1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Du trả lời bạn đọc TTVN

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi falling-rain, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Trường Du trả lời bạn đọc TTVN

    Phải rất khó khăn, falling-rain, phóng viên của box NNTD mới có thể gặp được Truongdu.

    Không phải vì anh kiêu căng gì, mà vì lịch làm việc của anh quá bận: làm ở công ty (chủ yếu là để kiếm sống và kiếm tiền vào net, đôi khi vẫn lợi dụng net "chùa" để on line trả lời các câu hỏi của bạn đọc TTVN), làm MOD (quản lý Những người thích đùa - những người rất thích đùa nhưng đôi khi vì thích quá thành ra "quá đà"), đi uống rượu cho quên sầu, chơi Domino ở máy tính, lang thang ngoài đường, xúm vào một đám đông nào đó xem có gì vui...

    Truongdu hẹn FR ở cafe Nhân - Láng Hạ, nơi hội 7X hay tụ tập bàn về sự phát triển của TTVN, sự xuất hiện của các new members xinh tươi, kể chuyện bậy (quên, chuyện vui), bàn việc làm thế nào cho đất nước ngày một giàu mạnh, bàn chuyện hút thuốc lào và thuốc lá cái nào rẻ hơn...., tóm lại là bàn các việc đại sự.

    Sau đây là một vài câu hỏi của riêng FR đã được Truongdu trả lời trực tiếp. Bạn nào muốn đặt câu hỏi với anh, xin hãy vào đây.

    FR
  2. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0

    - Chào anh TD
    - Chào FR
    - Xin hỏi anh TD, vì sao anh "tự nhận là người đàn ông thật thà nhất TTVN"?
    - Ồ, chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà. Vì tôi thật thà nhất, nghĩ gì nói vậy, chả cần lấy lòng ai bao giờ. Ai yêu tôi thì tốt, "click and relax", ai ghét tôi thì kệ, "ta giờ không cần ai bên đời, hê hê"
    - Theo anh đánh giá, FR là người như thế nào?
    - FR hả? Thông minh, duyên dáng, xinh đẹp, tài năng. Tóm lại là tôi thích.
    - Vậy anh đã vote cho FR sao nào chưa?
    - À, đấy lại là chuyện khác. Tôi chỉ bảo FR "tài năng" thôi, chứ chưa xuất sắc. Tôi chỉ vote cho những ai xuất sắc thôi.
    - Quả đúng anh là người đàn ông thật thà nhất.
    - Thì tôi đã tự nhận rồi mà, hê hê...
    - Thưa anh TD, quan điểm sống của anh là gì?
    - Là biến niềm vui thành nỗi buồn. Xin lỗi, tôi nói ngược, biến nỗi buồn thành niềm vui.
    - Anh có thể đưa ra 1 ví dụ nhỏ được không?
    - Chuyện nhỏ như con thỏ! Ví như đi ngoài đường đâm nhau, tôi sẽ rủ người đó đi uống nước. Nếu tôi sai, tôi sẽ trả tiền trà đá cho cả hai. Nếu người đó sai, họ trả tiền. Tôi không cầu kỳ lắm, họ mời tôi Heineken hay 1664 cũng được. Vậy là từ nỗi buồn đâm xe, tôi tạo ra niềm vui là được vào quán uống nước, quen thêm 1 người và có cơ hội dìu dắt người đó trở thành member của TTVN.
    - Xin cám ơn anh TD về cuộc nói chuyện lý thú này
    - Chuyện nhỏ như con thỏ. Ai muốn hỏi gì cứ hỏi nhé. Tôi muốn hát to lên rằng, "ta giờ muốn có em bên đời FR ơi, hê hê..."
    FR
  3. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh Truongdu ơi, làm một người nổi tiếng có thích không? Có lúc nào anh thấy phiền hà vì sự nổi tiếng của mình không?
    little hyacinth
  4. Trananhquan

    Trananhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn vàng có thích ăn thịt chó không? Thích thì hôm nào lên Nhật tân làm một bữa chứ hả? Uống mãi cái thứ trà đá chỉ tổ ỏng bụng!
    TAQ
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Úi! "Mưa dầm" đổi nghề rồi hả? Hồi rứa? Răng ko báo tin mừng cho Ớt biết. Bây giờ Ớt mới biết câu cửa miệng của huynh Truongdu : " nhỏ như con thỏ " chuyển nhượng bản quyền cho Ớt với đi huynh truongdu
    Nói nhỏ với huynh truongdu : Muốn có falling-rain bên đời phải qua xác Ớt à nha.

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  6. nennho

    nennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hi`
    xin lỗi cho hỏi tí
    thế TRUONG DU là ai vậy nhỉ?
    TRUONG DU nhà ở đâu vậy để hôm nào rảnh rỗi tui với TRUONG DU đâm xe một phát nhể
    rồi vào quán
    không biết có được không vậy?
    có ai đồng ý thi đi với tôi để đâm xe một thể nhỉ

    cái gì đẹp nhất trên đời này?
  7. heartandtears

    heartandtears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hành động lãng mạn nhất mà bạn đã dành cho một cô gái là gì? Bạn có phải là người lãng mạn không?
  8. Allforfun

    Allforfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Anh Truongdu có để mắt tới member xinh tươi nào của TTVN chưa? Có em xinh tươi đây này, sao không thấy anh PM làm quen? Bộ chưa tỉnh rượu hả? FR không xinh bằng em đâu!
    Đừng cười em anh nhé
  9. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, bình tĩnh các bạn. Tôi vừa phone cho anh truongdu, anh ấy hứa sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi của các bạn.
    Ớt à, sao lại thách TD bước qua xác Ớt vậy? Anh ấy sẽ lại nói "chuyện nhỏ như con thỏ" cho mà coi. Thôi, Ớt cứ nằm đại xuống trước đi vậy , coi anh ấy bước qua hay làm gì.....!
    Ở box này đi làm phóng viên cũng có nhiều cái thú, học hỏi được nhiều điều, gặp được những người nổi tiếng. Chưa kịp báo cho Ớt thì Ớt đã giận hờn đòi nằm với anh TD rùi. Ấy quên, đòi nằm cho anh TD bước qua xác rùi! Yêu chi mà yêu mạnh mẽ rứa muội?
    FR
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ, gập người cám ơn sự ngưỡng mộ (người miền Nam gọi là mả ) của các bạn .
    Dạ đầu tiên để chứng minh tôi là người thật thà, tôi xin thề trên cái title của tôi rằng cuộc phỏng vấn trên là hoàn toàn không không đúng sự thật, vì câu cửa miệng của tôi không phải là: chuyện nhỏ như con thỏ (trả lời luôn cho bé Otdo) mà là câu ... đã bị LungTungBengăn cắp bản quyền . (Phù, xong câu hỏi thứ nhất (của Otdo), dạ xin làm một ngụm rượu đã , chưa khát nước uống cái này vào mới khát nước .)
    Dạ thưa bạn hyacinth (hic hic , không hiểu nick của bạn là gì nưa, đánh vần mãi không thuộc, đành phải copy and paste vậy). Vâng, làm người nổi tiếng sướng lắm chứ , đi đâu ai cũng biết mình, muốn nói gì làm gì người ta cũng gật gù là đúng , nhưng đôi lúc cũng phiền toái, nhất là gặp những người không thích mình .
    (Bi giờ đã khát quá rồi, uống cốc trà đá ).
    Dạ thưa trananhquan, tôi không thích người khác gọi là bạn vàng, vì vàng là dính đến tiền, mà tiền thì ... tôi thích nhất cũng ghét nhất. Chời, thịt chó thì tôi không thích lắm, nhưng mà thịt chó thì ắt phải có rượu rồi, mà tôi đã uống rượu là phải say, không say không về (say có người khác đưa về) mà say thì mình không phải trả tiền , ai nỡ lột tiền của thằng say bao giờ . OK, chơi luôn Nhật Tân thì Nhật Tân, sợ giề. (Hê hê, mà hình như ông bạn mời nha ).
    Dạ, thưa nennho, tôi ở Hà Nội, phố Tuệ Tĩnh, chuyện gì chứ đâm xe, chuyện vặt ... , nhưng mà hậu quả thì tôi không dám chắc lắm, cái đó thì tuỳ vào ... các bác xe ôm ạ .
    Dạ, thưa heartandtears (tội nghiệp, giá bạn gặp tôi sớm thì tears chẳng còn mà heart cũng đã tan rã rồi, thật là tội nghiệp ()). Hị hị, giả sử bạn lộn lại hai câu hỏi đó, thì tôi dể trả lời hơn không. Thôi thì trả lời theo trình tự vậy.
    Hành động lãng mạn nhất mà tôi dành cho một bạn gái là ... tôi xoa xao bụng bạn ấy khi lỡ giúi đầu mình vào đó, hic hic, nhưng mà giúi với một sức mạnh 45kg. hic hic, còn lãng mạn (g) hay không thì tuỳ vào bạn nghĩ hành động đó có lãng mạn (g) hay không.
    Dạ, thưa Allforfun, tôi xin lần thứ nhất chứng nhận nỗi đau của mình, tôi bị mù thẩm mỹ ạ, chẳng biết phân biệt xinh tươi hay xấu héo đâu ạ . Hic hic, nên không nhận ra bạn xinh tươi, bạn thông cảm nha, thành ra bạn cũng là một trong những girl-members TTVNOnline mà tôi để mắt ạ.
    Dạ, ...
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 02/08/2002

Chia sẻ trang này