1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp đặc biệt...ko mấy Gà-CT nào đã gặp phải?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LinkOK, 27/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2

    2 cái đầu dòng suy nghĩ của chú đều đúng cả . Nhưng đó chỉ là vấn đề hiện tại , tình hình đang diễn biến theo hướng tốt , và anh nghĩ không lâu nữa em nó sẽ chịu đi đánh lẻ cùng chú . nếu chú vẫn duy trì được phong độ như này .

    Tạm thời chưa vội , cứ đến nhà em chơi , đi ăn cùng 2 chị em đã . Cho đến khi em ko còn xa lạ với chú để mà sợ không có chuyện để nói hay ko an tòan .... Đến 1 ngày đẹp trời trăng thanh gió mát . Gọi đt rủ em đi chơi . bảo là được người quen tặng cho 2 tấm vé xem phim miễn phí ,em đi xem chung với anh cho vui ... ( điều tra trước em thích thể loại gì ) .

    Khi đó , khả năng rất lớn chú sẽ được đánh lẻ cùng em . Sau đó dẫn ra chỗ nào mát mát gió hiu hiu , vắng vắng tâm tình . Rồi xuất chiêu ...
  2. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em đã tới nhà nàng chơi.
    Nói chuyện với mẹ nàng hay phết, rùi còn đùa là sẽ gã nàng cho em nữa chứ:D
  3. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    :D lại nhớ chuyện mềnh ngày xưa.
  4. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    .....................................................................................................................
  5. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    xúc thôi xúc thôi :))
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Kệ mẹ thằng ku kia! Việc chú thì chú cứ làm. Cầm tay, ôm eo rồi thì tiến tới đi sâu vào quần chúng! mà chú tính coi em nó là gấu ah? Định sở hữu cả đời ah?
  7. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Trường hợp gái dở bài vở với em

    Đã update lên Top trang 1
  8. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ánh có thể giải thích rõ câu nói này ko? em ko hiểu lắm
  9. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Tôi không dám chê chú kém nhưng mà lối suy nghĩ kiểu này bao giờ mới khá lên được.
    Đỏ: nên nhớ em nó 17t, còn quá trẻ, lối sống và suy nghĩ chưa định hình, làm gì chú xác định tư tưởng, khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy! Thực sự đồng chí đã đầu tư không ít vào vụ này: thời gian, của cải, trí óc...và đồng chí linh cảm là sẽ tạo ra sản phẩm tốt từ sự đầu tư của mình ư?
    Khuyên chú nên tán thêm nhiều em nữa, dành nhiều thời gian , tiền bạc cho các em khác nữa, đây chỉ là "gà què ăn quẩn cối xay"...còn nếu tiếp tục và chỉ tiếp tục với mỗi emnày, có ngày chú sẽ thu được chỉ một "nỗi thất vọng không tưởng" mà thôi!
  10. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thế bác mỗi lần xong pha vào trận đánh nào đó là ko suy tính kỹ % thắng trận và ko quyết tâm theo đuổi đến cùng ah?
    Mặc dù em tán gái để lấy kinh nghiệm nhưng mỗi khi vào trần là em phải tự tin mới đc.

    Bác đã đọc kĩ bài chưa và đã trải qua trường hợp như em chưa mà phán như đúng rồi vậy^:)^?
    Bác tưởng em chỉ tán 1 cáo này thôi ah?
    Em cũng đang tán 3 em khác , nhưng mà tán nhiều quá em thấy mệt mỏi đau đầu suy tính đường đi nước cờ với em này em nọ. Với lại mấy cáo này đều sống ở khu phố gần nhau nên em tập trung tinh lực em cáo này cho nó chắc ăn hơn.
    Bác tưởng là tán đc 1 em gái đẹp ngon lành đầy đặn con nhà giáo dục và dễ lắm ah[-X?
    Có lẽ em nói hơi nhiều những em xin bác đọc kỹ lại bài và suy nghĩ về hoàn cảnh mà bác trải qua và từ đó đưa ra lời khuyên khách quan hơn.
    Thanks bác đã đọc topic!

Chia sẻ trang này