1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường hợp của thím JonnyEvans

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 27/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Chuyện của em thế này[​IMG]
    TIPTIP FREEFREE TIPTIP MIEN PHITIP MIEN PHI HOM NAYTIP BONG DA MIEN PHI

    Em là 1 thằng FA, Loser đến nay là 24 năm rồi. Quen gái nhờ 1 lần tình cờ gặp nhau, chụp ảnh cùng rồi em về nhà dò ra được thông tin của gái...
    Lúc ấy mới biết là gái mới chia tay ny được một thời gian. Cũng chưa dám manh động, rồi hôm 1/1 tết dương lịch, e chính thức mời gái đi xem phim lần đầu tiên, gái đồng ý [​IMG]
    Sau đấy 4 hôm em lại rủ gái đi chơi tiếp, lần này là lên bờ hồ chụp ảnh ọt rồi đi ăn uống linh tinh...
    Còn tin nhắn chat chít thì thỉnh thoảng e có nhắn cho gái thôi, gái ít khi nhắn tin trước cho e lắm, được 1 - 2 lần thôi.
    Lần thứ 3 em rủ gái đi dạo hồ hoàn kiếm, sau đấy chà tranh nhà thờ, mục đích là để được cầm tay gái nhưng thất bại [​IMG]
    Sau đó mấy hôm e có tự tay làm cái DreamCatcher để tặng gái, gái chỉ khen e khéo tay thôi ạ.
    Lần thứ 4 em rủ gái đi chơi là hôm 23 tết, 2 đứa đi TimeCity chơi, xem phim, hôm ấy gái đã chủ động khoác tay em, nhưng đến lúc e mò xuống cầm tay gái thì gái lại rụt lại http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif, thất bại tiếp. Sau hôm ấy gái về quê ăn tết..
    Tối hôm 26, e lấy số máy khác giả vờ gọi trêu gái, nhưng vừa nói được câu gái đã biết là em rồi, còn bảo "ngoài anh ra thì còn ai gọi cho em nữa", e đánh đàn rồi hát tặng gái bài "Bản tình ca đầu tiên", gái nghe xong im lặng 1 lúc rồi bảo "xúc động" http://vozforums.com/images/smilies/Off/***y_girl.gif
    Lúc e trên đường về quê, có nt cho gái, được gái nhắn cho cái tin mà mát hết cả ruột: "Anh về đến nơi thì nt cho em biết nhé, để em biết anh vẫn an toàn. hí hí".
    Tưởng có gì tiến triển nhưng bỗng nhiên mấy hôm tết gái lại tỏ ra hờ hững với em lắm, nhắn tin ko thèm nhắn lại hoặc trả lời cho qua [​IMG]. Được hôm gái để cái avatar là cái hình chụp cái DreamCatcher em tặng, hôm ấy e có nt trêu đùa với gái thế này, đại loại là nói về hàm răng bừa cào của gái [​IMG], e chỉ trích 1 số tin thôi nhé:
    E: Từ khi có cái DreamCatcher đấy ngủ có ngon hơn ko?
    G: Hôm qua e mới mơ bị gãy răng cửa. Huhu
    E: Chắc tại lo lắng cho hàm răng nhiều nên mới mơ thế chứ gì :v
    G: Á à, dám trêu em à, tát chết bây giờ. Hừ
    E: Đanh đá thế đấy =,=". Nhưng anh bị ấn tượng nhất bởi bộ răng của em đấy hí hí
    G: Chắc tại đi với anh em cười nhiều quá, từ giờ em ko dám cười nữa đâu. Hì
    E: Ơ, a nói thật mà, lúc e cười nhìn duyên lắm. E giết chết a mà ko cần dao đấy :v
    G: Cơ mà anh đã chết đâu
    E: Chết nghĩa bóng chứ ko phải chết nghĩa đen, chứ a mà chết thật thì em phải đi tù chung thân đấy. Hehe
    G: Thế cơ mà, em ko hiểu là sao đến bây giờ anh vẫn ế đấy!
    E: Ơ, do hoàn cảnh xô đẩy. Cơ mà em hỏi khó thế =,="
    G: Tại anh nói cứ như rót mật vào tai í. Hì
    ...bla..bla...
    G: Anh đúng là Thiên Bình mà, cãi giỏi lắm. Hôm nay có đá bóng hay sao mà đi ngủ muộn vậy?
    E: Em cũng là TB mà, cứng đầu lắm =,='. Đi ngủ sớm đi.

    Sau đấy mấy hôm thỉnh thoảng e chủ động gọi điện cho gái, nói chuyện với nhau mỗi lần tầm ~15p. Còn nt thì ít dần đi.
    ...
    Hôm qua gái về Yên Tử chơi, trước khi đi e có gọi điện bảo gái đi đường cẩn thận rồi đến nơi nhớ nt cho anh. Gái bảo "vâng, em biết rồi ạ". Thế mà đợi mãi đến chiều chẳng thấy nt gì, lúc ấy e cũng đang bực mình nên gọi điện mắng gái "Em muốn anh sốt ruột ko làm được việc gì đấy hả!!!", gái chỉ bảo là quên, thế rồi e cúp máy...Nghĩ lại thấy mình đã là cái gì của gái đâu [​IMG]
    Sáng sớm nay e gọi điện cho gái hỏi han linh tinh, rồi bảo "đi chơi về nhớ mua quà cho a nhé", gái bảo "không!, e ko biết mua gì đâu" [​IMG], nói đùa vậy thôi chứ chắc gái chẳng nhớ đâu [​IMG]

    ----
    Theo các thím thì em có cơ hội gì với gái ko [​IMG], đang định rủ gái 14-2 này đi chơi rồi làm quả chốt, nếu được thì sẽ có HÌNH cho các thím ạ. Còn nếu tạch thì e sẽ tập trung học tiếng và đi Pháp [​IMG]

    ------

    Update sáng nay nt với gái, dự là tạch rồi các thím ạ [​IMG]
    3h sáng tỉnh dậy thấy gió mùa về, nt cho gái:
    E: Gió mùa về rồi, em có mang theo quần áo ấm ko đấy? (gái vẫn đang ở Hạ Long nhé)
    8h30 sáng gái reply
    G: E vừa ngủ dậy. E ko mang áo khoác. Không lạnh mà anh.
    E: Chắc gió chưa thổi đến đấy thôi, HN đang lạnh và có mưa nữa, Bao giờ em về?
    G: E định trưa nay về. E chưa ra khỏi chăn nên ko biết có lạnh ko nữa. Hì, Hình như cũng ko mưa đâu ạ.
    E: Uhm, hnay HN max có 18*C thôi í. Lúc về mặc nhiều áo vào. Hqua đi chơi vui ko?
    G: Hqua em chỉ đến nhà bạn ăn cơm thôi, ko đi đâu nữa ạ. Cũng vui bt. Hì
    E: Anh tưởng em đi chùa Hàm Long gì nữa cơ mà?
    G: Nó ko cho em đi, cứ bắt em ở nhà. Nhà 1 người bạn khác, ko phải bạn X đâu ạ. (định mệnh, nhà thằng nào đây)
    E: Bạn bè lâu ngày ko gặp nhau sao lưu luyến thế? Mà chắc e nấu ăn cũng được đấy nhỉ? (hòi dò)
    G: Vâng, ko gặp từ trước tết. Hí hí. E nấu ăn ko ra gì đâu. Hì
    E: Hôm nào nấu thử cho anh ăn xem nào :v. Thế mấy hôm về có tán được zai nào ko? :3 (dò tiếp)
    G: Nấu anh ăn á? Cũng được ạ. Rau luộc và trứng luộc em nấu ngon lắm. hà hà. Zai tự đổ chứ em có tán zai bao giờ đâu ạ.
    E: Rau vs trứng cũng đủ calo rồi. nói phải giữ lời đấy! Thế zai kia có đẹp troai ko? (dò tiếp, dự là thằng cờ hó kia)
    G: Nếu có cơ hội em sẽ nấu. Hì Zai này em quen lâu rồi, cũng được. Hà hà
    E: Thế ý em thế nào anh còn biết đường (Nóng mặt, tim đập chân run)
    G: Ý gì ạ?
    E: Em ko hiểu hay cố tình ko hiểu?
    G: E không hiểu
    E: Nghĩa là em đã đổ người ta chưa ấy =,="
    G: Em bây giờ ko muốn đổ ai hết!
    E: Anh xin lỗi cây xương rồng ^^
    G: Hoa hồng có gai. Hehe
    E: Anh từng đọc 1 bài viết của em share. Xương rồng vs hoa hồng đều có gai hết. Em biết đức tính nổi bật của anh là gì ko?
    (Nói qua bài viết của gái: Đại loại như là anh đừng yêu 1 cô gái bị tổn thương nếu anh ko đủ can đảm ôm ấy cây xương rồng rất dễ tổn thương hoặc kiên nhẫn chờ đợi cô ấy có một trái tim lành lặn và đến bên anh...tóm tắt vậy thôi, dài lắm)
    G: Là gì ạ? Mà bài chia sẻ nào cơ ạ?
    E: Bài "xin anh đừng yêu một cô gái bị tổn thương". Kiên nhẫn + liều mạng.
    G: Em thấy hay thì share thôi chứ em ko bị tổn thương đâu. Là em làm người khác bị tổn thương đấy. Anh cẩn thận!
    E: Anh chấp nhận rủi ro.
    G: Em sợ thất bại
    E: Làm thì có thể thất bại, nhưng ko làm thì ko bao giờ thành công.
    G: E đi nấu cơm đây. Hì

    [​IMG]

Chia sẻ trang này