1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường Hàng Hải , sinh viên chẳng là cái gì cả

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi deaddog, 12/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Không có thật là thế nào, tất cả những dì trong cái topic này đều có thật cả, chẳng ai hơi đâu tự dưng mất thời gian đi post bài vo ích cả, nhưng người viết chỉ đề cập đến suy nghĩ bức xúc của mình, khi người ta đánh giá một vấn đề, người ta phải nghĩ đến hai mặt của nó, hiểu chưa? Nói thật ra thì chuyện như thế thì ai mà chẳng cú, nhưng đấy chỉ là một phần cuả thực tế thôi, chưa thấm vào đâu khi bạn ra đi làm đâu....
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình
  2. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có cô bé gì đó nói :" S_S mở miệng ra là chửi ,vậy có tư cách gì để dạy người khác không ?"
    Tôi chửi ư ? Chính xác là tôi chửi thật đó
    Tôi lấy tư cách là một trong vô vàn những người yêu trường Hàng Hải ,và sẵn sàng lao động (kể cả bằng mồm) để góp phần xây dựng Hàng Hải ngày một tươi đẹp
    Thế lên thấy những sinh viên trẻ mới vô trường nhưng đã có những nhận thức ,cách nghĩ sai lầm thiếu khách quan về một vài vấn đề trong trường lên muốn chỉ ra những điều chưa đúng Với hy vọng họ sẽ nghĩ lại chứ không có ý chửi hoài để thoả mãn cái hiềm khích cá nhân
    Ai lại đi chửi cái Nick làm gì Ý tốt cả thôi nhưng có lẽ cách truyền đạt của tôi hơi nóng vội lên không tránh khỏi nhưng hiểu lầm đáng tiếc Dẫn đến cảnh huynh đệ tương tàn E người ngoài thấy sẽ không được đẹp cho lắm
    Sự tức giận của tôi cũng có phần do tình cảm của tôi với trường quá lớn Sự tức giận như mình bị xúc phạm nên trong câu nói không tránh phần thô tục Vậy xin được lượng thứ
    Cũng có thể coi đây là một chủ đề để chúng ta nói chuyện,thảo luận về những vấn đề của trường ,có thể đưa ra hướng giải quyết phần nào nhưng bức xúc khó khăn của anh em sinh viên Góp ý xây dựng trường ngày một vững mạnh
    Sau này anh em đóng góp ý kiến làm một tờ trình đến khi nào có đại hội dân chủ toàn trường thì trinh lên cho hiệu trưởng xem xét
    Hay ít ra là đại hội dân chủ khoa cũng có thể ý kiến với trưởng khoa Điều này thiết nghĩ không khó với anh em sinh viên phải không ?
    Nhưng những vấn đề bức xúc đa phần là nhỏ nhặt và thiếu căn cứ Nếu gửi lên tờ trinh ghi là " Có mấy đồng chí cán bộ coi thường sinh viên ,làm việc chưa hết trách nhiệm ,..Nhưng chẳng có bằng chứng cụ thể " thì nghe chuối lắm
    Cứ hứng lên thì chửi họ ,rồi vơ họ thành một đống quái vật mà chửi thì e rằng quá suy nghĩ quá
    Chỉ cần mang cái ý định tốt đẹp như " Bảo vệ quyền lợi và danh dự của anh em sinh viên trong trường trước một đống cán bộ thái hoá biến chất của trường thì tốt rồi" Nhưng đa phần họ vô đây không để mong mục đích như vậy
    Chửi cho thích mồm ,bức xúc cá nhân mang ra xả cho nó sướng
    Chán quá đi
    Amenđàphật
    Làm một ly cho hạ hoả nha

    Beethoven

    Được Stars_South sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 18/09/2003
  3. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi, S_S đã thay đổi thái độ theo chiều hướng tích cực rồi đó, những người khác cũng lên biết điều mà cũng thay đổi theo đi.
    Stars_South tính hơi bị nóng nhưng thật lòng, làm giảng viên chẳng sung sướng gi đâu mà lên mặt với mọi người. Có phải giảng viên nào cũng phải "nịnh" Sv để Sv viên quí đâu. Mỗi người có một tính cách riêng. Tôi tán thành ý kiến chính của S_S, nhưng phê phán cách nói năng, nên nhẹ nhàng một chút va cẩn trọng hơn cách dùng từ ngữ.
    kakanu mới vào trường nhưng đã thể hiện được tính cách của mình, khá lãng mạn nhưng cũng vững vàng. Nhưng qua cách diễn đạt của em tôi nhận thấy hơi hướng một chút tự kiêu, nhưng không sao, có như vậy mới là dân khoa lái. Chỉ cần chú ý một chút tới câu nói :"Ngựa non háu đá" là sẽ ổn hết thôi.
    deaddog & boy_Cambodia thật không ổn chút nào, có oán trách thì cũng không được chửu toáng lên như vậy. Không có ai dạy bạn chửu như vậy đâu.Nên nghĩ tới sự kỷ luật làm lên thành công trong mọi lĩnh vực. Đừng vội vàng mà nghĩ linh tinh.
    Vui vẻ lên nào
    Not easy to die in this life!
  4. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    hehe,nói thế này còn chấp nhận được chứ.Đồng ý rằng anh có 1 tình yêu lớn đối với trường hàng hải,và rất bực mình khi có người vơ đũa cả nắm nói xấu trường,nhưng dù sao, anh cũng nên bình tĩnh mà nói cho người ta hiểu,chứ anh càng chửi họ càng bật lại và bài viết sau sẽ nặng nề và chủ quan hơn bài trước nhiều. Anh càng chửi,họ càng tin vào cái luận điệu của mình thôi,nhất là khi anh nói mình là 1 giảng viên.1 giảng viên có trách nhiệm và quyền lợi giảng cho sv hiểu về những điều họ không hiểu hay chưa hiểu hết chứ không phải là chửi cho bõ tức mình nhưng lại khiến người khác càng hiểu lầm nặng nề hơn.Nhưng anh cũng phải chấp nhận rằng trong trường cũng có những người là con sâu bỏ rầu nồi canh vì nếu không có ho. đã chẳng nói làm gì.Nói chung cả 2 bên bớt cực đoan đi một chút thôi, thì mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát để mà chửi nhau hay hơn hát thế này.Hehe
    Dù hôm nay hay muôn đời vẫn vậy....   Hạnh phúc luôn dành cho kẻ biết thương yêu......
  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thế là cơn sóng gió đã qua rồi,nhẹ nhàng thế có tốt hơn không.Đấy là tôi chưa có nhảy vào đấy nhá,tôi mà nhảy vào chắc cũng phải vài hôm nữa mới xuôi được như thế này.he..he..he..
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Em năm nay là tân sv của trường nên cũng chưa biết gì nhiều về HH, nhưng khi đọc mấy bài của mấy bác mà em cũng cảm thấy bức xúc quá. Chẳng lẽ dh là như thế này sao? Sv HH là những người như thế đó sao?
  7. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chắc là thế, cũng phải có tí đắng, có tí cay chứ, nó không như thời cấp 3 đâu!
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình
  8. donkihote7283

    donkihote7283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko lên mạng cũng chả hiểu các chú nói gì nhưng mà tui thấy cái cậu bảo là thích ăn 3000 và ăn sáng 1000 đồng ấy chắc là chỉ nửa tháng nữa là thay đổi ý nghĩ thôi,ăn trong đó đúng thực là như ăn xin ấy,sao ko bỏ cái lệnh bắt ăn trong kí túc xá đi,thế thì tui tin chắc cái căng tin Hàng Hải chẳng có ai ngó ngàng đến chứ nói gì là ăn.Lúc trước bàn chiêu khách thì đon đả nhưng mà khi ăn bắt buộc thì mọi chuyện khác hẳn...ko khác gì mình xin người ta miếng ăn mà rõ ràng là mình phải bỏ tiền ra mua.
    Thích ngủ ở kí túc xá hả,mình nghĩ nếu xin được về nhà năm đầu thì chắc cậu cũng chả muốn ở đó đâu,phức tạp lắm,cờ bạc,cá độ,**** nói chung là đủ cả,ko có nghị lực thì sơm cũng bị lôi kéo,cũng có nhiều tấm gương đó thôi,ko tin có thể hỏi.
    Còn quản sinh ông béo béo à,thằng đấy mà cũng được gọi là quản sinh á,cũng chửi bậy như ai,tính thì nhỏ nhen,trong bẩn ko chịu được,mặc cái áo thì dường như hơi tiết kiệm bột giặt và gịn giữ hơi ấm cơ thể....đến khổ mà có phải là nghèo đâu cơ chứ.
    Nghĩ lại mình còn cay thằng bảo vệ,hôm ấy đưa thằng bạn bị tai nạn về khoảng 12 giờ đêm thế mà nó bắt mình để lại thẻ sinh viên sáng ra tìm lại thì nó về mất rùi thế mà mất,vậy mà nó đã hẹn mình sáng ra lấy---->chán.
  9. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là bây giờ cứ để các tân sv vao` nhận xét là đúng nhất ....không các cựu sv nói thì lại bảo là do không chấp hành tốt kỉ luật bị phạt------------->chó cùn cắn dậu...phiền phức lắm(Nói chuyện với những người khác đẳng cấp nó hkó lắm)....

    Live for making love
  10. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên mới vào nhận thức vấn đề còn nông cạn lắm
    Chưa hiểu nhẽ đời đâu ,chưa hiểu cãi nỗi lòng của nhưng người cán bộ ăn lương nhà nước
    Chưa hiểu cuộc sống sinh viên là thế nào ,chưa xa nhà bao giờ ,chưa thể là người lớn ,..chưa hiểu được
    Cũng dễ thông cảm thôi ,ai cũng bắt đầu như vậy mà,..
    Amenđàphật

    Beethoven

Chia sẻ trang này