1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường học một giới tính! sinh viên, học sinh nghĩ gì?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi tuyet_mua_ha, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    tách ra học tốt hơn, chơi tốt hơn là cái chắc, muốn kiếm bạn trai bạn gái j` j` thì đến mấy chỗ học thêm mà kiếm, chí ít phải có chỗ tự do cho 1 jới tha hồ tung hoành mới sướng chứ, ở con trai lẫn con gái nhiều thằng ko dám sống thật với bản thân
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh suy bụng ta ra bụng người.........
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Thế thì giống trường giòng mất rồi !Nếu trường toàn con trai thì đi học cởi trần cũng được, không cần tắm giặt...và nói chung chửi bậy tẹt ga, đánh nhau cũng tốt. Tóm lại cứ thả phanh hành động => phát huy tối đa bản năng hoang dã..vân vân và vân vân !
  4. L1985

    L1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một trường học với nội dung giảng dạy hấp dẫn như vậy chắc sẽ thu hút được nhiều người lắm.....nhưng sẽ có nhiều người chỉ tò mò thôi.!!!!
  5. all_is_o_170285

    all_is_o_170285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không tán thành
  6. Chocolate_

    Chocolate_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    có mặt tốt mà cũng có mặt ko tôt :D.. con trai con gái mà học chung thì thấy vẫn hay hơn.. con trai đên lớp vì có con gái nên phải sạch sẽ hơn này :D.. phải tỏ ra mình galang... v.v...chứ học 1 trường toàn nam hay toàn nữ.. ko hiều nhau về sau ra ngoài đời chắc nhiều thứ buồn cười lắm.. mà ở trong chăn mới biết chăn có rận.. :P cứ gặp gỡ nhau ở ngoài thì ai cũng tốt tính cũng hay và ai cũng ga lang cả :D hi`hi`
    còn mặt xấu thì việc đầu tiên là ảnh hưởng đến học hành roài >.< nhưng cũng chưa chắc... biết đâu bổ sung hỗ trợ cho nhau.. :D con gái giỏi văn con trai giỏi toán.. ok quá còn ji :P ^_^ 1 trường bt vẫn tôt hơn 1 trường chỉ có 1 giới >.<

Chia sẻ trang này