1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp khẩn cấp, tớ cần lời khuyên cho trường hợp này: Có một tên bệnh hoạn cứ bám đuôi em tớ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Oomina, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    thanks các pác, vừa nện xong xuôi rùi ợ, chắc nần này bố bảo nó cũng chẳng dám phone đến nhà hay làm phiền nữa!
  2. bIgFuK

    bIgFuK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    kaka chúc mừng bác đã làm một việc vô cùng đúng đắn !!!!
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Kể chi tiết phát đê bác ơi ...
  4. PesMeo

    PesMeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cái loại bệnh hoạn này thì cứ gọi là cut trym
    Đùa chứ thằng này đc đưa vào thể loại quấy rối có quyền kiện r mà
  5. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang định bảo bác xử lý thế này mà bác làm mất rồi . Gặp em chắc em không kịp lên đây hỏi đâu
  6. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ko tin lắm .Có vẻ đây là một vụ spam !
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nếu cái nài có thật, thì tớ cũng nghĩ bác nên hỏi e gái bác xem thằng đó là ai và có quan hệ thế nào
    kể cả bác tin là em bác rất ngoan, vẫn phải hỏi
    k phải tự nhiên nó lại điên bám theo một người k quen biết đâu
    kiểu gì cũng phải có một lí do nào đó
  8. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chậc,dạo này bọn thần kinh tâm thần nhìu wá,trước em zai mình cũng bị một em làm fiền,lúc đầu thì cũng hỏi han,sau nó hay gọi điện tới nhà làm fiền lại chửi ông già nhà em...Bực wá..em chửi cho một trận.........kết quả là em chạy mất dép.....khổ.....con cái bị trầm cảm không chữa cứ để chạy lung tung ngoài đường làm fiền người khác.....ợ...
  9. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu không quen biết, không liên quan gì, tự nhiên nó đến rình mò cả tháng được à? Vô lý lắm!
  10. Oomina

    Oomina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    tớ xin đính chính lại cho bà con: vụ kia đã giải quyết roài, nhưng vưỡn chưa xong đâu ạ. Là vì thằng đấy mắc bệnh tâm thần (đã có xác nhận) , bằng chứng cụ thể là hôm bị ăn đập, em đạp cho như chóa mừ hắn vẫn cứ gào lên rằng thích con bé nhà em, hix, trông nó thía thoai, cơ mừ nhát như cáy ấy, sức yếu như con gà, làm em cũng chẳng dám nặng tay!

Chia sẻ trang này