1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp khó khăn các bác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimtaden

    chimtaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh rảnh vào ôn bài với chú một chút.
    Trước hết chúc mừng chú là đã để ngỏ cửa mấy cái kênh ảo. Cửa đấy để dành cho cái bọn kém tắm mồm miệng hoặc xấu giai khai thác. Xịp pẹ, bọn nay` định dùng văn chương để khoả lấp hiện thực đây mà. Sự thật trc sau vẫn là sự thật, rồi cái mặt rô của chúng sẽ bị banh ra, cái mồm chúng sẽ lắp bắp khi xuất đầu lộ diện.Hậu quả là đám con gái càng được thể khẳng định, các kênh ảo đồng nghĩa với công cụ cưa gái ưu thích của đám loser.
    Anh nói nhỏ với chú nhé. Bọn con gái chúng nó coi các trò chát chit, mét xịt với người lạ, là trò giải trí. Đã là giải trí thì hết giờ chơi, chúng quên mẹ nó luôn. Tiền tươi thóc thật là thượng sách nhất. Anh hoàn toàn ủng hộ.
    Thứ 2, các cuộc đánh rát trong tình trường được thực hiện khi các thằng loser cùng đường hoặc cao thủ đánh nhiều đối tượng cùng lúc.
    Chú tham khảo thêm topic của chú gì mới lập ở trển, bị gái tuýt còi mới cuống đít lên, tìm mọi cách để cố nói ra lời ấp ủ. Rất dở. Tình trường như mặt trận không tiếng súng. Đâu cần phải đoàng một tiếng --> yêu hay không yêu. Lịch sử chứng minh rằng, có lão bà 70 tuổi, con đàn cháu đống vẫn chưa một lần nghe lão ông nói lời yêu.
    Đánh rát cũng có nghĩa là độ xoắn cao quá mức quy định.
    Còn trường hợp cao thủ đánh nhiều đối tượng cùng lúc đương nhiên không cần nói chắc chú hiểu. Cơ mà chú chưa đủ tuổi để *** nhiều gái nên không nói sâu thêm.
    Bàn về độc kế để khử gái.
    Cách ưu thích của anh khi đẽo gái, đó là vẽ viễn cảnh. Tuỳ từng thể loại gái mà vẽ cho phù hợp. Đánh vào cái lòng tham, tâm lý được quý nhân 4` trợ, bảo hộ tương lai, ... etc .. gái sẽ nhanh chóng thần thánh hoá các chú lên, rung rinh và chịu để cho các chú dìu dắt.
    Nhìn ra xã hội có thể thấy vô số các người đẹp, ca sĩ, diễn viên, .. công nhân viên chức .. chỉ vì muốn tiến thân, tin vào lời hứa hão huyền của bọn ma đầu mà phải banh truồng ra .
    Đâu xa như Nhà nước chăn dân đen còn phải mị nữa là mị dân mấy đứa con gái.
    Cách này không có gì là xấu vì một mặt các chú chích choè trước gái .. mặt kia các chú vẫn phải lao động tích cực để đạt được ước mơ. Dù sao cũng tốt cho chính bản thân các chú, 2 là đáp ứng cái lòng tham ăn vào máu lũ đàn bà.
    Nhưng mà thôi, trường hợp này, cũng chưa cần phải dùng kế độc.
    Bước đầu chú cứ xoá tan cảm giác người lạ trong đầu gái đi, ghi được điểm nào tốt điểm đấy. sau đấy mới bơm vào đầu gái những tính năng ưu việt của chú ... Khi nào vỗ tay một cái, gái lon ton chạy ra, lện đây, anh sẽ bày tiếp . Chúc chú có những thành công bước đầu. Xịp pẹ, chú mà thua một thằng ất ơ đ éo cần tư vấn thì anh chửi cả họ chú lên đấy .

    PS : Anh thật, nhiều khi éo cần phải võ vẽ nhiều, cứ leo lẻo em yêu ơi, mở cửa cho anh vào. Lâu dần gái chịu trận, coi như sự đã rồi.

  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Nhân tiện thầy Quẩy vào ôn bài, em cũng muốn chia sẻ với các anh em một điều:
    Đã là gái ngoan thì con nào cũng như con nào
    Gái ngoan có gái vui tính, có gái (tỏ vẻ) lạnh lùng, nhưng thực ra, bởi vì chúng nó chưa va vấp nhiều, chưa nếm đủ mùi giai... nên sơ hở của chúng nó thường rất chung, đấy là : dễ bị xúc động rung rinh bất chợt
    Anh em chớ thấy gái lạnh lùng mà ngại.
    Mình cứ tự nhiên, vui tính, ân cần, thể hiện sự quan tâm tới mọi người, không chỉ là gái và gia đình gái, mà ngay với chính gia đình mình. Ví dụ các bác tổ chức tiệc cho gia đình, nấu ăn giúp mẹ, xách đồ cho mẹ, sửa điện hộ bố, lai ai cũng gạt chân chống ra cho người ta... lâu dần là thành nếp, không bị gò bó mất tự nhiên mỗi khi giở bài ga lăng lừa gái.
    Cũng đừng quên tìm vài em khác để đi lượn, trà đá, nước mía cùng...
    Nhiều, ngon và rẻ
  3. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Xử ngon ấy chứ, thường thì các bậc bố mẹ thấy con cái nghỉ hè chả làm gì, suốt ngày lượn ra lượn vào đâm ngứa mắt kiểu gì cũng tống cổ đi học . Cái đoạn ông cụ quay qua hỏi gái "Sao N không đi học?" mà bác không chớp lấy thời cơ đánh tiếng luôn, có ông cụ thúc đằng sau đít nữa thì về sau có cớ mà rủ một cách tự nhiên. Bây giờ nếu bác quyết tâm đầu tư thời gian đi học cùng em nó í thì nên dò hỏi xem nhu cầu của em nó là gì, rồi làm như mình cũng có nhu cầu như thế, rồi cái gì đến sẽ phải đến thôi . Còn nếu gái mà ko xác định được, học cái gì cũng được ấy thì nó lại quá dễ rồi .
    Với trình bác mà đi học cùng gái, có nhiều cơ hội tiếp xúc một cách tự nhiên và trực diện thì gái cứ gọi là tập xác định đê, thằng bạn ông anh trai kia thì cứ gọi là khóc thét
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    ĐÁnh dấu ......................... Càng đọc càng ngộ ra vài chân lý
  5. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chả gì các chị 89 e tiếp xúc thấy phân 2 kiểu :
    1 là rất rất rất kiêu
    2 là ... đơ đơ , hiền hiền và hơi kỉu
    Nói chug là e thấy thế . Chứ chuyện bác chủ nhà thích thú 1 cách trog sáng thế ủng hộ hết miềng..
  6. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Up đit đi chủ thớt ...
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mới đáng để update bác hắc long ạ
    Hôm nay nhà em và nhà gái tổ chức liên hoan ở nhà em các bác ạ hé hé hé
    Hai ông cụ uống tê lê phê, chém gió chém bão bét nhè, em với anh em nhà gái chỉ ngồi uống trà bí đao cười ruồi.
    Trong lúc ăn em đưa bát nhờ gái gắp cho ít thức ăn, lúc nó đưa trả tất nhiên là em tranh thủ sờ tay nó rồi.
    Sau phần ăn uống tất nhiên là đến phần rửa bát.
    Có thể gọi tên vụ cưa gái này của em là chuyện tình trâu bò được không nhỉ?
    Ngoảnh đi ngoảnh lại toàn thấy là bê đồ, rửa bát thế này
    Tất nhiên là không lẽ con gái con đứa ăn xong cắp đít ra về, nó phải ở lại rửa cho em xếp bát đũa thìa đĩa chớ he he he
    Em cũng mó máy tí tay chân vào bảo là : Anh rửa cùng cho nhanh để em còn về nghỉ!!!
    Xớ rớ cạnh nó thì cũng đành phải tán phét tí thôi
    - Ơ anh không biết sao bố em đặt tên em là V. N. nhỉ?
    Chẳng là anh trai gái tên V. L. nên em mới phịa ra thế
    Em hỏi vậy chứ em lại chả biết thừa tên nó
    - Đâu, em có tên V. N. đâu? - Gái ú ớ cười
    - Thế em tên gì nhỉ?
    - Em tên Y. N. mà
    Cứ thế em tán thêm ra là ?osao em đi tất trắng mà không đi dép gì cả bẩn hết cả rồi?, quan tâm đến từng chi tiết nhá
    Gái hôm nay nom xinh vãi chưởng, phải cái giờ em mới để ý thấy dái tai nó nhỏ, không biết có thành Bồ tát được không, để bần tăng này thỉnh ít chân & kinh
    Cuối cùng thì cũng đến đoạn bát đĩa như li như lau, quyến luyến bịn rịn
    Thôi thì cũng đành ân cần nốt phát:
    - Em ra rửa tay rồi về nghỉ đi
    - Thôi, em về nhà rửa cũng được rồi
    - À, chê xà phòng nhà mình
    - Không phải, bố mẹ em về em phải về thôi - Gái cười cười
    Nhìn gái ra về mà em tức đứt ruột, vẫn chưa xúc tiến được thêm cái gì, em vẫn chưa xin được số di động của gái, nhưng mà vụ bám càng lão anh giai về nhà gái có vẻ sẽ ngon. Nhưng mà về nhà gái rồi làm gì nữa thì em cũng chửa nghĩ ra. Lòng mề bố mẹ vợ thì cũng lấy cả rồi, còn lòng mề tình địch với gái ra sao thì em chả rõ
    Hiện trạng là em cũng chẳng hiểu sao ca này em ú ớ ngu ngơ đến thế nữa, một mặt lo tình địch thật đấy, mà mặt kia sợ mình manh động
    Không biết các bác tư vấn cho em được không đây
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết... lại cái bác thảo khấu này. EM bảo bác thế này.. về nhà luyện Metal tiếp. Nếu mà em ấy thấy bác đang " cắm đầu xuống đất " mà vẫn yêu. THì đc, em này ok đấy. Ko phải lo. Phơi áo thì thỉnh thoảng đem vài cái " đầu lâu " ra phơi. Nếu em ấy chịu đc cái khoản bựa nhất đấy thì việc gì cũng xong rồi, ko cần thủ đoạn đâu ^^
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Em nghe Symphoni.Melodic Folk Metal nên không cần đầu lâu xương chéo đâu bác ạ
    Mà Balck Metal tán gái bằng Sorgens Kammer cũng ngon trym đấy bác nhể
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bác nì lãng mạn nhẹ nhàng như chuyện của em chieuthu87 nhỉ , haiz za, chỉ biết hóng , chả biết fải tư vấn dư lào . chúc bác thành công

Chia sẻ trang này