1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRƯỜNG HẬN CA - CÁO LÃO

Chủ đề trong 'Dancing' bởi wings, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tặng cậu này...còn mấy tiếng của mấy tên nhà Báo ấy mà, khốn lắm đừng nghe làm gì?. Ngu mà làm tàng, đúng là ngu mà được thời....hố hố hố .Bây giờ thói quen nết nó thế, mấy thằng ấy ngậm tí tiền là...im phăng phắc...hố hố hố

    Thói Đời
    Biết thế nào khi tình còn dang dở,
    Thói đời dơ còn vướng chút hư danh.
    Mộng Mai Trúc buông giữa tình chân giả.
    Khổ đau, làm quái còn ai thấu?
    Tên nửa nam nửa bắc ngồi phên ngạo nghễ,
    Cười vểnh râu mặc kệ đời nó qua.
    Chút kinh kệ lẫn tiếng tục tằn chửi bới,
    Thân khốn nạn còn không bằng lừa trời nam.
    Thói đời đểu cáng,lừa cắp như giặc
    Bạn năm xưa nay gặp lại thưa nhau.
    Chửi tục tĩu, người thân đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
    Vẽ ?oTiên Huyền? phải đến thế hay sao?
    Nhân tình thế thái, mộng tan vỡ !
    Giấc Nam Kha bừng tỉnh ngỡ chàng Trang.
    ?oNửa Nửa? hỡi còn say mê tình vương vấn?
    Chày không kiếm được, đừng ôm mộng sang Trần.
    Bao miệt mài cuối cùng được gì sất?
    Chán thân mình, đắm đuối chốn phong lưu.
    Ăn ở bạc, thói đời nay nó thế?
    Nhân hậu luôn ẩn giấu gương mặt gian.
    May mắn ai được như vợ Hà Bá?
    Tiếng nhân tình, ngẫm thấy khốn lắm thay!
    Đời thay đổi, còn ai không thay đổi?
    Thấy vợ Mãi Thần, còn không tỉnh mộng ưh?
  2. manmanman

    manmanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Wings anh nói với chú thế này. Chú nghe hay không nghe thì kệ chú. Hôm kia anh vào đi chơi với chú, nhưng anh không thấy mấy thằng bạn chú là những thằng đàng hoàng đâu. Mặc dù biết chú buồn chuyện gì thì gì. Nhưng ngày xưa anh nghe chú nói đã tuyệt giao với bọn đó rồi thì bây giờ chú cũng phải làm được như thế chứ. Chơi bời phải có lúc.
    Anh có biết một thằng trong ấy, nó là con của VIP nổi tiếng là quạy, tiểu nhân lắm.Chú không nên chơi.
    Anh thấy từ ngày quen chú, hôm nay mới thật sự thấy chú sống bệ rạc thế nào. Vì anh đã có gia đình, lớn tuổi hơn chú gấp nhiều lần,anh từng trải cho nên anh biết, thấy chú không phải là nguời hư hỏng gì cho nên anh quý mới nói thế.
    Chuyện tình cảm của chú, chuyện của chú anh hiểu và thông cảm. Nhưng buông thả không phải là lối sống tốt. Anh thấy chú nên theo Lâm và Hoài Anh học đi. Cái gì cũng được. Miễn là chú không còn thời gian để sa đà vào mấy cái vô bổ ấy. Lâm và Hoài Anh, anh rất tin tưởng 2 người này. Chú theo mà học tập.
    Khi cố tâm là chuyện gì đó, thì mình sẽ quên đi những cái khác. Nếu không thì năm sau chú đi đâu học quách. Thế là tự chú sẽ biết được mình cần gì, mình sống thế nào?.
    Đôi điều thế hơi chói tai, chú nghe được thì nghe. Vì anh quý chú như bao người TDC từng quý chú nên anh góp ý thế. Chú có nghe không thì tuỳ.
  3. tieudao_vodanhkhach

    tieudao_vodanhkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha sáng ca khúc quân hành đây sao?. Lâu này không vào thấy có nhiều cái đổi mới quá.
    Truyện kể rằng: có một người thấy trời đang mưa bão thế là anh ta quyết định đi làm học nghề làm dù. 3 năm sau anh ta thành nghề thì lúc ấy lại gặp phải hạn hán cho nên chẳng bán được cho ai.
    Anh ta lại quay qua nghề làm gàu tát nước. 3 năm sau thành nghề thì lúc ấy lại gặp trời mưa bão. Anh ta lại quay về nghề làm dù. Nhưng không bao lâu thì nước có giặc, binh biến, mọi người bị đưa ra xung trận hết. Lính phải mặc áo nhung cho nên làm dù cũng chẳng bán đựợc cho ai.
    Anh ta lại tính quay qua nghề làm rèn binh khí thì ôi thôi lúc ấy đã già mất rồi.
    Đúng là đáng thương, đáng thương ... Biết làm sao đây?
  4. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ở đời thì ai mà chẳng "loay hoay" hết làm cái nọ lại xoay ra làm cái kia để sống hả bác! Có thể rất khó mà học được một "nghề đúng", "nghề hoàn hảo", nhưng hoàn toàn có thể học được 1 thái độ sống đúng. Ai cũng có lúc gặp chuyện nọ, chuyện kia, và chính thái độ ứng xử của người ta mỗi khi gặp 1 câu chuyện nhỏ sẽ đem lại kết cục rất khác nhau cho 1 câu chuyện lớn về cuộc đời, về cái gọi là số phận!
    Để luôn có 1 thái độ nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực, luôn hướng tới những suy nghĩ tích cực thật ra cũng không quá khó, đơn giản là người ta dám nhìn nhận rằng mình cần phải làm việc đó mà thôi. Cá nhân em rất thích 1 câu đọc được trong 1 quyển sách dạy Yoga và luôn tự nói với mình mỗi khi gặp khó khăn: "Hãy coi mỗi trở ngại xuất hiện không phải là 1 bất lợi mà là 1 thử thách bổ ích". Thêm 1 câu nữa trong quyển sách đó mà em đã thuộc lòng: "Hãy tin tưởng và bắt tay vào việc với 1 niềm vui trong sáng. Hãy kiên trì: chính sự cố gắng nhỏ nhoi nhưng dai dẳng thường xuyên sẽ đưa bạn tới đích".
  5. kcye

    kcye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhân sinh lý lẽ ai ơi
    Làm người cốt được thảnh thơi đủ rồi
    Ai ai cũng có thời thăng giáng
    Chẳng một ai chỉ xuông không lên
    Trong may có rủi kề bên
    Rủ kia cũng sẵn có hên ẩn tàng
    Giàu sang đâu hẳ giàu sang mãi
    Trời chói chang có lúc xế chiều
    Trăng kia sáng mãi bao giờ
    Tròn rồi lại khuyết đày chờ khi vơi
    Đất thoai thoải đông nam một cõi
    Vòi vọi ngiêng tây bắc trời cao
    Dù cho thiên địa nhường bao
    Cũng chưa toàn vẹn làm sao con người
    Chớ nên cau mặt nhíu mày
    Cũng đừng tranh cãi để cầu hơn ai
    Mặt hoa da phấn hôm nay
    Già hơn bữa trước 1 ngày còn chi
    Xuan qua đông lại tới thì
    Từ xưa vẫn thế có gì khác đâu
    Dù cho khôn khéo sang giầu
    Ngèo hèn ngu độn cũng đều như nhau
    Cõi trần kẻ trước người sau
    Cuối cùng cũng đến cái cầu xuôi tay
    Hôm nay chỉ biết hôm nay
    Trăm năm thấm thoát đã hay một đời
    Mấy ai thọ được bảy mươi
    Thời gian như nước chảy xuôi qua cầu
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4

    Tơ vương còn chút mốt thâm tình,
    Thân này còn nợ với nước non.
    Những tưởng duyên kia còn xe mãi,
    Trăm năm phận bạc cũng thế thôi !

    Những năm xa xưa, hồi còn ở đất Nam, thường vẫn tự xưng là Hầu, là Tước, tự cho mình là bậc trí giả, coi ai không ra gì, nhìn đời bằng nửa con mắt. Chỉ giỏi nghề ăn chơi vộ độ. Nhưng hỡi ôi, Kiệt Trụ không phải là bị diệt mà tự diệt, Ngô Vương không phải bị mất mà tự mất. nhà Nguyễn không phải bị đánh mà tự đánh. Tất cả không phải bị diệt mà tự mình làm mình diệt. Sau cũng thấy vậy, mà tự răn mình không làm điều xằng bậy, gặp trí nhân phải đối xử theo lễ nghĩa, gặp gian nhân phải đối xử nghiêm cẩn. Những tưởng mình không còn điều gì để nói. Nhưng có biết đâu lại tự dối lòng. Mình không thể được như vậy mà phải nhờ người khác mà nên. Nay không còn nữa thì còn nên nỗi chi!...Than than trách đất làm gì?.
    Tuy ngựa về đuờng cũ, nhưng lòng lúc nào cũng như Di Tề không lúc nào không nguôi. Mà dễ gì được như Cụ Nguyễn ngồi uống rượu thưởng thơ cùng phỗng đá. Chỉ tiếc phận bạc bãnh, tài kém cỏi mà thôi. Nhưng những quen được bạn hiền, anh em thân thiết thế là đã quá lắm rồi còn mong mỏi gì thêm. Chẳng dám học đòi Lưu Công, Quan Bố làm gì. Thôi đành duyên, đành phận dứt mũ áo hồi hương. Để có duyên được đâu hay đấy. Nay xin cạn chén 3 chung để tỏ lòng cung kính:
    Chén thứ nhất :

    Xóm ngõ êm đềm khói vắng bay,
    Ly cạn tình thâm chửa vơi đầy.
    Tấc lòng thương nhớ sầu ly biệt,
    Thâm tình, hoài cổ nhớ cố nhân.
    Chén thứ :

    Đông xưa nón rộng vành khăn cổ,
    Khói lạnh luồn vương trong mắt trong.
    Lúc bệnh sang thăm trời trở gió
    Hồ Tây vương vấn nỗi lòng ai.
    Xuân qua thu lại lòng khôn nghĩ,
    Qua qua lại lại chẳng nỡ đi.
    Vì tình trái táo,công danh quyết.
    Đông đợi mắt trong, nguời chửa đi?
    Chén cuối :

    Tình thân đành phận cánh đò ngang,
    Buồn rơi duyên ướt cánh hoa ngàn.
    Rượu cạn sầu vương tràn mặt phố.
    Huynh đệ tương phùng tuỳ duyên sang.
    Gió mưa cách trở âu là thế,
    Lỗi hẹn lòng ai đành nợ ngang.
    Rượu thân bạn thiết nay đành đoạn.
    Muôn dặm nơi nao còn gặp nhau?....
    CÁO LÃO.
    Thân
    Wings

Chia sẻ trang này