1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp khó khăn các bác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nghĩ sâu một tý thì để cho thằng bạn nó tán em gái mình cũng tốt. Làm người thì thằng éo nào chả có mặt xấu xa, thằng bạn mình thì nhiều tật xấu bựa thật nhưng nó cũng chỉ như mình thôi, có thể chấp nhận được , chứ để thằng ất ơ nào ngoài xã hội nó đến tán thì biết deck được nó xấu xa, bẩn bựa cỡ nào.
    Thêm nữa là đã là thằng bạn nó tán thì nó cũng phải có ý định nghiêm túc đê, mịa làm gì thì làm cũng phải nể mặt thằng anh chứ, với lại anh em với nhau, nó lớ xớ cái gì là có thể biết mà kiểm soát được
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thôi tốp cái vụ em bạn , trước em cũng ngu dính cái hạn này, đến lúc chán thì lằng nhằng mãi không gỡ ra đc... Ngại lắm...
    Chủ thớt cố lên , trình có hạn , kôk giúp đc... em làm chân cầm cờ cổ vũ vậy.....
  3. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh!!!!
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Suy nghĩ hay đấy. Chú xin tư vấn mà thua thì cả lò cái Cốc này rặt một lũ loser.
    Điều này không thể chấp nhận được.
    Hôm nay bận, tạm thời anh vào ủng hộ tinh thần cái đã.
  5. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Thấy chú này ăn nói diễn đạt vấn đề khá logic chắc cũng là người có kinh nghiệm tình ái, mục đích và hành động cũng rõ ràng,nên khả năng chém gió và cư xử trong cuộc sống được. Không những thế nhà chú lại sát nhà nó như thế nên khả năng chú tán đổ được nó là 80%, mà kể cả nó có người yêu rồi chú vẫn có thể đánh bật được thằng kia. Cơ hội để nó làm người yêu chú là trong tầm tay, nhưng trước khi bắt tay vào việc tán nó anh sẽ nói trước những viễn cảnh của chú với nó để xác định lại có nên tán hay không đã
    Thứ nhất: Vì nó là hàng xóm của chú như thế nên sau nếu yêu nó chú sẽ bị mất tự do, đi chơi hay làm gì hay bị nó ca thán này nọ,không những thể yêu ngay gần nhà cực kì nhanh chán( a là 1 ví dụ :D ), vì ngày nào cũng gặp mặt, tiện cái lại sang luôn nên không có những giấy phút nhớ mong chờ đợi
    Thứ 2 : Trong lúc chú yêu nó nhỡ có mâu thuẫn hay xích mích gì chẳng hạn chú làm nó buồn khóc sướt mướt, bỏ bữa quên ăn,thằng anh nó nhìn thấy thế lại không kìm lòng sang gặp chú nói chuyện, lời qua tiếng lại rồi tức lên đánh nhau có phải là gây mất hoà khí hàng xóm không
    Thứ 3 : Nhà chú nhà nó gần nhau như thế lúc ăn được rồi muốn giẫy nó rất khó, không thể mình chán muốn giẫy là được ngay mà phải đợi nó chán mình mới được quyền giẫy, rồi khi yêu nó chú sẽ bị áp lực không chỉ từ phía bố mẹ nó mà còn từ phía bố mẹ mình. Kiểu gì bà già chú sẽ nói với chú câu ntn : Mày yêu con gái nhà người ta thì cũng phải cẩn thận, giữ gìn, rồi còn hàng xóm làng giềng nó nhìn vào đấy con ạ...v.v...
    Cuối cùng : Chú đã không xác định cưa nó thì thôi còn nếu đã xác định cưa thì không được phép để mình thất bại, không thể mang trong mình cái tâm lý không nề thắng thua như thế là bất cần và hời hợt. Cuối cùng nếu chú vẫn quyết định cưa nó mà thất bại thì cả lò cái cốc TVTY này sẽ ỉa vào mặt chú đấy rõ chưa, bây giờ chú cứ suy nghĩ quyết định là có nên hay k nên đi, nếu đọc các điều cảnh báo trên mà vẫn quyết tâm cưa nó bằng được thì tối về anh sẽ hiến độc kế cho chú
  6. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Haha, tán em hx, quả là một niềm vui thú lắm. Rất nhiều điểm hay ho đấy.
    -Đối tượng này chú mà xác định chén hàng rồi củ bựa giẫy hàng là không ổn, chắc chú cũng không có ý định này từ đầu
    -Không được manh động, hàng họ thèm chua miệng chú cũng phải từ từ không nên sấn xổ quá. Thời điểm ban đầu này triệt để tìm cách phát tín hiệu là chú có để ý đến em nó., thế thôi. Có cơ hội gặp mặt, chào hỏi chớp nhoáng, cho em nó nhìn thấy cái mẹt của chú, ăn nói vui vẻ, không quá lố, tạo ra cái ảnh mình tốt nhất đúng với bản thân.
    - Dần dần qua nhiều kênh chú sẽ phát hiện em nó thích cái gì, muốn cái gì, trồng cây gì, nuôi con gì mà nã vào (sách, truyện, nhạc nhẽo, phim ảnh, hội hè, kinh nghiệm học tập... )
    - Chú có thuận lợi là có thể quen được thằng anh vợ tương lai kia. Tiếp tục thể hiện mình sống đẹp, sởi lởi, có thể dò hỏi từ thằng này và đánh tiếng cho nó biết mình có ý đồ "mần'' em nó. Kinh nghiệm tổng kết lại thì thằng này phần nhiều sẽ không ngăn cản chú đâu.
    - Có điều kiện mời cả anh em nhà nó đi ăn uống gì đấy gần nhà ( hôm nào mát trời, ăn kem, uống cà phê gì đó, ăn sáng...) nói chung tạo đk cho mình gần anh em nhà nó hơn, tuy nhiên không nên gượng ép, đến với em nó một cách tự nhiên.
    - Rằm, mùng 1 chịu khó chùa chiền, hương khói cầu may tí vì có vẻ vụ này cũng cần phải xuân một tí mới sớm thắng dc
    Tạm thời thế đã.
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ối dồi ôi, các bác ơi, em xin nói lại cho rõ là chỉ có anh gái là hàng xóm của em thôi, gái cách em 10 cây số cơ ạ
    Nhưng không sao, hè hè, em cảm ơn các bác đã quan tâm ân cần chỉ bảo, em xin ôm hôn tất cả các bác, và xin update tình hình ngay đây ạ
    Tình hình có vẻ khởi sắc rồi các bác ạ
    Hôm qua em giúp nhà gái bê đồ, lại chạy đi chọn TV với anh gái nên gái tất nhiên là phải tiếp nước nôi, đưa mũ bảo hiểm tử tế rồi hề hề...
    Chắc các bác lại chê cười em làm thân trâu ngựa rồi ăn dưa bở.
    Cơ mà em cũng không rõ có phải dưa bở không.
    Gái nói chung là mặt mũi cũng tươi tỉnh chứ không phải là táo bón, trước mặt em cũng mở mồm khá tự nhiên rồi, chắc trước giờ nó hãi người lạ.
    Để ý thấy có đúng 1 lúc gái liếc sau lưng em, em quay qua nhìn thì nó quay đi
    Nói chung là nói chuyện trực tiếp gọi bạn xưng tên thì vẫn chưa, bí lắm thì hỏi trổng nhau thôi.
    Em không định áp dụng bài trêu đùa kể chuyện tiếu lâm với gái này, vì em cảm thấy em ấy không phải người thích trêu đùa, mà nếu có thì mấy thằng tình địch chúng nó cũng đã trêu nhiều rồi, mình trêu nữa cũng nhạt. Cứ âm thầm thể hiện qua hành động thôi.
    Em tất nhiên chưa xin số điện thoại, Y!M gì rồi, vì ca này có điều kiện khá khác. Thường thì 3-4 ngày, gái lại sang 1 lần, thời gian gặp mặt nhau thế là vừa đủ để tạo cảm giác rung rinh và bí ẩn cho gái, không nên thêm thắt điện thoại, chat chit kẻo thành nhạt thì bỏ mịa các bác nhỉ?
    Em cũng đã nghĩ kĩ rồi mới bỏ cửa điện thoại, Y!M cho tình địch nào đó tung hoành bởi vì em nghĩ là không ăn thua, nếu gái nó rung rinh và tò mò về em thì cần quái gì lo tình địch, còn nếu nó không rung rinh tò mò gì về mình thì lại càng chả vạ tốn thời gian, tiền bạc lèo nhèo qua mấy cái kênh ảo...
    Có gì cứ tiền tươi thóc thật mà chiến, đâu cần gọi qua điện thoại mới rủ gái đi chơi được, các bác có đồng ý không ạ?
    Em lại lật lại sách mục cưa gái ngoan thì thấy sư phụ Aza dặn là: nếu thấy mặt mũi trí tuệ mình cũng được thì phải đánh rát.
    Từ trước giờ trong sự nghiệp cưa gái em có cái vụ đánh rát 20 cuộc gọi nhỡ đã tởn lắm rồi, chỉ sợ lần này ăn dưa bở, ?ođánh rát? không biết cách, ngu thành xoắn nữa thì toi.
    Giờ em muốn hỏi kinh nghiệm & tình huống đánh rát của các bác? Mong các bác tiếp tục giúp đỡ em ạ
    @ bác fek, bác nambeo : các bác đâu vào hiến kế độc đi lào
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    À, đúng rồi bác fek ạ, em áp dụng bài "rủ đi học Tiếng Anh" tuy không đúng nhưng cũng cần phải kể ra. Đấy là bố gái quan tâm hỏi han em hè có học hành gì không, em có nói em đang học Tiếng Anh, ông cụ mới day qua gái "Sao N không đi học?", con bé cười cười rồi hôm qua vừa tâm sự với mẹ em là định đi học Tiếng Anh, tóp phơ tóp phò chi đó... Hi hi, vậy có xử tiếp gì được không hả bác
    Quên nữa, bác hắc long thần vũ : bóng em sáng bác ạ
    Dạo này học Vịnh Xuân quyền, đầu óc cơ thể thư thái, bê đồ với xúc than cứ gọi là băng băng
  9. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Há há ... vụ nì hay à nghen ... bác nì bóng sáng , thêm kai tự tin , suy nghĩ cũng thấu đáo lại đang có thiên thời đại lợi nhin vào thấy cơ hội sáng ngời ngời ... chỉ đợi thêm nhân hoà nữa thôi ...
    Việc đt , sms hay ym thật ra cũng ko thể thiếu hay bỏ ngoài đc trong thời đại nì , căn bản là vơi TH của bác thì chưa fải cần đến nó vì bác mới quen nhưng lại có đk oánh xáp lá cà khi gái cứ dăm hôm lại lên nhà a trai , chưa đến lúc fải dở bài đt , sms , hay ym hỏi han nhau ...
    Rõ là cứ nhất cự ly rùi , lựa lúc e nó đến ở cùng a zai mà lê la buôn chuyện , tìm hiểu con ng nhau tí đã rồi xét tiếp ... Tiếp tục thấy ok thì cứ tăng tằng mà tiến thôi , mất 1 quãng thời gian ngăn ngắn nho nhỏ làm thân đã rồi mới bắt đầu à ơi đong đưa oánh " rát " đc ...
    Cá nhân e thấy tán gái 89 mà xinh xinh tí fải nói là khoai , các e í vừa bc qua nguỡng cửa xì tin tính khí vừa nhí nhảnh lại vừa có tí khôn ngoan trưởng thành , bắt đầu biết suy nghĩ chín chắn nên trong chuyên tình cảm vừa mún tình yêu đẹp như trong fim lại vừa có tí tính toán kén chọn về ng iu ... nhưng con gái 89 công nhận bi h là hay nhất lứa 8x rùi , rât cá tính và fong cách ...
    Vụ nì bác update đều nhé , e sẽ theo bác từ dầu chí cuối coi ra làm seo hj hj
  10. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Up ..........................
    Xin cái gối nằm chờ phần tiếp

Chia sẻ trang này