1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trường hợp của tôi thì sao????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muathu212, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của tôi thì sao????????

    mình có đọc bài " tôi đang bối rối........." cua r các bạn . tự nhiên đọc xong tui cảm thấy mất tinh thần quá , vi bây giờ tui cũng đang ơ trong tình trạng như vậy , chúng tôi quen nhau khá lâu , tu trước NOEL năm ngoái , đen bây giờ vẫn còn quen , cách đây mấy ngày anh ấy có scan hình cho tui , nhưng tui chưa hề gửi lại , như vậy có bất công quá ko? vì một phần tôi thiếu tự tin vào bản thân nên tui sơ lắm ,sợ rằng mình sẽ mất đi một tình bạn mà mình cố gắng giữ gìn, vậy bây giờ tui phải làm sao đây???????????.thậm chí anháy đã nói rằng yêu tui nữa chứ điều này càng làm tui sợ hơn nữa, và anh ấy hẹn khi nào ra HÀ NỘI chúng tôi sẽ gặp nhau???????????????????và anh ấy sẽ nhắc lại câu nói này , vậy tôi co nên tiếp tục nữa ko???????


    ngoc tu


    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 20/05/2002 19:46
  2. minh_khue

    minh_khue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi Chẳng có lý do gì để mà dừng lại .Tình yêu là hai người cùng thông cảm, chia sẻ, quan tâm đễn nhau. Nếu anh ta mà chỉ coi trọng hình thức bên ngoài thì chẳng xứng đáng để bạn dành tình cảm đâu. Đây cũng là một bước tiến để cho hai người hiểu nhau hơn. Bạn đừng sợ, hãy tự tin vào mình, gửi cho anh ấy tấm hình đẹp nhất của bạn. Mình cũng là con trai nên mình biết nếu như mình là anh ấy thì mình rất mong nhận được hồi âm của bạn. Thôi bạn còn chờ gì nữa...


    Celestial Perfume
  3. Jack_find_Rose

    Jack_find_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    nếu mà người con trai chú trọng quá đến bên ngoài thì thực chất anh ta đang lợi dụng bạn, còn nếu chú trọng quá phía bên trong thì ..... chắc bị mù màu + loạn thị. Người con trai luôn muốn có bạn gái đẹp nhưng không bao giờ muốn người yêu (có thể tiến tới hôn nhân) đẹp hơn mình nhiều (vì tâm lý mặc cảm về sắc đẹp sẽ sinh ra và luôn luôn sợ người khác đẹp hơn mình cướp mất). Nên anh ta sẽ chọn người hợp với mình là chính. (hợp từ hình thái bên ngoài lẫn tư chất bên trong) Ông bà mình có câu "nồi nào úp vung nấy mà" Nếu bạn không quá xấu (thành thật xin lỗi nếu đúng) có nghĩa là nhìn tạm được như bao người khác thì bạn nên scan hình cho anh ấy.
    Nếu có đụng chạm gì xin vui lòng bỏ qua.
    Find My ROSE

Chia sẻ trang này