1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp khó khăn các bác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dangkhauchi, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chịp chịp ... fải e thì thản nhiên thôi ... Cười khó hiểu một tí " E đưa a mượn kái giấy ăn ... " Rồi kệ cha gái gái đưa hay ko ( gái đưa cho mình thì coi như gái còn đáng cưa ... ) tự mình đi lấy giấy ăn thấm lấy ...
    Thản nhiên và tưng tửng như chả có gì kả ...
    Nói chung ko cần biết thích hay ko , xét về cư xử xã giao của những ng quen biết nhau , có ng bị đứt tay chảy máu trc mặt chưa nói đến ch băng keo mà chỉ riêng việc ko mở mồm hỏi thăm đc 1 kâu " A co sao ko ? " làm thế là kém giao tiếp và sống thiếu quan tâm đến ng xung quanh quá ...
    Ko hiểu chủ thớt lúc hỏi băng keo mặt mũi có mưu mô cười hềnh hệch hay ko mà khiến gái cư xử fũ như thế ...
    Bác chủ toàn chạy vòng quanh ko đi đc vào trọng tâm thế này mất thời gian lắm ... Chịp , thấy bác ăn nói sắc sảo e ko nghĩ là làm việc lại lập bập thế ..
    Để đến nước này thì fải xđ đánh đường dài rùi , tốc chiến tốc thắng là điều ko thể ...
    Mệt ... kái kiểu ko gây đc cảm tình ban đầu ( nhờ bất cứ kái gì , mã ngoài bắt mắt , ăn nói cử xử khoé léo có duyên , tiền nhiều , xe đẹp ...v .v . ) cưa kéo gian nan lắm ...
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Bác quẩy nói đúng đó, cái quan trọng là thái độ của cậu sau khi gái nói câu đó thế nào thì cậu lại không kể ra.
    Tình huống này hay, cậu kể chi tiết ra thì mọi người mới biết mà đánh giá
    Dưng mà theo tớ đoán thì là chắc chỉ xước hơi rớm máu tý da thôi cậu đã kêu la ỏm tỏi lên gây sự chú ý, gái nó mới đánh giá :"đàn ông con trai gì mà......" nên nó mới có thái độ dửng dưng như thế. Có phải hem
  3. namcaoX9

    namcaoX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ôi , cười tí sặc với bài bác này , đúng là giọng bác quẩy , mộc mạc giản dị , lại vô cùng quen thuộc , hị hị
    Ko biết gái của bác chủ topic có giống với gái em từng gặp ko , đọc bài bác em thấy có gì đó quen quen , trước em cũng có nghịch 1 em như này , khá xinh , nhưng tính nết lại ích kỉ , vô tâm , mặt khác tỉnh thoảng nó còn hơi hâm hâm nữa , được mỗi cái là kết cấu chuẩn , điện nước đâu vào đấy .
    Chút kinh nghiệm của em với gái kiểu này là cứ phải gặp mặt , ghi điểm trực tiếp , phải lừa nó , vẽ ra cho chúng nó tưởng tượng , gái nó lạnh thế này mà mình cũng lạnh theo hoặc suốt ngày cười hềnh hệch là đe"o ổn . Khoa học chưa nghiên cứu được nhưng mấy thằng bạn em đã chứng minh gái loại này thường có ấn tượng với những hành động bốc đồng , điên điên 1 chút , ví dụ như đêm tối bắt taxi ra đồ sơn chỉ để ngắm biển xong tí lại về . Kiểu kiểu thế , đấy là lời khuyên của em ko biết gái của bác có giống thế ko , còn giống gái này mà ngon thì em thấy ít lắm . xyz được thì tốt chứ yêu thì oải lắm bác ạ , hị hị .
    Được namcaox9 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 25/07/2009
  4. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hí, các bác đã tề tựu vào rồi đấy ạ
    Em xin kể cho rõ hơn vậy
    Thực ra là lúc đấy cái lọ giấy ăn nó ở ngay trước mặt em rồi, thế nên có lẽ gái nó không xớn lên
    Còn cái câu "Không có" là vì lúc đấy gái nó đang bò ra dọn, hơn nữa giọng điệu cũng bình thường, nhẹ nhàng. Mà cơ bản là lúc ấy mẹ em ở ngay cạnh đã hỏi han ngay nên thành ra.... loãng
    Em này chính xác ra là sống rất khéo đấy các bác ạ
    Trong bữa ăn nó hỏi han mấy lão bạn bè anh giai khá là được theo kiểu "Anh có ăn nữa thì em bóc tôm, gỡ thịt gà cho anh ăn nhé?" và làm ngay
    Nói chung là việc nhà là nó đảm, ứng nhân xử thế với người quen thân khá được. Còn em là thằng người lạ ất ơ nên có lẽ nó cảnh giác chăng?
    Hic, bữa qua em ngồi làm thơ lồi mắt, lôi đàn ra hát lồi tay những mong vết dao cứa chóng thành sẹo
    Xem tử vi tây ta thì cái nào cũng khẳng định em với gái này hợp không chịu được, thế nên em là em rất không muốn bỏ.
    Giờ theo các bác là em có nên liều cầm tay hay cái gì đó đại loại thế với gái không ạ
    Em thì vẫn không xoắn, thiếu gái đời em vẫn vui.... như thơ em, nhưng mà có miếng cũng ngon ngon, có thể đớp được mà lại không xơi được thì cũng chuối chuối kiểu gì ấy các bác nhỉ
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    À quên, đấy khổ, dạo này tính em là nó rất hay quên
    Thứ nhất là bác quẩy bảo cái mặt em ngắn tũn lại là không phải rồi bác quẩy nhá
    Thứ hai là thằng tình địch, thằng này ăn nói rất là ra vẻ đĩnh đạc, người lớn, thể hiện sự hiểu biết đường xá, đời sống vùng miền, đặc biệt có 1 chỗ mà em thấy là rất thâm mà có khi em phải học tập, đấy là chỉ anh em chém gió với nhau thôi mà nó tuyệt nhiên không nói 1 chữ đệm nào, nhưng anh em kể chuyên bậy bạ thì nó cũng cười xoà bao dung độ lượng hưởng ứng...
    Chột dạ nghĩ nay mai có mặt gái ở đấy, mình có khi mất điểm
  6. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Em thấy vụ bác oải quá. thế này, 1 cách phổi bò nhanh nhất. Bác bày tỏ tình cảm + thành ý đi. Nói kiểu ko chính thức tạm tạm ấy. Với cái tính nó thích hay ko thì lộ nhanh thôi. Nếu " con rồng " to quá mà bác là Doom thì nghỉ đi. Về cho khoẻ
  7. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Haizz, cậu có thấy là khi đọc những câu chuyện của các bậc tiền bối như HBO, HKGH, anh_dau_chi_dep_trai,..... lại thấy rất thú vị và nhiều người vào hưởng ứng không, bởi vì cái làm nên sự thú vị, lôi cuốn là luôn có những tình tiết mới, đột phá ( chưa cần phải gay cấn, ly kỳ ). Cưa gái cũng thế, cậu để lâu mà không tạo được cái gì nó mang tính đột phá thì cậu xác định đi. Muốn vậy thì phải xâu sát gái hơn nữa. Trước đây tưởng có điều kiện gặp gái thường xuyên thì bỏ qua mấy cái nt, gọi điện, chat chit cũng được, dưng mà bây giờ thấy thư thoảng 2 nhà tổ chức ăn uống mới gặp nhau ( cậu mới chờ cơ hội mà chưa tạo ra được cơ hội), mà gặp nhau chỗ đông người cũng chưa làm được cái vẹo gì thế này, để lâu nữa là không ổn. Đã đến lúc cậu thiết lập các kênh liên lạc trực tiếp với gái để tự tạo cho mình cơ hội. Cố gắng thiết lập một cách tự nhiên vào, có một bài cũ rích nhưng tớ thấy vẫn hiệu quả là : ui, anh hai mấy tuổi đầu rồi mà vẫn độc thân, mang tiếng đẹp zai mà đêm vẫn phải nằm ngủ 1 mình , em xem ở lớp có bạn nào giới thiệu cho anh với..... Từ đó có cớ nt, gọi điện thường xuyên. Đấy là ví dụ thế chứ tùy tình huống, điều kiện của cậu mà dở những bài khác nhau.
    Cậu thế này tớ thấy bị động quá, phải đổi sang thế chủ động đi. Phải luôn biết tự tạo những cơ hội nhỏ cho mình, từ những cơ hội nhỏ này sẽ xuất hiện những cơ hội lớn hơn, có nắm bắt, tận dụng được những cơ hội lớn hơn này hay không sẽ quyết định thành công và thất bại. Cậu triển khai nhanh đi rồi lên update tình hình anh em tư vấn tiếp.
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Trên đời này có 2 thứ. 1 là thằng em các bác đây rất ghét loại con gái có nhan sắc kiếm 1 con bạn thân xấu ma chê quỷ hờn để làm nổi bật mình (khổ cái là chuyện này lại phổ biến). 2 là càng gia đình gia giáo uy phong thì con gái càng lộn nòi tháo ống.
    Vụ cưa gái này, hoặc là kết thúc hoặc có thể sang 1 thể loại khác các bác ạ
    Tối hôm qua, bà con chòm xóm tổ chức nhậu nhẹt. Các bác đừng ngạc nhiên tại sao nhậu nhẹt nhiều thế này. Đơn giản vì xóm em là khu nhà lô vừa mới bán xong cái cuối cùng.
    Gái tậm tạch vì hôm trước ngã xe.
    Em loay hoay tính chuyện hỏi thăm thì...
    Được 1 lúc gái đứng dậy cáo từ mọi người xin phép đi có bạn đón
    Em hỏi thằng anh gái:
    - Đi đâu ấy nhể?
    - ĐI đến nhà cô giáo
    Lúc ấy cũng 8h rồi
    Em đã hẹn thằng bạn vào đón đi trà đá rồi nên cũng đứng dậy ngay, đi lấy mũ bảo hiểm rồi phi như chó điên ra ngõ, bụng sắp xếp kịch bản nói chuyện
    Bỗng đâu
    Thấy 1 chú đeo tã cưỡi Sirius Limited trắng tới, hàng thỏ thẻ với chú rằng:
    - Mình đi lối kia
    Phải chăng nhà cô giáo lối đó
    Ô hô, cũng vừa may thằng bạn em tới. Hài thay, SiriusLimited trắng nốt
    Vậy là 2 đường khác nhau, 2 hoàng tử bạch mã
    Hi hi
    Vậy đấy các bác ạ, sau 1 thời gian giở trò, chiêu thức, hoá ra đồn có địch rồi.
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Sáng sớm log in gặp ngay quả úp đít của chú. Vào đọc nhanh xem chú có tin mừng không. Nhưng tình hình nhọ quá nhỉ. Bản thân anh cũng ghét cái loại gái thế này lắm. May mà chú bị nó mị cho có 3 tháng, chứ hẳn 1 năm thì cứ gọi là ức nổ mắt.
    Để trưa anh cơm nước xong, anh vào anh kể cho chuyện này.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng chả quan trọng đồn co dịch hay ko lắm ... nhưng vấn đề là gái bi h nhiều quá ,ko thiếu sự lựa chon để fải đi đánh đồn có địch ...
    Và cung co ít cô có sự toả sáng dịu dang mà ko chói loá tới mức khiến mấy thèng đàn ông diên quách tỉnh có hứng thú đánh đồn ... Chủ thớt chắc cũng thế ...
    Cắt cho đỡ tốn time , sau này vật chuyển sao dời thế nào rồi xét sau ...

Chia sẻ trang này