: tình yêu chân thật. Bởi vì tình yêu chân thật luôn luôn đem lại điều thiện cho bạn và cho mọi người, bất kể bạn ở lứa tuổi nào và bất kể đối tượng của bạn ở tuổi hơn hay kém. Trốn tránh tình yêu chân thật là trốn tránh chính mình -- thật là một việc làm dại dột. Biến tình yêu chân thật thành một động lực làm việc khác (như học hành, đấu tranh, kiếm tiền, rượi chè,...) là phản bội chính mình -- đó là tội lỗi rất lớn. Đừng tưởng công việc khác như học hành, đấu tranh, kiếm tiền, rượu chè... sẽ giúp bạn tốt hơn hay sẽ đem lại cho bạn nhiều hơn trên đường đời. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng chỉ có yêu mới là việc làm cao quí nhất, là việc làm quyết định tất cả. Hãy sống chân thành với tất cả tình cảm của mình, với tất cả con người của mình. Đừng trốn tránh nó, cũng đừng phản bội nó.

    Chớ quá đau buồn khi bị đối tượng từ chối, bởi vì "hiểu được tình yêu chân thật" tự nó là phần thưởng, chứ không phải chiếm đoạt một cái gì đó hay một ai đó mới đáng giá. Những thất bại trong đời là việc rất thường, nhất là thất bại trong tình yêu. Và cũng đừng nghĩ rằng sẽ có cái gì đó đạt được trong tương lai sẽ bù đắp cái gì đó đã mất mát trong quá khứ. Sẽ có ai đó khuyên rằng trong tương lai biết đâu bạn sẽ gặp ối cô xinh đẹp hơn, rằng bạn sẽ tự cười con người bạn hôm nay, hoặc rằng biết đâu sau năm mười năm gì đó bạn sẽ tán đổ cô gái kia... Đừng nghe những lời ấy, dẫu rằng những lời đó là những lời khuyên chân thành nhất, dẫu rằng đó có lẽ là thực tế sẽ xảy đến trong cuộc đời bạn. Tại sao? Tại vì thật là uổng phí thời gian sống biết bao khi phải sống với những ảo tưởng tự nghĩ ra hoặc do người khác nhét vào đầu mình như vậy. Phải sống chân thành với cuộc đời thật ngay hôm nay, ngay tại lúc này này; đừng sống một cuộc đời vạch sẵn từ quá khứ hòng phóng đến một tương lai hư ảo.

    Bạn hãy tự nhìn vào gương và tự hỏi trái tim mình. Đừng nhăm nhăm tìm lời giải dáp mấu chốt ở bất kỳ ai khác, dù đó là Giáo sư Tâm Lý, Chuyên viên Tình Yêu hay Kỹ sư Tâm Hồn hay bất cứ ai mang bất cứ một danh hiệu màu mè rực rỡ như đến đâu. Họ chỉ có thể cho bạn vài lời khuyên vốn đã đầy rẫy trong sách vở nhưng hoàn toàn vô dụng với một tình yêu chân chính. Hãy tự hỏi mình, hỏi xem mình đã thật sự chết nàng chưa, Đã Thật Sự Chưa. Bạn hãy hỏi đi hỏi lại... Hỏi như vậy trong một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một năm, hai năm... rồi sẽ đến lúc bạn tự hiểu. Có thể chỉ sau một lúc bạn tự nhận thấy rằng 'ồ, yêu đương thật là vớ vẩn, đó chỉ là trò chơi của mấy kẻ dửng mỡ'. Khi ấy bạn hãy thôi, và đơn giản là quên cô gái kia đi. Còn nếu bạn thấy rằng bạn thật sự yêu nàng và không thể sống thiếu nàng và hơn hết bạn thấy rằng bạn sẵn sàng đem đến cho nàng và mọi người những điều tốt đẹp nhất, khi đó bạn hãy đến với nàng bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Ví dụ như thế này:--

    Hãy quỳ dưới chân nàng (nếu bạn thích) và tay dâng lên cho nàng một đoá hoa (nếu bạn nghĩ là nàng thích hoa; bạn có thể cầm một chiếc đùi gà rán cùng chai rượu nếu bạn cho rằng nàng thích những thứ đó) rồi để trái tim mình tự lên tiếng. Rất có thể nàng sẽ nghĩ bạn là một thằng điên và cho bạn một cái tát (lúc đó tôi thành thật xin bạn hãy quên ngay cái tên của người đang viết những dòng này !!!) nhưng điều đó cũng chẳng sao. Bạn cũng đừng quá tức giận hay quá đau khổ (nghĩa là hơi hơi tức giận và hơi hơi đau khổ một chút xíu cũng được). Điều quan trọng là bạn đã hiểu một cách trọn vẹn tình yêu, hiểu được nàng, và hơn hết: bạn hiểu được chính mình. Đó chính là điều quí giá nhất -- điều không ai dạy được cho bạn mà bạn tự phải học với cơ hội là: yêu thật sự. Và bạn chỉ có thể học được khi bạn thực sự yêu mà thôi, chứ không thể học được vào bất cứ một lúc nào khác trong đời dù rằng vào lúc đó bạn đã là một người trưởng thành tự lập và bạn gặp một tỷ cô gái xinh đẹp hơn nàng một tỷ lần.
    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  6. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Từ từ em còn cóp
    ơ anh có cấp bằng tốt nghiệp ko để em còn đi xin việc
    WONDERFUL
    Tiền bạc công minh
    Ái tình...linh tinh cũng được
  7. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic hic nghe thế em chả hiểu gì cả?Chả hiểu áp dụng xong có bị rụng răng ko nhỉ?Hic hic
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    He he, mọi ngưòi thấy có thú vị không. A tuy rằng cái topic này không do tôi lập ra. Người chủ của nó đem con bỏ chợ. Tôi thấy thế muôn viết vài cái cho mọi người giải trí chứ chẳng có mục đích gì cả, Vậy mà chẳng có mấy người hưởng ứng. làm tôi cúng thấy nản, CÓn nhiều cái định post nữa nhưng xem chừng tình hình này thôi không post nữa. ...
    Very Incredible Person

  9. LANGDUCA

    LANGDUCA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    LANGDUCA
    CHÚC CÁC BẠN LUÔN KHOẺ VÀ VUI VẺ NHÉ
  10. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ đồ siro phá đám mờ sao Twins_of_VIP chịu khó sưu tầm thế nhỉ hì hì em có nhớ ngày xưa cái này mang bản quyền của Trí tuệ VN hé hé lâu lâu format thế là đi sạch mãi hum nay mới tìm lại được heheee post tiếp đi kìa anh em chờ
    Tiền bạc công minh
    Ái tình...linh tinh cũng được

Chia sẻ trang này