1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường Du trả lời bạn đọc TTVN

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi falling-rain, 02/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em nói,anh chưa hề nói nhé. Và anh không thể cũng như chẳng có ý định sẽ làm em phải thay đổi suy nghĩ, anh không muốn áp đặt. Chỉ có điều, không phải như em nói.
    Còn việc tôn trọng hay không ???, có lẽ em lại quá nghiêm túc hoá mọi chuyện rồi.
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ui! HÌnh như bài trả lời ni của huynh có vẻ nghiêm túc. Đây là "những người thích đùa" mà huynh? Ớt chỉ suy luận và phỏng vấn huynh cho vui vậy mà . Chứ có ý gì đâu.Đừng làm Ớt sợ chứ. ...hic....
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ồ, đã làm em sợ , anh xin lỗi. Nhưng đúng là phải cám ơn em, chỉ có điều ý anh không phải thế
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ớt biết ý huynh ko phải là vậy, rãnh rối chẳng biết post bài chi ngồi suy luận để phỏng vấn huynh tiếp mà.hi`hi`hi`...
    Mà cám ơn Ớt về cái chi rứa?

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chứ, vì ít nhất là có em đã nói về cái nick đó, nói suy nghĩ của em về nó mà, hic hic, . Nhưng một lần nữa, anh phải nhấn mạnh là không phải thế
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    kekeke...làm gì mà vừa cám ơn vừa hic..hic.. thế huynh . Thật ra muốn trêu huynh nên muốn suy nghĩ theo cái hướng đó chứ
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
    Quê hương tôi Quảng Nam-Đà Nẵng.
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Đến khi nào thì bác truongdu mới chịu khóa topic này lại?
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải khoá, tenquadep, có khoá hay không, thì nó cũng sẽ trôi xuống những trang sau. Hê hê, đừng có kháy đểu anh nha, anh lại dính nó lên bi giờ .
    ... ta giờ không cần ai bên đời, hê hê ...
    truongdu

  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    He he,bác Du trả lời hay qué,em vote cho bác 5* vậy.
    Cho hỏi bác 1 tý cứ nhìn cái tit của bác là em lại nghĩ tới 1 nhân vật của Cổ Long (nhà sư thật thà đấy ạ) 0 biết bác đã coi chưa nhẩy.Cùng là người thật thà(^_^) bác nhận xét gì về mình và nhân vật này????????
    AV
  10. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hôm nay em lại có câu để fỏng vấn bác rồi đây ạ. Nếu ai hay theo dõi bác ở YM (như em chẳng hạn ) thì sẽ không thể quên cái status hết sức ấn tượng của bác: Ta giờ không cần ai trên đời, hê hê". Bác có thể cho em biết sao bác tự dưng lại trở nên khpé kín vậy được không ạ. Bác tuyên bố như thế thì bao nhiêu chị em trên TTVNOnline này chỉ còn nước...thắt cổ (tay) tự tử vì thất tình mất thôi
    L'amitié, c'est le plus beau pays.

Chia sẻ trang này