1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp khẩn cấp, tớ cần lời khuyên cho trường hợp này: Có một tên bệnh hoạn cứ bám đuôi em tớ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Oomina, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thanh bé chằn, em gái mình rất ngoan, hok có chuyện này nọ với cái thằng khùng kia đâu, việc chưa đến mức phải báo công an, em tớ xấu mù, đem chuyện này ra công an phường mà báo thì chẳng hay ho tí nào cả, cứ như là khoe ấy! Tớ vẫn thấy hok ổn, nếu hok tớ đã chẳng đem lên diễn đàn hỏi làm gì!
    Mọi người cho tớ lời khuyên đi, nên đánh hay hok? mà đánh thì làm thế nào để răn đe nó cho nó chừa!
  2. 0tien0gai

    0tien0gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn và gia đình không biết gì về thằng này cả thì phải.
    Phải biết địch biết ta đã, thử tìm hiểu thông tin về nó xem thế nào đã, còn giải quyết theo kiểu đánh hay chửi như bạn đã làm thì cũng chưa chắc đã hay. Vì những thằng đấy lúc đầu thì chắc nó cũng không định thế, nhưng bị chửi với đánh thì nó khùng nó làm theo kiểu cùn với acay là dở đấy, nó không biết sợ đâu.
    Cứ tìm hiểu thông tin về nó đã, có khi doạ mách mẹ cái lại xón tef ngay ý
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    30 rồi mách mẹ kiểu gì nữa?
    Mà sự việc đã xảy ra 1 tháng rồi gia đình bác vẫn cố chịu đấm ăn xôi thì công nhận là giỏi chịu đựng. Mà bác ngại ko báo CA thì bác cứ tiếp tục ngày đêm bảo vệ vậy chứ biết sao giờ.
    Trước có thằng kia nó nói bậy bạ qua net mà mém tí nữa em báo công an khu nhà em ở luôn ấy chứ. Gì chứ những lời đe doạ thì em khiếp lắm. Cũng may nó doạ đc vài hôm rồi tự khắc biến. Không thì police khu nhà em có việc làm rồi.
  4. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    post cái ảnh em gái ấy lên đây rồi post cái ảnh thèng trồng cây xi nữa xem cái đã rồi từ từ chúng ta sẽ cùng tìm hướng giải quyết, nói chung là giải quyết nhẹ nhàng thôi không mấy thèng thần kinh không ăn được nó "đạp đổ" thì chết dở
  5. tam_anh

    tam_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh oi ngay xua em di hoc cung hay gap kieu bon benh hoan nay ngoai duong nhieu lam ... Bon nay trong tu te nhung cu dung cho gio tan hoc va gio vao hoc dung o cong truiong ... lam gi k biet nua nhung noi chung anh nen nho chinh quyen can thiep vi dien thi no k so gi het dau
    Hjx chac em ma la em gai a em fat dien mat
  6. bIgFuK

    bIgFuK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Liện hệ với thừng đây và hẹn gặp , có cả e gái bro , và người lớn đi cùng nói chuyện thẳng thắng , cứng rắn....... hỏi xem thực sự nó muốn gì nếu nó không đến hặc đến rồi mà vẫn như vậy thì bác tập hợp anh em trong nhà lại tìm chỗ kín kín mà nói chiện cho nhanh
  7. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    cứ phải tìm hiểu gia cảnh nhà nó đã,xem nó hay nhà nó có tiền sử bệnh j hok???
    sau đấy đến gặp ông bà u nó,hoặc nói chuyện với tổ trưởng dân fố,công an phường khu nó để họ nhắc nhở.
    Sau nữa mà nó hok lui thì báo công an khu vực bác ở.
    Sau nữa mà hok đc thì bác làm như kiểu bác bIgFuK ---> mà nói chuyện cho ra hồn nhá,hok có nó hok thấm thì lại dở.
  8. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0

    Thằng này bị tâm thần nặng rồi.
    Chẳng nhẽ bác ko quen ông dân fòng hay công an khu vực nào à. Khi nào thấy nó lớ xớ lại gần nhà, thì bảo mấy ông ý ra. Đại khái là tra hỏi + doạ nạt rằng hành vi của nó có thể đi tù. Rồi bắt nó đưa giấy tờ, địa chỉ nhà, công ty ra . Doạ nó là nếu còn tiếp tục cái trò này nữa thì sẽ báo về chính quyền địa fương hay công ty, gia đình của nó để răn dạy. Còn sợ bị khủng bố điện thoại thì bác báo với tổng đài để lock số đấy lại
    // Nhưng nếu bác ko thik làm theo mấy cách chính thống này, thì bác pm cho em, em cho bác số 1 hội, bác cứ trình bày vấn đề, để hội đấy xử lí thằng dog die này. Cái loại này cứ fải tẩn ctho nát người, rồi chỉ thẳng vào mặt nó, thách cả họ nó dám tiếp tục cái trò này. Em nghĩ là nhà bác hiền quá, chứ fải tay em thì nó nát xưong
    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 19/03/2008
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác thử gọi điện lên bọn chăm sóc khách hàng của điện thoại bàn nhà bác ý. nhớ kỹ thời gian nó gọi đế biết chính xác số đt của nó.
    Nếu là số máy bàn thì em nghĩ là nó gọi ở nhà vậy bác viện vào đó để tìm ra nhà nó .
    Nếu là số di động thì có thể yêu cầu bên cung cấp dịch vụ là số máy đó hay gọi đến làm phiền và với nội dung không tốt như vậy bên cung cấp sẽ có giải pháp là khoá sim đó hoặc chặn k cho gọi đến .
    Bác hỏi rõ em gái bác đi, bảo em nó có đụng chạm j thằng đó khi nó trêu khi gặp ở ngoài đường ko ? chứ em nghĩ bác ko gặp được thằng đó đâu ( hình như thằng này k bt )
  10. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ đọc cái title, ko đọc bài viết
    nhưng mà cứ lảng đi, đàn ông đứa nào cũng nóng vội và chạ có tên nào kiên nhẫn cả

Chia sẻ trang này