1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp khẩn cấp, tớ cần lời khuyên cho trường hợp này: Có một tên bệnh hoạn cứ bám đuôi em tớ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Oomina, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
  2. EUROPA_TVH

    EUROPA_TVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thằng này bị điên rõ rồi.Tội nghiệp em gái pác.Bác Oomina xử lý như vậy là đúng rồi.Nhưng trước mắt bác vẫn phải để ý tới em gái mình.Nêu nó sợ rồi thì thôi, còn vẫn chứng nào tật ấy thì tiêp tục ra tay nhưng nhớ nên chọn chỗ vấng người đồng thời vừa tẩn vừa đe doạ cho nó sợ.Hoặc cũng có một cách nữa khi nào nó đền làm phiền bác gọi thêm người lôi nó ra đồn công an ,ai chứ cái bọn tâm thần sợ lắm.Ngoài vũ lực ra bác nên tim hiêu xem nó ở đâu và đến hẳn nhà nó rùi tuỳ cơ ứng biến,nếu gặp được bố mẹ nó thì càng tốt.
    Chúc bác nhanh chóng xử lý được vụ này.!

Chia sẻ trang này