1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp đặc biệt...ko mấy Gà-CT nào đã gặp phải?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LinkOK, 27/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Trường hợp gái đi chơi với thàng khác
    Chuyện là thế này

    Em và nàng quen nhau cách đây 1 năm khi cùng học chung ở lớp võ và 2 đứa ở gần nhà nhau.
    Hiện tại em là SV năm thứ 3 và nàng học lớp 12.

    Khi còn học ở lớp võ đó thì em hay trêu nàng và cùng nhau tập võ chung nói chung là tụi em đã nảy sinh tình cảm với nhau qua những ngày tháng tập võ với nhau đó.
    Thế nhưng vào đợt ra tết năm 2010 này nàng bỗng nhiên nghĩ học và em mất liên lạc với em ấy lúc đó.
    Vì là nhà gần nêng nàng đi học về có đi ngang qua nhà e, lúc nào đi học ngang qua nếu mà nàng trông thấy e ở nhà thì nàng chủ động dơ tay chào em trước,
    :)>- nhưng lúc đó em chưa có số đt của em nó.

    Đến vào lúc hè khoảng tháng 8-2010 ở chỗ em ở có buổi ca nhạc em đi xem thì tình cờ gặp nàng cũng đi xem, nhưng mà ko phải nàng đi 1 mình mà là với 1 thằng khác, gặp nhau thì em cũng chào hỏi nói chuyện vui vẻ và hỏi em nó đi với ai thì em nó trả lời là đi với bạn.
    Theo em quan sát cử chỉ giữa thằng đó với em nó thì ko phải là ng yêu mà là thằng này đang trong giai đoạn cưa cẩm.
    Đến lúc kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì tình cờ gặp lại em nó trong 1 cửa hàng đĩa CD và đã xin đc số.

    Sau đó thì em với nàng nhắn tin cho nhau, thỉnh thoảng em vẫn vẫn gặp nàng để cho nàng mượn đĩa Phim HQ ( nàng thích xem phim HQ).

    Đến ngày 20 tháng 10 em hẹn nàng đi chơi, và lúc đến đón nàng thì có em gái của nàng cùng đi (em gái đang học cấp 2). Trong buổi đi chơi hôm đó thì em cảm thấy k tự nhiên cho lắm bởi vì em gái của nàng lúc thì đòi đi chỗ này lúc thì thích qua chỗ khác chơi, (lỗi hôm đó là em quên mua quá cho em gái nàng) cuối cùng là đi vào hàng bách hóa và đã mua quà cho e gái nàng.

    Sau buổi đi chơi hôm đó đến nay em k gọi điện hay nt j. Hôm nay 26-10 ở chỗ em có hội chợ mua sắm và ca nhạc, e k định rủ nàng đi nhưng mà đến lúc 17h30 em nhận đc tn của nàng: "Toj nay dj hoj cho choj k"

    Và tối hôm đó nàng cũng dẫn em gái đi theo, 2 đứa cùng đi ngắm đồ, em để ý thì nàng có thích 1 cái dây chuyền và em đã mua tặng. Còn con em gái thì thích cái này rồi lại thích cái kia và đòi chị nó mua (nàng) nhưng e lại tỏ ra ga **** nên trả tiền mua đồ cho cô em gái. Có cái cô em gái có thích nhưng mà thấy đắt tiền thì nó bảo thôi.
    Còn nàng thì khác k đòi hỏi em mua cái j cả, em chỉ gợi ý cho nàng và em mua tặng thôi (1 cái dây chuyền bạc).

    Đến lúc có ca nhạc em đưa 2 chị em vào xem thì con em gái cứ kéo chị nó đi chỗ khác để thì thầm j với nhau đó, hình như là con em gái nó thích cái j đó và bảo chị nó đi mua, em bảo với 2 chị em là lát nữa quay lại đây xem ca nhạc, nhưng mà đợi mãi k thấy em nt hỏi đang ở đâu thì nàng trả lời là đang đi cùng mẹ nên k nt đc nữa.

    Và chình lúc đó em tình cờ gặp cái thằng mà hồi tháng 7 nó đi cùng nàng đó. Thấy thằng đó đi 1 mình gặp e nó hỏi là có thấy 2 chị em kia đâu k ( tức là nàng & em gái, vì hồi trước nó đi chơi cùng nàng và em gái).
    Em và thằng đó nói chuyện thì cũng biết đc 1 số thông tin như sau:


    "Thằng ấy: Anh đi xem ca nhạc ah?
    Em: Uhm! Cậu đi xem 1 mình hay đi với ai?
    Thằng ấy: em đi với bạn!
    Em: Sao cậu k rủ cô bé hồi trước đi chơi?
    Thằng ấy: ko! Anh thấy con bé đó đc ko?
    Em: Đc! Cậu thấy thế nào?
    Thằng ấy: Bình thường!

    Thằng ấy: Anh có thấy 2 con bé kia đâu ko?
    Em: ko thấy! Sao cậu k gọi điện hỏi nó xem?
    Thằng ấy: Ko mang theo máy
    Em: Sao cậu biết 2 đứa nó cũng đi xem ca nhạc
    Thằng ấy: Vì lúc trưa nó có gặp em và hẹn em đi xem nhưng em bảo ko đi
    Em: uhm
    "

    Và tối hôm đó em đã cầm đc tay và ôm eo nàng, nói chung là nàng chấp thuận và k có phản ứng j :-bd nhưng chỉ vì con em gái mà cầm tay ôm eo k đc lâu thôi.~X

    - Trong đoạn em nói chuyện với thằng ấy ở trên và những dòng em in đậm
    thì liệu nó có nói thật là lúc trưa nàng hẹn nó đi xem ca nhạc k?
    Em đang phân vân chỗ đó liệu có phải nó nói thật hay là chỉ chém gió em xem trình của em ra sao.:-w

    - Cho em hỏi là mối quan hệ thằng đó với nàng là như thế nào và liệu nàng có xem mối quan hệ với em là lợi dụng để chơi đùa hay là thật sự?? Hay nàng bắt cá 2 tay?

    Còn theo em thấy thì thằng đó đang tán nàng nhưng mà chưa đỗ...Còn tình cảm của nàng dành cho thằng ấy thì em thấy hình như giống 1 người bạn thân ( cái tình cảm của nàng thì em chỉ suy đoán chứ k thức sự rõ)

    Em tán nàng thì em thấy nàng đang có vẻ xuôi xuôi >:D<

    PS: Phần 1 đã giải quyết xong..ko nhắc lại nữa.

    Phần 2: Trường hợp gái dở bài với em

    Trước hôm Noel 4 ngày mình có gọi điện hẹn nàng đi chơi Noel, em ấy đồng ý vào nói là: "1 đứa bạn của em đi chung nữa đc k?"
    Nhưng đến hôm Giáng sinh 24.12 thì nàng nhắn tin đến nói là:
    "tối nay có 2 bạn nữa cùng đi đc k?"
    Em đồng ý và tối hôm đó em có đến chỗ hẹn (quán kem) muộn 10 phút, nhưng thấy ngoài nàng và 3 cô bạn nàng đã nói đi chơi cùng ra thì còn 1 thằng nữa ( thằng này ko phải là thằng ở phần 1)
    Em mở màn chào hỏi và tặng mỗi ng 1 tấm thiệp, nói chung là cũng tạo ấn tượng tốt trước mắt của bạn bè nàng.

    Nói nói chuyện 1 hồi xong rùi em rủ tất cả đi uống trà sữa, trong lúc cả nhóm cùng đi bộ thì nàng cứ cố tình đi sát gần thằng kia rùi còn mấy lần nhảy lên đòi nó cõng nữa chứ, em liền cứ mặc kệ và liền đi sát 1 đứa bạn của nàng để bắt chuyện và dò hỏi thì biết là thằng đó ko phải là ng yêu của nàng chỉ là bạn thôi.
    Mỗi lần làm như thế nàng cứ xông xông đi lên trước mặt em, cố tình cho em thấy. Thấy em ko để ý nàng cứ cầm quả bóng bay giả vờ gõ vào đầu em.


    Đến quán trà sữa rùi thì có 2 thằng bạn của thằng kia đến nữa,(tất cả 8 người: 1 bàn gồm nàng và 3 đứa bạn gái của nàng, 1 bạn gồm thằng kia,2 đứa bạn của nó và em) em cũng bắt chuyện với thằng kia cả 2 giới thiệu này nọ thì nó cũng nói là chỉ là bạn của nàng thôi:-bd
    Trong lúc em nói chuyện với mấy thằng kia thì nàng có để ý xem thái độ biểu cảm của em, thỉnh thoảng lại cứ liếc nhìn sắc mặt em.
    Trà sữa xong e trả tiền rùi cả nhóm đi hẹn ăn khoai, và tiếp tục đi trên đường nàng cứ đi sát thằng đó và cầm tay nó. Đến mỗi đoạn đường rẽ trái phải thì nàng thỉnh thoảng quay lại liếc nhỉn biểu hiện trên mặt em.

    Đến quán khoai, em em thấy gai mắt quá với lại chả làm thêm đc j nên em xin phép tất cả vì có hẹn về trước.



    Từ đầu đến cuối em luôn tỏ thái độ vui vẻ cỏi mở hoà đồng nói chuyện với tất cả và ko có thái độ biểu hiện j là ghen ở đây cả.:-??

    ps: thằng mà cáo đi theo nó chỉ cao hơn em chừng 4cm, ko đẹp trai = em ko nhiều tiền = em, ko có tương lai sáng sủa = em

    Cho em hỏi là nàng đang chơi bài vở j với em đây?????
    Em hỏi thêm ý kiến của mọi ng để phương án phù hợp hơn với cáo này.

  2. boconganh_vn

    boconganh_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại em ạ.
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đây là cao thủ...dỏm nên ko biết đường nhả nhời :|
    Thông tin đưa ra dài ngoằn mà ko cái nào xài đc, ko nói lên đc gì cả. Chuyện đã đến đâu mà tư với vấn? Trước sợ ma sau sợ cướp thì làm nên cơm cháo gì?
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Quên những cái suy đoán đi.Mọi chuyện rồi sẽ nghĩa Lộ dần .
    Điều quan trong là chú đã sờ chính xác được vào cái eo em nó . Giờ thì cứ tiếp tục luồn sâu , leo cao . Với Teen thì đừng quá quan trọng hoá vấn đề . Nó mới 17 tuổi . Bộ chú muốn chăn em nó làm vật sở hữu của chú suốt đời sao?.
    Anh nhắc lại một lần nữa . Cháu nó còn đang lớn , tính nết chưa hoàn thiện ,vẫn đang thay đổi hàng ngày . Chỉ e mục tiêu của chú sớm phá sản nếu như chú đặt kế hoạch dài hạn .
  5. Nhiepphong292

    Nhiepphong292 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Theo minh thay thi cu ta ta. Tim kiem them nhieu co hoi khac nua va cho doi :D
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chẳng phải cao thủ, nói thấp thủ thì cũng chả đúng nốt, chắc xếp phải vào hàng trung thủ rồi.

    >>>>> trung thủ ko có quyền chỉ giáo cho chủ top ;))

    Chỉ khuyên ngắn gọn: bớt suy diễn lung tung đi; chuyện ta, ta cứ làm, ko quan trọng hóa việc cáo làm gì, nghĩ gì và mặc kệ những hành động của các vệ tinh khác bu quanh cáo; cứ tập tành làm "
    thẩm phán" rồi ở đó mà "thẩm du" tinh thần.

    p/s: trường hợp này có gì gọi là khó nhỉ :confused: Cũng bt thôi...!!!
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ kệ cha nó, việc mình mình làm. Hãy coi như 1 cuộc đua đi, ai tới vạch đích trước thì thắng.
  8. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ k suy đoán linh tinh nữa, vụ này em tính kỹ rồi đã chiến thì phải quyết tâm thắng trận mới thôi :-bd
    Em chỉ muốn yêu đương tán tỉnh cáo này để có thêm kinh nghiệm [:D]
    Nếu có thất bại chỗ nào thì sau này còn biết sửa sai ko tái phạm.


    Đc rồi! Em sẽ tự tin hơn và có tin j mới em sẽ up lên cho AE biết

    Cảm ơn các anh em đã cho ý kiến
  9. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Chà , mãi mới có 1 ca mới mẻ đáng để tư vấn , cái diễn đàn này giờ toàn ba cái topic than vãn những vấn đề cũ rích

    Cái thằng đấy nó chém gió cũng được , ko chém gió cũng chả vấn đề . Em kia rủ nó truóc chả có nghĩa là nó có giá hơn chú trong mắt em nó .

    Cái giá của mỗi thằng zai là do thằng zai ấy tự dựng lên . Kể cả khi nó xem chú là món hàng thay thế , nếu chú bik cách làm cho món hàng thay thế ấy thành 1 món hàng quí giá . Thì nó sẽ thay đổi vị trí . Đã nắm tay + ôm eo được em 1 lần thì sẽ có lần 2 và xa hơn ... Chú đang có lợi thế , cứ bình tĩnh phát huy và đánh tiếp .

    Nếu em nó còn dẫn em theo nữa thì chú phải bik đùa giỡn chọc ghẹo cả con em nữa . Đừng chỉ quan tâm mỗi con chị . Nói chung đi kưa gái ghét nhất là em của cáo hoặc bà già của cáo . Thế nhưng phải cắn lưỡi mà diễn cho thật đạt , sao cho : "đi chơi với anh đó thích quá chị ơi / thằng đó tốt quá con nhỉ ..."
  10. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0


    Câu này của bác em nghe thật thấm thía, đúng là chỉ có cao thủ mới suy nghĩ đc vấn đề sâu xa ntn :-bd

    Lần đi chơi hộ chợ cách đây 5 ngày tuy con em hơi hiếu động nhưng nó thích j em cũng mua cho con em (cũng k đáng j hết có 60k), nói chung là cũng k để mất lòng nó.

    - Về phần nàng hay đưa theo con em gái đi chơi thì em nghĩ thế này:
    + 1 là vì em ấy chưa cảm thấy đi chơi với em chưa an toàn.
    + 2 vì k biết nói j nên đưa con em đi để nói chuyện cho tự tin hơn vui vẻ hơn.

    Hay bác Nam Tước có suy nghĩ nào?
    Và bh làm cách nào để cắt đuôi để chỉ bọn em đi chơi với nhau mà k có em gái..?
    Có lẻ 1 thời gian sau em sẽ rủ cô chị đi chơi và nói là chỉ có 2 đứa mình thôi xem sao và cũng k quên là làm mọi cách để lấy lòng cô em gái [:D]

Chia sẻ trang này