1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trường hợp này cậy nhờ các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngyuendinhha, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này cậy nhờ các bác

    Có quen một em trên đường đi về quê cách đây khoảng 2 tuần.Tuần nay có nhắn tin qua lại ,biết em chưa có người yêu hình như cũng mót chồng sinh năm 83 .Cáo làm ở techcombank.
    Nhưng khổ nỗi câu chuyện lại như này.Gà bốc phét là
    -"Có một thằng cũng làm ở tech thích cáo nhưng khó tiếp cận quá nên nó nản và em hơi kiêu nữa"-Đây là đòn gió xem cáo có người yêu chưa.Em cũng biết một thằng làm quản trị Mạng ở đấy thật nên vừa nói với nó nó giúp em tìm được ngay thông tin của em này.
    -"Cậu ta đang gạ anh mời em đi chơi chợ đêm chơi,anh ko biết đấy là tùy em xem em có đồng ý ko đã"
    -Cáo-"Sao lại mời qua trung gian,anh đấy mà gọi điẹn cho em thì em sẽ nhận lời "
    -"Cậu ta lại hơi nhát thế mới chán....."
    -Cáo-"Có nhát bằng anh ko"
    -"Anh vừa nhát,lại hiền lành thêm thật thà nữa ...."
    ----
    Đấy đại loại câu chuyện nó thế ,Em lại chưa sẵn sàng mấy chuyện này .Em ấy đang chờ một cuộc gọi mời đi chơi tối thứ 7 tới này
    Bây giờ làm cách nào hả các bác ơi.Nếu mời em ấy đi chơi thì đi đâu nhỉ.
  2. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bác này muốn gì, bắt Cáo thì bắt liền tay, còn lấy gà khác làm mồi, nhỡ nó xơi mất con gà mồi no bụng chê bác sao. Bác chưa nghe " trần gian thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều ah" . Nhất máy lên phone cho Cáo: làm phát cafe tối nhá, 7h anh đến rước. Vậy có tiện hơn không . Chúc thành công
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Lại teck sinh 83, sao trùng lặp nhau thế.
    Mình biết một em làm ở teck sinh 83, em này yeu 1 thằng 82 làm công nghệ thông tin cũng ở teck
  4. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em ngại mời đi uống nước thì chưa có gì nhiều để nói cả
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    chưa có gì nói thì mới cần đi cafe .. chẳng lẽ đi xem phim từ đầu đến cuối buổi nói vài câu đãi bôi hết chuyện ...
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Cái tn cuối,sao ko bảo là
    "Uh,tự dưng em nói thế làm độ nhát của anh bị giảm xuống thậm tệ,cảm thấy đang dũng cảm lắm,thứ 7 này đi chơi với anh nhé"
    đấy,thế có phải là Cáo hết từ chối ko
    Cứ mời đc đi chơi đi đã,xong anh lại vác sách vở lên đây xin các cao thủ chỉ giáo cho là nên bắt đầu nói những chuyện gì trong buổi đi uống nước đầu tiên

  7. haiminh12b

    haiminh12b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Phải rủ với tâm lý thật thoải mái, ko cho cáo bít mình đang cưa
    cứ bảo chợ đêm có nhiều đồ đẹp cực, còn đông vui nữa, tối nay em đi với anh ko. Mà cạnh đó còn tổ chức ca nhạc nữa
    Hồi xưa em cũng làm chiêu đó và thành công mà
  8. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đây là đòn gió xem cáo có người yêu chưa.
    Cách tốt nhất để tìm hiểu em có ny chưa là hỏi thẳng...
    Còn bác bị gái nói nhát thế thì....
    nói chuyện thì cứ nt qua lại để tìm hiểu sở thích cơ bản của gái đã...chỉ cần cơ bản thôi...sau đấy thì lên mạng search tìm hiểu thông tin để dành buổi đi chơi nói....
  9. pingll9

    pingll9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Tôi biết ơn những người đã lừa dối tôi. Chính họ đã cho tôi thêm kinh nghiệm trong cuộc sống Tôi biết ơn những người đã nói xấu tôi. Chính họ đã dạy tôi cách đứng trên dư luận. Tôi biết ơn những người đã ngáng đường tôi. Nhờ họ mà ý chí nghị lực của tôi thêm vững vàng Tôi biết ơn những người đã từ chối tôi. Họ đã giúp tôi có được tinh thần lạc quan và hy vọng... ....Tôi biết ơn và nhớ mặt từng đứa... Để còn trả thù
  10. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thik câu này nhất
    đã đọc đc đoạn này trog blog Thủy Top

Chia sẻ trang này