1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trương Gia Giới, Avatar Hallelujah và Phượng hoàng Cổ trấn 11/2010

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 02/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Tabi nàng hỡi, ta ko hề và chưa bao h có ý định dìm hàng nàng. Giang hồ dậy sóng ai thèm để ý đâu, chỉ thấy tabi dễ thương, ít nói nhưng mà nói câu nào cả lũ chết gục câu ấy vì buồn cười thôi ý
  2. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hehe...........tớ thấy cảnh sát trưởng cũng dễ xương đấy chứ, đâu có gì là dìm hàng đâu, tuy sợ độ cao nhưng cứ hễ giơ máy ảnh ra là cũng làm hàng chít đi được ý.........hahaha.......trời đang mưa pà kon ạ, hy vọng lát nữa tạnh nhỉ...........hihi
  3. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Ngày thứ 3 bắt đầu đi tour, TGG cách tp khoảng 30km, gà gật trên ô tô 30 phút là tới mỗi tội thằng hướng dẫn viên nói nhiều, nói to, nói dai, nói dài như có ai đang cầm cái búa gõ vào đầu mình ấy. Đến nơi thì cả đoàn đã phát hiện ra mìh vẫn mua tour rẻ hơn các bạn TQ mua 20 tệ hà hà. Trời buổi sáng hơi âm u, nhiều mây mù, mặt lại hơi méo xệch tí. Mới vào cửa là đã thấy mấy núi đá thẳng đứng đập vào mắt. Hai bên đường cây lá vàng lá đỏ đẹp như ở Hàn xẻng ý

    [​IMG]

    Đường vào cổng bán đầy sách, tranh, ảnh bản đồ về TGG. Hét thì giá trên giời nhưng thực ra chỉ 5 tệ/quyển, 3 tệ/bản đồ
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    tranh thủ làm tí trước khhi đi vào

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    KHu TGG này quá rộng, mua tour để được hướng dẫn là sáng suốt, chứ ko đi lạc một tí thì chả bao h mới mò ra được

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngày đầu tiên các bạn ý toàn cho mình đi dưới đất nên toàn phải nghển cổ lên xem núi, mỏi hết cả cổ

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    cụ rùa đây

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Trên đường đi các em dân tộc xinh tươi đứng sẵn ở đó, mời chào nhiệt tình chụp ảnh cùng, hình như giá 10t thì phải

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    NGày thứ hai, sau khi được đi mát xa mát gần đã có đủ sức lết lên Thiên Tử Sơn. Trời nắng đẹp j đâu. Ở TGG tầm 10h là bắt đầu có nắng, nuií ấp ôm mây mây ấp núi thế này đây

    [​IMG]

    THiên Tử Sơn đây, thang máy lộ thiên cao vãi chưởng, các bạn Tàu sau 2 năm đã thu hồi vốn xây cái này, đủ thấy khủng khiếp như nào nhé

    [​IMG]

    Lại bắt đầu đi dạo trên Thiên Tử Sơn
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nào rồi cũng tới Avatar hallelujah

    [​IMG]


    Rồi tới cầu số 1 thế giới, bắc qua hai quả núi

    [​IMG]
  5. ngobonmat

    ngobonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    á á, tớ vừa đi Cam về đã lao ngay vào topic của nhà mình đọc. Hí hí, công nhận ảnh nhà mình đẹp dã man con ngan, các men ai cũng xinh tươi hết á, xem ảnh vẫn mê mẩn là sao?
  6. tabi

    tabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đi Cam về r à? hôm nào tổ chức họp mặt chia quà đi Cam c nhỉ ;))
  7. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý và nhất trí quan điểm của Cảnh sát trưởng nhá, đề nghị off típ chia quà đi Cam đê....ê....ê......ê............hahhaaha..........(hay là off giải quyết lun vụ Giáng sinh với năm mới đi nhỉ........pà kon nào đồng ý giơ tay.............hehe
  8. ngobonmat

    ngobonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi người phải off để mừng e đi Cam lành lặn trở về chứ [r2)], mà các nàng hỡi, e tha được cái thân e về là thấy thành quả lớn lao và hạnh phúc lắm rồi, chả tha được cái jề nữa:((. Có cái thân e đây, các nàng mún chia năm xẻ bảy thế nào thì chia, e đành làm heo quay hay heo nướng cho các nàng xẻo thịt vậyo:-).
    Mà trưởng đoàn ới, nàng post tiếp bài đi chứ, cứ để thiên hạ tự chém nhau là sao?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hí hí, công nhận máy ảnh của mình hơi lởm, thợ chụp ảnh cũng lởm luôn mà chất lượng ảnh vẫn okie nhể
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    @ngobonmat QUÀ QUÀ QUÀ chị ơi

    Tình hình là mấy ngày tới em bận mất rồi, Noel các bạn cũng đánh quả lẻ nhiều lắm, tết dương thì bạn Hằng và bạn Giang lại vivu ở Tây Nguyên nên có khi off sau tết Dương nhỉ. Hoặc ko mọi người cứ off vắng mặt em đi, chuyển quà lại cho em là được ý :))

    Thôi post nốt ảnh ở TGG cho đỡ mang tiếng spam và còn chuyển sang PHCT nữa

    Vũ lăng Nguyên

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đi tàu điện tại lúc đấy rã rời hết cả lũ rồim ko có sức mà lết nữa, 20t/bạn

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dìm hàng giai đẹp nhất đoàn nào

    [​IMG]
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Tour đi TGG phải tới 6h mới xong, méo mặt giục thằng tourguide chạy phi nước đại lên cho tao ra ga tàu để kịp bắt chuyến tàu đi Cát Thủ. Đến ga còn đúng 5 phút thì tàu chạy, hú vía. Đến Cát thủ cũng là 9h30 tối, ra khỏi cửa là thấy cò taxi đầy rẫy. Bọn này rất chi là vớ vẩn, ưng ý giá rồi lúc sau lại giở mặt bảo không đi. Lúc đó muộn quá rồi nên không còn bus nữa, mà mình vẫn yết kiêu ko thèm đi của bọn trong sân ga. Ra hẳn bên ngoài thuê hai taxi hết 180t về PHCT. Đi xa tít mù, 11h kém mới về tới PH. Lại bắt đầu đi tìm nhà nghỉ, 12h đêm thì tìm đc một cái ngon bổ rẻ 100t/đêm, nội thất toàn phòng gỗ, kính. Sáng dậy kéo rèm roẹt một phát là nắng vào tận giường, nhìn xuống là thấy PHCT. đẹp như mơ, có ban công và bàn ghế xinh xinh nữa chứ.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này