1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp đặc biệt...ko mấy Gà-CT nào đã gặp phải?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LinkOK, 27/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    1. Gái học võ , đek chơi . Nghỉ luôn .
    2. Chả cần làm gì , thiếu gì em hơn con cáo dở hơi này. Mắt cận , không phân biệt được giai nào hơn mà theo , thì chú cũng nên bỏ
    Thân .
  2. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    [:D]Có lẽ tôi nên đọc thêm các bí kíp của các cao thủ khác..SR, vì đúng là tôi nhìn nhận chưa được"khách quan" cho lắm! Chúc chú sớm thành công[r24)];))
  3. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    >:)>:)>:)>:) chết cười với chú này quá. Thấy chú tán 3 em tưởng bác cao thủ lắm cơ mà khi đụng chuyện lại phản ứng như gà ý =))=))=))=))

    Đầu tiên là việc chú hẹn em ý đi noel em nó đồng ý, sau rồi em nó nói cho thêm bạn nó đi cùng nhá. Trường hợp này thì cáo nó vỗ thẳng vào mặt chú rồi còn j, chú việc gì phải hớn hở hay bình tĩnh như ngày thường. Cứ nói với nó, anh ko thích có ng khác đi cùng vào đêm noel vì đêm nay là đêm chuá phúc xuống thế gian, anh chỉ muốn cầu xin mình em được đứng ở nơi đó.

    Nếu nó ko đi, kệ mẹ nó, cứ làm j mình thích. Nó cũng như mình thôi, cũng cần có ny, ko cần j phải xoắn.

    Tiếp tới đi trên đường nó sán vào thằng kia, rồi trêu đùa chú thì chú hớn hở hòa đồng làm j :)):)):)) phải giả vờ tức và nói với mấy con bạn nó mới đúng :P

    Sau rùi đến đoạn còn có thêm bạn của thằng kia nữa thì *** thể chấp nhận được rồi. Ở đây có 2 trường hợp có thể xẩy ra:
    1. Bọn nó phím nhau trước để đưa 2 con bạn của cáo đi xem mặt bọn kia. Chú đc cáo cho là bồ của cáo đi cùng để cáo lấy le. Mà đoạn này cáo cũng đi xem mặt luôn đấy, chú chỉ là đồ trang sức cho đẹp thui :-"
    2. Cáo coi chú chả ra cái mẹ j, chú muốn đi chơi với cáo thì phải đi theo luật của cáo. ko chịu thì ngỉ, cái loại này nếu chú ko thay đổi thì chỉ là vòng 2, vòng 3 cả đời thôi, đừng hòng mà chung kết.

    Lời khuyên cho chú: Đàn ông phải có bản lĩnh, để con gái cần mình chứ mình ko phải van nạy hay chịu đựng nó. Mình chỉ chia sẻ, nhường nhịn, chiều chuộng ở mức độ để cả hai đến gần nhau thui [r2)]
  4. Test.Unnamed

    Test.Unnamed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Không phải nó nghĩ không an toàn đâu chú ah nó đang giữ giá vậy thôi ..... chứ còn cái chuyện tự tin hay vui vẻ .... nói hay thế nào mà nó là cáo thì nó sẽ không bộc lộ ra cho chú đâu .
    Tiếp h chú cứ đi chơi vs nó thăm dò xem thế nào xem đã rồi lên đây tính tiếp .
  5. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em nói chuyện vui vẻ với mấy con bạn thôi, còn đối với cáo thì em vẫn bt, ko tỏ ra vui hay bực j cả.
    Nếu phản ứng tức tối ngay lúc đó thì không phải là ngu ah?
    Nó mới chỉ nắn gân như thế thôi mà bác bảo phải tức thì lúc đó cáo ko thèm để ý rùi tụi bạn của C nó thấy thế thì làm sao mà dám nói chuyện với em nữa.
    Bác ko đọc kỹ hay là ko hiểu bài? Em đã hỏi mấy con bạn đó, con đó nói là: cáo với thằng kia chỉ là bạn bt thôi, ko phải là người yêu.


    Hai thằng bạn kia thì ko nói lằm j, 2 đứa này chỉ quen thằng bạn của C thui, còn lại chả quen ai với lại 2 thằng đó chỉ là lũ ất ơ lêu lỏng.


    Bác nói ý này đúng, thực ra em sắp đi học xa nên dạo này có phần hơi chiều cáo. Nhưng mà cáo vẫn chưa biết là em sắp đi xa.=((
  6. JamesTran

    JamesTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Tốt nhất bây giờ thì cậu cứ bơ nó đi 1 thời gian. Nhờ là đừng có chiều nó nữa mà phải nghiêm với nó hơn cho nó khỏi nhờn.

    Chuyện cậu sắp đi xa thì nên nói thật cho em nó biết xem thử phản ứng nó như nào.
  7. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    Hơ, chú này lạ nhờ. Mình hỏi chú nhá, nó nắn gân mình thì tại sao mình ko tức, mình ko nói chú phải tức thật, có ko tức cũng phải giả đò là tức. Còn nó đánh giá thế nào là cái cách chú thể hiện chú tức ra sao, dậy vợ từ thuở còn thơ nguyên lý nó vốn thế ;))

    Còn chuyện là bạn bình thường, ko tương lai, ko có cái j đe dọa đc chú thì xin thưa với gà, trên đời này chuyện ko thể lại xẩy ra nhiều lắm. Có những em có ny ngon lành, cao ráo, làm to, nhiều tiền ko yêu lại đi yêu cậu sinh viên tay trắng... hay có những em cứ xoen xoét hnay là đấy là bạn, mai đấy là bạn mà bạn bè lại dắt nhau vào nhà nghỉ "học nhóm" thì cũng chả biết được.>:)>:)>:)

    Còn chuyện lý do, mọi lý do chỉ là bao biện, cái cách gà hành động mới khiến đánh giá bản lĩnh gà. Không thể nói vì em mải đi kiếm mồi mà cáo nó ăn con gà hàng xóm lót dạ chờ bữa tối em mang về đc [-X
  8. LinkOK

    LinkOK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Chú bảo đó là nguyên lý dạy vợ từ thuở còn thơ hả?
    Cáo đã là j với mình đâu mà đòi ra dạy, chỉ e là vừa mới tỏ thái độ giả vờ tức thì đã nhận lại sự dửng dưng vô tình từ em nó rùi.
    Cáo đi sán vào thằng kia thì mình cần j phải giả vờ tỏ ra tức chứ, như thế chả phải là nói cho C biêt là: em ơi! em ko biết anh thích em ah? sao em lại làm như vậy?, anh đau khổ lắm! anh ko chịu nổi đâu!
    Vừa mới bị nán gân mà kêu đau rùi thì còn làm ăn đc j nữa hả chú?

    Còn mấy trượng hợp chú nói có những em như trên thì đó là loại gái đáng cho vào sọt rác, nếu mà cáo em mà thuộc dạng chú nói thì em cũng cho đi phân hủy vì môi trường X-S-Đ.
  9. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    toàn cao thủ ra tay
    mình đi tán gái chẳng nói đc câu gì,cứ trơ mắt ra,tay thì gãi đầu :D
    hong tiếp để học tập thêm
  10. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)) lâu lắm mới vui thế này.
    Nhá, h ông là con gái, có đứa nó mời ông ăn, mời đi chơi, tặng quà ... thường xuyên mà chả có cái việc j liên quan đến học hành, công việc, hay $ cả thì ống sẽ nghĩ gì??? nghĩ chắc anh ý muốn chúng ta là bạn thân, xin thưa là chả có thằng bạn thân nào "mới quen 1 năm" mà tốt như thế cả, nếu có thì loại đấy ko bàn nữa ;))

    Về cơ bản khi đi săn chỉ là 1 cuộc đấu trí giữa thợ săn và con mồi, trong lúc hành động , vị trí hai phía có thể thay đổi tùy theo phía nào nắm quyền chủ động hơn. Tại sao lại thế? đơn giản là vì hai bên đều biết là phía bên kia muốn gì, chỉ là bên nào làm cho đối thủ đổ trước thôi.

    "Dạy vợ từ thuở còn thơ" đây ko chỉ áp dụng cho vợ, cho ny, cho bồ mà còn cho cả cáo đang chăn. Lý do là khi đi chăn nó mà nó ép cho gà thành yếu bóng vía thì sau này còn làm ăn j đc nữa >:) quan điểm là ăn xong rồi phắn, hay ăn xong rồi dậy cáo vì nó sợ bị lừa đã qua lâu rồi. Thời nay cáo ngày càng cứng rắn và thoáng hơn trong chuyện đấy. Nếu cáo thấy chú phản kháng mà có gà khác gài đạn thì cáo chả suy nghĩ đâu.

    Còn chuyện nó dửng dưng, kệ mẹ nó, nếu cần cáo để phang một nhát, thì đừng lăn tăn, cáo này ko đc, cáo sơ kua sẽ được, cứ gim hàng thôi. Nếu muốn yêu thật thì nếu nó mà ko hiểu, ko biết thân biết phận thì nó cũng ko phù hợp với gà đâu.

    Còn về đẳng cấp của những cáo mà chú nói là sọt rác đấy thì anh không bàn, mỗi ng một quan điểm, anh thấy vui thì góp ý cho chú thui.

    với anh thấy chú cứ ai vào giúp thì lại phản pháo là quan điểm của mình đúng, anh cho chú 1 lời khuyên: "ko xem cách làm, chỉ xem kết quả" nếu chú kưa đc cáo thì là chú giỏi, còn ko kưa đc thì ko là gì cả. Chú cứ nói chú đúng, nhưng phải chốt đc thì mới chứng minh mình đúng. Cãi nhau làm gì cho mệt.

Chia sẻ trang này