1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trương Gia Bình bán Mẹc đi xe đạp đi làm

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi nova_0105, 04/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nova_0105

    nova_0105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Trương Gia Bình bán Mẹc đi xe đạp đi làm

    [​IMG]

    Trương Gia Bình ?" tên tục là Trương Chi ?" tự là Trương Tam Phong xuất thân trong một gia đình có truyền thống với nghế sấy thuốc lá

    [​IMG]
    Đang trong quá trình phát triển cực mạnh với Thương hiệu VinaGiaBi, bỗng dưng Nhà nước ra quyết định hạn chế hút thuốc vì gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Đoán trước được tương lai ko sang sủa với nghề sấy thuốc, Gia Bình bắt tay với Vinamilk để sản xuất bột dinh dưỡng Ridielac

    [​IMG]


    Nhưng rồi cũng thất bại. Cuối cùng Bình ta nghĩ rằng, thời buổi này phải đi theo công nghệ mới sống được, không thì suốt đời chỉ lẹt đẹt thế này thôi. Thế là bình ta lập ra một cái gọi là Ép-Pê-Tê đi theo hướng xuất khẩu phần mềm. Bình ta chiêu mộ rất nhiều nhân tài chưa được khai phá về với nhiệm vụ duy nhất là ngồi gõ gõ ra các chương trình

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhưng rồi cứ mãi lập trình thế này thì chết, thâu đêm suốt sang ngồi code thì đầu to, người sẽ teo
    [​IMG]


    Như thế thì nguy hiểm quá, Bình ta quyết định chuyển sang bán máy tính để cho anh em đỡ phải hì hục ngồi code



    Những ngày cơ cực qua đi, Cái Ép Bê Tê nhỏ bé ngày nào của Bình bây giờ đã to vật, BÌnh quyết định cổ phần hóa, rồi cho nó lên sàn để nó hoành, cho bằng anh bằng em
    [​IMG]


    Giá cổ ngay lập tức tăng 4-50 lần, Bình ta quyết định phải mua đất xây nhà, mà làm nhà là phải hoành tráng. Lễ tân gia tổ chức như lễ hội
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giá cổ FPT cứ thế tăng vùn vụt. Bình ta thầm nghĩ: Mình hoành tá như thía này roài mà cứ mãi đi xe đạp thì chúng nó khinh cho. Nghĩ là làm, Bình ngay lập tức phi đến MotorShow, quyết tâm lên đời xế hộp Ban đầu Bình định lấy mấy hang rẻ tiền kiểu Lada hay U-oát thôi, nhưng rồi Bình ta đến gian hàng của Mẹc
    [​IMG]

    Quá choáng váng, BÌnh mang về ngay một em Mẹc, và được tặng kèm một em chân dài do đang trong quá trình triển lãm.

    [​IMG]

    Cái Ép Bê Tê của Bình cứ thế phát triển ầm ầm, cổ cánh liên tục kịch trần. Nhà to, xe đẹp lại có thêm các em chân dài bên mình, Bình bắt đầu nghĩ ra các trò để anh em trong cái Ép Bê Tê cùng sướng, giải tỏa xì trét sau giờ làm

    [​IMG]

    Vào thời kỳ khủng hoảng kinh tế, giá cổ FPT down sàn ầm ầm. Nhà đầu lo lắng, bực bội, phản ứng
    [​IMG]

    Bình ta cũng lo lắng lắm chứ, Bình đau đầu nghĩ cách để xoay chuyển tình thế
    [​IMG]
    Cùng anh em bàn mưu tính kế ngày đêm
    [​IMG]

    Hàng loạt quyết định được đưa ra. Đầu tiên là BìnhTG làm gương, xa rời em Mẹc iu quý, trở về với xe đạp thân thương

    [​IMG]

    Anh em thấy thế cũng cảm động, nên đồng lòng cắt giảm chi phí, cùng đi xe đạp vì sự phát triển của công ty dài lâu.
    [​IMG]

    bây giờ tuy giá cổ đã có tí tăng, đời sống anh em khá lên nhiều rồi, nhưng mà vừa để tiết kiệm cho bản thân, lại rèn luyện sức khỏe, hơn nữa mua xe đạp lại được hỗ trợ tiền, ai em bỏ hết bình bịch với xế hộp ở nhà roài cứ mỗi sáng rủ nhau đi xe đạp như đi hội ý
    ( còn tiếp )

    Được nova_0105 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 05/09/2008
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    quá tuyệt vời, thực sự hấp dẫn và hài hước. Chú Bình mà đọc được chắc cảm động rớt nước mũi. Tiếp đi bạn
  3. vavplaza

    vavplaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    "Từ hôm nay nhân viên FPT đi làm bằng xe đạp". Tin vịt hay tin chính xác đó bà con?
  4. honey__bee

    honey__bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cảnh này chắc chụp đc chục năm rồi. Tương lai là ko thấy đâu...

Chia sẻ trang này