1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp khó khăn các bác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thọ địch các bác ơi
    Hôm trước liên hoan địch nó không tới
    Hôm nay thì em thọ được nó rồi
    Sơ bộ là hàng họ to, đen hôi, mặt mũi cũng được
    Có thêm thông báo chính thức nữa là : chỉ cuối tuần gái mới qua rửa bát, quét nhà cho anh thôi.
    Như vậy là khó khăn rồi
    Tuần gặp 1 lần thì làm ăn gì đây
    Lại chả gọi điện nhắn tin nữa chứ
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thế bác định luyện theo lối Battle Metal cho tới khi em ấy chết đói, hay Prog để em ấy chuyển sang chú khác. Em bảo bác này, bác nắm tính hình thói quen đủ rồi. Bây h cần cận chiến ngay thôi. Xông lên thì mới biết nó mạnh yếu thế nào chứ
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gái nó lạnh thật các bác ạ
    Hôm trước nó cười cười cứ tưởng nó dễ, suýt sai lầm
    Giờ các bác bảo chiến thì em cũng chỉ biết thế thôi chứ sao nữa
    Em mà theo trận này thì khéo thành "Tiếng hát chim thiên nga Progessive" - tức là trận đánh cuối cùng mất
    Em đang post bài ngay tại nhà anh giai gái đây các bác ạ, cảm giác rất thú vị, hé hé hé
    Em cũng kể cho các bác chuyện này nữa để thấy độ sắt đá và đểu của gái
    Tối qua nhà gái mở tiệc đáp lễ, mời kha khá người, em đến phút cuối mới xuất hiện để ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ dọn dẹp xáp vô kill gái, hơn nữa lúc đấy mình sẽ là thằng tỉnh táo nhất.
    Có chai sâm panh để hả hơi, em mau mắn lấy con dao gọt nút để đậy, vô tình (quả này em cố ý thật, nghĩ mình can đảm vãi ) cắt vào tay.
    Tất nhiên là em cười cười hỏi gái nhà có băng keo không
    Nó liếc quanh 1 cái rồi thản nhiên, lạnh lùng trả lời
    - Không có
    **** nó chứ, nhìn cái mặt khốn nạn vãi
    Không biết mình có nên làm trò khỉ nữa không, hay là cứ chơi hẳn bài trắng trợn nửa đùa nửa thật "anh thích em đấy"
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Thế bác phải dùng Thráh...ko thèm nói năng gì. Mày thích đá cục tao cho mày tảng băng. Cứ xuất hiện cho em. Tiếp 1 tuần, lân la thôi. Xem bên kia động binh ntn .
  5. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Quẩy đâu, Quẩy đâu rồi???
    Vào khuyên em nó phải làm gì với con bé kia đi chứ.
    Thôi, Quẩy nó đang bận chạy xe ôm, có pm bài này như sau, đăng nguyên văn:
    "Xịp, bản chất của mấy con đàn bà là thích ưỡn ẹo làm hàng. Đ''''eo mẹ, chú em còn giở cái bài hư chiêu thì chỉ tổ tạo điều kiện hơn cho gái nó quẫy, nó làm trò.
    Xị pẹ, loại này cứ phải xe ngon, ví dày, tiền hô hậu ủng đánh vỗ mặt nhanh gọn. Đưa được nó vào thế rồi thì thích làm đ''''eo gì là việc của ******.
    Khi ấy có mà bảo nó quỳ xuống nó cũng chả sá gì cái tự trọng giả cầy đã mất đi vì các chú mày. "
    ( Nguồn:http:// quay007.org.bocphet )
  6. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Dũng cảm quá, tự cầm dao cắt tay mình, đúng là 1 chiến binh
    Nhưng căn cứ vào thái độ của gái thì e là quả này khó nuốt rồi, gái có vẻ ko mặn mà lắm với cậu, nếu gái có cảm tình dù chỉ 1 chút thôi cũng sẽ chạy đi lấy giấy ăn để cậu thấm máu tạm ở tay
    Gái phũ quá, nói mỗi 2 từ " ko có " thể hiện dửng dưng rồi, ít ra phải tỏ vẻ quan tâm tý chứ nhỉ
  7. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Em này ko những khó nuốt mà chủ topic nên suy nghĩ lại xem có cần nuốt nữa ko ấy . Vì chủ topic chưa kể rõ là sau khi em nó lạnh lùng buông câu "ko có" thì có hành động gì như hỏi han hay đi lấy giấy cho thấm máu ko nên mình chưa dám chắc. Nhưng nếu đúng là chỉ nói 2 từ "ko có" rồi bơ lác ko hỏi han quan tâm nữa, việc bà bà cứ làm, kệ xác mày thì mình phải nói là, chưa kể đến có cảm tình với chủ topic hay ko, nhưng đánh giá gái này bất lịch sự, ko biết cư xử cho đúng. Chả cần phải yêu hay quý gì ai nhưng cách cư xử tối thiểu nhất với 1 người gặp chuyện tương tự như chủ topic ngay trước mặt mình thì cũng nên có sự quan tâm, giúp đỡ (tinh thần thì hỏi thăm, mà vật chất thì đi tìm urgo, giấy cho ng ta dùng) - đấy là chưa kể chủ topic còn đang phụ em ấy làm việc nhà. Lạnh lùng ko phải lối!
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh nghĩ lúc gái nói Không, chắc cái mặt chú ngắn tũn lại. Gái mà cảm nhận được cái mặt đần thối ra của chú là lúc chú mày xuống hạ rẻ lau rồi đấy. Rút kinh nghiệm lần sau táng luôn " Anh thích cái kiểu ( trả lời ) của em, hé hé hé ". Đểu đểu cười ré lên thế gái nó mới choáng.
    Mấy hôm không vào, h đoc mới thấy chú mày cưa đẽo 4` quá. Đ éo gì toàn là điện tử, bưng bê, chưa thấy có tí chất xám xịt gì.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Xời, Quẩy thiêng nhỉ. Vừa gọi phát, đã có mặt ngay.
    Dạo này xe ôm đắt khách quá à? Sao vắng bóng thế?
    Thiếu ông, anh em buồn vãi cả hàng....
    Chém cứ nhạt toẹt.
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Cảm ơn chiến hữu đã hỏi thăm.Thời buổi khó khăn, mình chạy xe ôm chờ khách có mà đói thối mồm. Gặp thằng nào đi bộ là nhẩy ra ép nó lên xe, đ éo đi ông chém chết. Thế nên cũng khá là bận rộn.
    Thôi đợi thằng chủ thớt úp đít thế nào, mai mốt vào tư vấn tiếp.

Chia sẻ trang này