1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường điểm ---mơ ước của chúng mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wildflower87tq, 10/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildflower87tq

    wildflower87tq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trường điểm ---mơ ước của chúng mình

    Từ bao đời nay truyền thống cha ông đã cho rằng cứ ở trường điểm là học giỏi tuốt. Bởi vậy mà những trường học nổi tiếng từ xưa , hàng năm học trò cứ ùn ùn kéo đến thi để rồi trượt cũng hàng đống .

    Tất nhiên vào được trường điểm là cả một quá trình học tập gian khổ , dùi mài kinh sử đến phát sợ lên ấy! Mặt khác chỉ có vào những nơi đó học trò ta mới có cơ hội "mở mày mở mặt ", lại cả gia đình ta ,bọn bạn cũ sẽ nhìn ta với con mắt khác đi .Thiệt đó!!!!!!!!!!!!!!!!!lúc đó ta có quyền tự hào cho cả quá trình học tập của ta từ thuở mẫu giáo tè ra quần cho đến giờ và từ đó cho đến hết cấp 3( Dĩ nhiên là ko tính lúc trượt đại học nhá) thì cái quá khứ hào hùng ấy sẽ được cha mẹ chúng ta lôi ra hàng trăm lần để giáo dục cho mấy đứa em . Bọn nhóc đó cũng nể ta hơn.
    Tớ học lớp 9 . Tớ đang ôn thi để vào được trường chuyên tỉnh. Tớ ham học lắm , vở tớ chép kín chữ ,thời gian biểu dày đặc , thỉnh thoảng mới có tí internet . Sáng học , chiều học, tối học . ( May mà mắt chưa cận đấy , nhiều đứa bạn tớ mắt cận mấy điôp lận !) Bây giờ Lênin đã trở thành thần tượng của tớ nhờ cái câu nói "học học nữa , học mãi " của ông ấy lúc nào tớ cũng nhớ trong đầu .ấy vậy mà cái hy vọng đỗ vẫn mong manh cực kỳ . Để tớ tính thử cho các ấy coi nhá :
    _Con cô giáo trong trường đó thì ko kể nhá . đỗ là dễ hiểu Lại chưa kể đến họ hàng dây mơ rễ má hàng đống của họ nữa (Bình thường thì chẳng thấy đâu đến khi cao điểm thì họ hàng cứ gọi là cả huyện người )
    _Lại còn cái chuyện mua điểm thử hỏi xem có ở nơi nào ko có. Thời nay thiếu gì kẻ lõi đời!!!
    Như vậy là tỉ lệ đỗ thực chỉ vào khoảng 10-15% là căng . Tức là phải bọn siêu cực thì mới có khả năng tay bo như vậy đấy .


    Lại nghĩ cho cái số phận hẩm hiu khi trượt. Ối đứa tuy trượt nhưng học còn tanh hơn bọn kia ý chứ . Chỉ khổ là sẽ bị paa maa phàn nàn là tốn bao nhiêu cơm áo gạo tiền cho chúng ta học mà chẳng được cái ích gì( Còn cộng thêm cả mấy câu giận cá chém thớt nữa chứ !!!) Lúc đó tuy tức lộn cả ruột lên nhưng vẫn phải nhịn. Lại còn phải tự than thân "Học tài thi phận "mặc dù thừa biết khả năng đỗ của mình là quá 50%
    Con người chúng ta bây giờ đang chạy theo tri thức , trí tuệ . Ấy vậy mà trong số bao nhiêu con người thì chỉ có một số ít mới hiểu được chúng ta đang tồn tại hay đang sống , học để có trí tuệ hay học để gọi là có ??Cha mẹ ta thì còn lâu mới hiểu được

    Nói thật nhá: Bây giờ trong trường điểm có khi toàn một lũ vịt nghe sấm , cứ gật gù . Chắc chỉ có vài con thỏ thôi .

    Đấy là ý kiến của tớ . Lại nói thêm về cái bài "1kis=10 con vi trùng " của tớ ở cái mục tình ******** yêu gì gì đó .........bị các bạn
    phản bác kinh quá , tớ đỡ ko kịp . Mấy bạn phải hiểu rằng ở tuổi của mình hôn là một điều quá đáng chứ . hiccccc hiccc mấy người yêu đương vào hôn hít gì thì kệ tui chẩng thèm để ý , tui đang nói mấy đứa nhỏ hơn tui đấy chứ lần sau đọc kỹ nha

    hY VỌNH LẦN NÀY LÀM HÀI LÒNG CÁC QUÝ VỊ


    BYE
  2. DevilsDance

    DevilsDance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Điểm cái dề, dại dột

    Đời tôi là của tôi, Đời em là của em
    Còn mây xanh kia là của trời cao

Chia sẻ trang này