1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường Hàng Hải , sinh viên chẳng là cái gì cả

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi deaddog, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ơ,anh nói thế oan em,em chỉ hỏi là U ấy muốn nói bên nào hay là muốn nói cả 2 bên thui.em có ý gì khác đâu mà bảo là đổ dầu vào lửa.Bắt nạt trẻ con wá....
    Em Yêu Chồng Em......
  2. Hi_van

    Hi_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    em chào các bác em là sinh viên mới vào trường , em xin phát biểu 1 vài lời , nếu ko phải thì xin các bác bỏ qua mà ko bỏ qua thì các bác cũng ko làm gì được em đâu .
    em thấy cái căng tin của trường mình về thái độ thì chưa thấy gì nhưng rõ ràng về chất lượng thì ko được tốt rồi , rõ ràng là do làm cho nhiều người ( nhiều người phải ăn vì 6 h 30 đã đóng cửa rồi , muốn ăn sáng ở ngoài phải đi thật sớm .) làm cho nhiều người nên cứ như ăn tạp ấy mà bán có rẻ gì đâu . em thấy bác nào ở trang đầu bảo là ko thích thì cút ra chỗ khác mà ăn , bác nói thế là sai rồi , có sai thì mình nói là đúng chứ .chắc mẹ bác làm ở căng tin nên bác mới như thế chứ còn ai dám bảo cái căng tin trường mình ngon và rẻ .ko thể đổ lỗi cho việc đông mà chất lượng lại kém đi , phải nói là kiểu gì cũng có nhiều người ăn nên làm thế nào cũng được , em thấy tư nhân người ta làm chất lượng hơn nhiều mà đâu có phải mình ko làm được , nhưng cứ để như bình thường thì lãi sao đủ được , phải phan thêm nước vào mới lãi .
  3. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng bài viết này lên án SV HH cơ đấy.K ngờ lại là 1 sự biện bạch hết sức ngu dốt.Tự nhiên vạch áo cho người xem lưng.Nói ra mọi người mới thấy dân HH kém quá.Xem lại tư cách 1 người SV và 1 người thanh niên đi.
    I only live when i`m alive!
  4. nham_20022002

    nham_20022002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này đã nói đến nhiều rồi.Nhưng khi nghe người khác ,nhất là một SV nói ra mới thấy chướng tai thế nào.
    Khi gặp những điều bực mình người ta phải làm gì?Phải tìm cách giải quyết chứ còn làm gi nữa.Nhưng giải quyết thế nào chứ như thế thì chẳng khác gì Walker Bush - biệt danh "thằng hiếu chiến".
    Trong chiến tranh ,con người cũng luôn đặt ngoại giao lên trước,vũ lực xuống sau cùng.
    Sống trên đời ,người ta cung nhắn nhủ nhau "làm việc gì cũng phải để lại một chút lương tâm cho con cháu ngày sau",nghĩa là không nên xúc phạm người khác thái quá,con giun xéo mãi cũng quằn,ai cũng có danh dự của mình,phải chú ý tôn trọng người khác nữa ,ngoài bản thân mình ra.
    Đọc những dòng trong những bài trên thấy rùng mình.
    Dù đó chỉ là những lời được nói ra trong khi tức giận ,khi bị kỉ luật nhưng cũng rất khó nghe.
    Mặc dù có khi người nói cũng không muốn nói thế,nhưng đã bị kích động rồi thì phải nói thôi .
    Nếu như dành thời gian đã cãi nhau và nói bậy để nghĩ cách nào đó lạc quan hơn .
    Đại hội dân chủ sinh viên vừa rồi cũng có chút thay đổi hợp lí đấy chứ.
    Nhưng dù chuyện nhà ăn quá đáng,chuyện nhà xe thế nào,chuyện nhân viên quá quắt,thì cũng không nên để nóng quá mất bình tĩnh như thế.
    Cuộc đời còn dài mà,có nhiều chuyện đáng để quan tâm hơn như học hành ,thi học kì ....mà khi quan tâm đến những việc đó,đầu óc mình cũng ít bực mình hơn .
    Nóng giận la kẻ thù của trí tuệ,là cách cư xữ tiểu nhân nhất.
  5. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều đã hiểu roài nên mới để cái toppic này chìm xuống. Bác lôi nó nên làm gì. Đừng nhắc lại nữa.
  6. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Trường HH có nhiều điều ko được ok cho lắm nhưng mà cũng phải nhận thấy rằng so với vài năm trước đây nhà trường đã,đang và sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng học tập,điều kiện sinh hoạt ... cho sv đấy chứ.
  7. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thôi đi mấy bạn ơi , ca cẩm làm gì , chấp nhận vào ĐHHH là Đời Hư Hỏng Hẳn rồi ,xin chia buồn
  8. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ Nham_20022002, thật là 1 baiviết chí lí.
    Đời còn dài, đó cũng chỉ là 1 fần. rất nhỏ thôi, tai sao cứ fảiđể tâm wá đáng đến nó thế nhỉ?
    Dù ai có nói gì đi chăng nữa, về cái trường HH, về cái sinhviên đibiển, thì cungthế mà thôi, rồi cũng fải đến lúc ra trường và tự nhận đc những kết wả mà chính mình mang lại do cái cách học tập và rèn luyện của mình.
    Có lẽ những nguời, những nhân vật chính chủ đề này đều là những nguời tốt cả, đều có y'' thức tốt cả, vì ai cũng yêu trường, ai cũng có những ý kiến góp ý, và những bức xúc bản thân.Ko vì thế thì ...mệt nguời làm chi để lên cái mạng, rồi, đau cả tay để, đánhchữ, cânthận, suynghĩ đau đầu, rồi cãi chửinhau vơí cái thàng nào đó trênmạngkia, mà biếtđau nó là cái thăng thi trượt HH thì sao??
    VÌ tất cả đều yêu chính ngôi trường của mình, vavì yêu cảm thấy bản thân mình ko chấp nhận đc những thực tế là ..cũng conhững điều chưa thể chấp nhận đc ...
    Các anh khoá trên nói, sv mới vào trường thì ko hiểuđctâm lí của Wản Sinh, đúng, con SV lâu năm hơn thì biết "các chú ấy" tình cảm lắm, nhưng mấy fần trăm trong số sV khoá trên "tình cảm với các chú ấy" là thật lòng???Hay cũng chỉ để..thôithì chú cũng bỏ wa cho cháu1 vài lần.Đó ko fải là sai, đó là điêuhợp lí thôi...
    Đúng là trường HHsẽ còn làm nhiều nữa đểcho SV chúng ta, và chúng ta hãy biết chờ đợi điều đó, dù có biết1 điều nào đó là sai, là ko tốt, nhưng đó là điêumà fần lớn xã hội làm thì đó là ĐÚNG.
    Cũng như là cái chuyện giaó viên, học sinh với thicử ấy.
    Đc bao nhiêu nguời trong chúng ta thi vào ngành đi biển là do yêubiển????????
    khó đếmlắm, vì như thế ta sẽ trống rất nhiều đầu ngón tay.Nhưng ko fỉa là ko có??!!!!!
    Tôiđã đc đọc trong topic này bài của1 bạn viết rất hay, về tình yêuđối với biển của bạn.Xin cảm ơn bạn đã nói hộ 1 vài-nguời trong chúng tavề cái điều mà đánglẽ tất cả sinhviênngành đi biển chúng ta fải như thế.!
    Bây giờ , thôi thì có chuyện gì trái mắt có lẽ cũng nên như IQ chính chuyện, kệ nó, bây giờ ai có thânnguời ấylo, và trước hết hãylo cho chính mình đã.
    Đã yêubiển thì hãy tiếp tục yêubiển, hãy sống,làm việc, học tập để làm đc ước mơ của chính mình fải ko các thuyền Trưởng TƯơng lai???!!!!!!!!!!!!!!!
    LE ANH
  9. ao_anh_xanh

    ao_anh_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    tưởng là thôi rồi, lại moi cái chủ đề này lên làm gì thế????
    Rồi mọi thứ cũng qua đi...Quá khứ không còn làm tổn thương hiện tạiVết thương cũ có nhói lòng trong lần gặp lạiCũng lịm dần thành một nỗi đau......
  10. biarau_online

    biarau_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sinh vien ĐH Hàng Hải ah?
    Oi! Nói ra thì buồn lắm, nhưng cứ nói ra để anh em mình biết bản thân mình như thế nào?
    Các chuiyện sinh hoạt là chuyện nhỏ, quan trọng là kiến thwcs khi ra trường thì sao đây? Buồn lắm các bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Học thì nhiều nhưng chẳng vào đầu được bao nhiêu, tóm lại sinh viên ĐHHH "xịt" lắm. Heeeeee
    Biet nhieu moi thay minh chang biet gi!!!!!!!!

Chia sẻ trang này